Ma Wing Shing FC [1]

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Thấy BT Dracula tưởng được lên làm trùm 10 Ma đến nơi, cuối cùng lại đi làm nông dân đào đất, hị hị :-<
Truyện của khứa Mã giờ chẳng có chiều sâu gì cả :))
 
Avatar của tieupham là châu du dân của F4 phải ko ? Ông cũng xì -tin nhỉ
Nó đấy pác:>:>:>

Ông mã viết mà ko thống nhất j cả. Lúc thằng Bộ Thiên sau khi được cha thằng y cho uống thuốc tăng lực. BT nói ngon lắm là thời của nó đã tới j đó.
Vậy mà sau đó ông mã chả phát triển thêm j cả, thấy mà tứcX(X(

@Tính ra bây giờ người già nhất trong PV chắc là pác T3T ha, ai bít ổng nhiu tui ko ta. Sống hoài à:D:D
 
Hé hé . Dạo này mình cứ buồn cười em Xích Tuyết cứ tưởng là mình đã bị rape :p . Thiếu kiến thức sinh sản vị thành niên trầm trọng . Híp hay không là phải biết ngay chứ ;;) Cứ lo hão thế thì ăn không ngon ngủ không yên roài . Đáng lẽ em nên đến Từ Dũ để xét nghiệm xem còn hay mất :D
 
Hé hé . Dạo này mình cứ buồn cười em Xích Tuyết cứ tưởng là mình đã bị rape :p . Thiếu kiến thức sinh sản vị thành niên trầm trọng . Híp hay không là phải biết ngay chứ ;;) Cứ lo hão thế thì ăn không ngon ngủ không yên roài . Đáng lẽ em nên đến Từ Dũ để xét nghiệm xem còn hay mất :D

làm sao biết đc bị hiếp hay ko hiếp :|
cậu bị đánh hôn mê ,có ai lại thẩm giùm cậu ,tỉnh dậy cậu có bik ko :-"

:x Xích Tuyết ,xinh hơn TViệt ,cũng cá tính hơn ,có điều hơi giống phong cách CCNhược
 
cậu bị đánh hôn mê ,có ai lại thẩm giùm cậu ,tỉnh dậy cậu có bik ko
biết chứ sao ko:'> chả nhẽ thẩm mà ko có cái j` ra à:>
 
làm sao biết đc bị hiếp hay ko hiếp :|
cậu bị đánh hôn mê ,có ai lại thẩm giùm cậu ,tỉnh dậy cậu có bik ko :-"

:x Xích Tuyết ,xinh hơn TViệt ,cũng cá tính hơn ,có điều hơi giống phong cách CCNhược

Đã là đàn bà, còn zin hay mất rồi thì phải biết chứ? /:) Kiến thức sức khỏe sinh sản của em XT quá kém =))
 
Lạy mấy bố bàn chuyện j ko đâu à:devil::devil:
Mà dạo này ko thấy thằng Hồng Phi, Thiết Sư Nam và Quỷ Hổ nhỉ:D
Thằng Hồng Phi lúc đầu nhìn giống Tiểu Vũ. Còn bây giờ nhìn ko giống nữa,thằng này có cái bàn tay sắt ghê wá.
Thằng Thiết Sư Nam chắc về rừng rùi:D:D
 
còn thằng cha truyền võ công cho hồng phi nữa
 
Hé hé . Dạo này mình cứ buồn cười em Xích Tuyết cứ tưởng là mình đã bị rape . Thiếu kiến thức sinh sản vị thành niên trầm trọng . Híp hay không là phải biết ngay chứ Cứ lo hão thế thì ăn không ngon ngủ không yên roài . Đáng lẽ em nên đến Từ Dũ để xét nghiệm xem còn hay mất

Thời này đào đâu ra Từ Dũ cha nội , đang ngồi bên bờ sông tự nhiên té xuống nước tỉnh dậy thấy quần áo xộc xệch , gặp tui cũng cho là mình bị rape rồi ;)) kg cần check gì hết, cứ lấy cái cớ để còn đồ sát thiên hạ chứ :devil:
Mà dạo này ko thấy thằng Hồng Phi, Thiết Sư Nam và Quỷ Hổ nhỉ

Hồng phi bị BKV hù teo trym , sợ quá theo lão già kia về chăn vịt rồi . :'> còn thằng sư tử vốn liếng có 1 cây kiếm bị lão già cho vào hộp cả , số phận của nó coi như kg còn gì để nói , tg cho đi lun là phải đạo òi =))
 
Thời này đào đâu ra Từ Dũ cha nội , đang ngồi bên bờ sông tự nhiên té xuống nước tỉnh dậy thấy quần áo xộc xệch , gặp tui cũng cho là mình bị rape rồi ;)) kg cần check gì hết, cứ lấy cái cớ để còn đồ sát thiên hạ chứ :devil:

Đúng đấy...con mụ XT giả vờ ngây thơ thui....chứ thực ra cũng cáo như bà già nuôi nó vậy...:>


Hồng phi bị BKV hù teo trym , sợ quá theo lão già kia về chăn vịt rồi . :'> còn thằng sư tử vốn liếng có 1 cây kiếm bị lão già cho vào hộp cả , số phận của nó coi như kg còn gì để nói , tg cho đi lun là phải đạo òi =))

Lão già kia chắc chỉ ra oai , hú họa thui...gặp anh Phong cho phắt cước , hay anh Vân cho bả chưởng là cũng te còi 1 tập cả...:>
 
Đến chịu bị làm sao thì biết ngay chứ làm gì có chuyện nhầm lẫn, chú hỏa cẩu quả này bị đổ vỏ ốc rồi
Thằng cá ngừ đại hải cũng chỉ ngang tầm NP thôi chứ gặp anh Vân là di ngay
 
Ngang tầm sao đựoc hả pác...ngang thì đã ko tự thiến..à wên, tự sát....:D
 
Cái chính là cha Mã tạo nhiều quá nhân vật nên quên mất tiu=))=))=))
Nói rõ là chả muốn cho đủ Thập Ma , sau khi đánh xong thì đường ai nấy đi, ông mã ko thèm ko nữa:devil::devil::devil:
BKV giờ quá kinh khủng, phần 1 thì NP có phần mạnh hơn nhưng sang phần sau thì BKV vựơt nó rùi:D:D
Tính ra BKV bị thương trong trận chiến Thập Ma là nặng nhất nhỉ, trước giờ nó chỉ bị thương bởi boss thui, ko bị thương bởi mấy thằng vô danh tiểu tốt.:devil:
 
Mấy thèng tiểu tốt nhìn thấy bộ mặt sát thủ của anh Vân đa te còi, vãi ra rùi, làm sao dám đánh nữa....:>
 
Mấy thèng tiểu tốt nhìn thấy bộ mặt sát thủ của anh Vân đa te còi, vãi ra rùi, làm sao dám đánh nữa....:>

Ông không thấy mấy thằng Xích Nghi, Diệc Tà, Hồng Phi, Vô Tranh hồi trước thấy BKV thằng nào thằng nấy nhao nhao đòi nhào zô đánh trước sao.
 
Đến chịu bị làm sao thì biết ngay chứ làm gì có chuyện nhầm lẫn, chú hỏa cẩu quả này bị đổ vỏ ốc rồi

Theo logic thì già Xích Viêm buộc phải blame Hỏa Cẩu để cứu thằng con trời đánh , Mà ai biết dc , kg chừng XT thấy HC honest quá ưng luôn thì sao :-"

Thằng cá ngừ đại hải cũng chỉ ngang tầm NP thôi chứ gặp anh Vân là di ngay

Cá ngừ ngang hàng với NP thế nào dc . Vài tập sao NP đập cho gãy kèo , buồn quá tự xữ lun kìa :devil:

Tính ra BKV bị thương trong trận chiến Thập Ma là nặng nhất nhỉ, trước giờ nó chỉ bị thương bởi boss thui, ko bị thương bởi mấy thằng vô danh tiểu tốt.

Chứ hàng khũng cỡ đó , đám nhóc đánh thế nào thấm , BVC max skill , 3 bá kiếm max skill , pín rồng + 5000 all stats thì đánh thế nào vô , chỉ có boss mới có thế đánh dc thui :hug:
 
Ông không thấy mấy thằng Xích Nghi, Diệc Tà, Hồng Phi, Vô Tranh hồi trước thấy BKV thằng nào thằng nấy nhao nhao đòi nhào zô đánh trước sao.

Chắc mấy thèng đó to mồm thế thui...chúng nó bít chắc là boss Kiếm Thánh đánh trước nên thế....:D
 
Hồng Phi được tạo ra để làm đối thủ với Tiểu Vũ, thằng cha dạy võ công cho Hồng Phi cũng chưa lộ mặt thật, xem ra PV cũng còn nhiều điều chưa unlock ;))

Có thể sắp tới Hồng Phi với Tiểu Vũ sẽ cầm... vali đánh nhau 1 trận tưng bừng cũng nên ;))
 
đánhh nhau chí tử rồi chúng nó sẽ phát hiện ra mình là anh em cùng cha khác ông nội=))
 
biết chứ sao ko:'> chả nhẽ thẩm mà ko có cái j` ra à:>
Cái này chưa từng trải qua, lúc hôn mê thì đâu có biết trời trăng gì, đâu có "cảm xúc" gì mà ra nhỉ :o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top