Ma Wing Shing FC [1]

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
À, mẹ XT đây mà...lâu lém mới thấy bác....:D

XT chứ ko phải mẹ X(X(X(X(
Post mấy tấm hình chơi :'>
NGAOHANLUCQUYET01.jpg



Chiêu Hồng Hạnh Xuất Tướng là chiêu gì vậy ta ????:-s:-s:-s:-s
 
Cái avatar là phụ huynh của cái signature à :-o Công nhận cũng có nhiều nét giống nhau nhỉ ;))
 
Cái avatar là phụ huynh của cái signature à :-o Công nhận cũng có nhiều nét giống nhau nhỉ
Cái bác này, sao lại nói thẳng ra như thế....;))

Chiêu Hồng Hạnh Xuất Tướng là chiêu gì vậy ta ????:-s:-s:-s:-s

Hồng hạnh xuất tường , chiêu đó bị mất phổ quyết nên thất truyền, ko ai còn học được.......
 

Cái bác này, sao lại nói thẳng ra như thế....;))



Hồng hạnh xuất tường , chiêu đó bị mất phổ quyết nên thất truyền, ko ai còn học được.......

Chiêu đó là do Nhiếp Nhân vương mất vợ sáng tạo ra. Đặc điểm của chiêu này giống như bắn xuyên tường trong mấy game bắn súng ấy.
 
Có ai có tập 120 đọc chưa spoil cái đi, mai mới lên SG lại mới có truyện đọc :'>
 
Mới đọc 120 xong. Ông già cứu TT ở tập 119 là Xích Viêm. 1 đệ tử của Xích Tuyệt có nghĩa vụ phải giúp Xích Tuyết hoàn thành di nguyện 100 năm của Vô Thiên Luyện Ngục. Con ông này là Xích Huyền tới quán ăn của PQ ve vãn cháu gái PQ, PQ chém 1 chiêu Sát Phá Lang trừng trị tên dê xốm, XH bị lửa của long nguyên thiêu đốt ko giải trừ dc nên XV mới cứu TT nhờ Ngục Hỏa Bất Diệt Thân cứu XH.

Xích Nghê đã lấy dc 2 phần sau của Xích Hỏa Thần Công, Tiểu Vũ đã xuất hiện để trả lời câu hỏi của mọi người: "TV chết chưa?"

Thằng LV vậy mà sướng, cụt tay rồi mà còn dc PQ gả cháu gái cho, coi bộ ai cũng tin LV đã cải tà quy chính.
 
Ừm! Tôi cũng đang bận nên không bình luận được! Vào chỉ để chửi thôi, chửi là bác Mã sao có những tập viết nhàm thế mà tập này lại viết hay dữ vậy?
 
Lão ta viết hay mà cũng chửi hả, thế thì lão Mã bị chửi suốt đời rùi.
Mẹ thằng LV số hưởng, thôi vậy cũng được coi như đền bù ngày trước nó lấy con vợ xấu còn hơn cái avata của mirinda.
 
sao ko đền bù cho thằng em TP. Suốt ngày như mọi mà chẳng dc ai để ý tới còn cái thằng tiểu nhân đê tiện như LV thì gái bu hơn kiến
 
Thằng LV vậy mà sướng, cụt tay rồi mà còn dc PQ gả cháu gái cho, coi bộ ai cũng tin LV đã cải tà quy chính.
Có nhầm ko vậy ??? cháu gái của PQ là ghệ của TP mà :o
.
___________Auto Merge________________

.
lấy con vợ xấu còn hơn cái avata của mirinda
Dụ gì nữa đây :-/:-/:-/....................
 
đọc truyện này chỉ thích nhiếp phong mà lão mã càng ngày càng hạ nhục np, càng đọc càng thấy np yếu đi đánh với thằng xích viêm còn chật vật ,thằng đó mới học có 10 năm đến tầng thứ 5 của xích hỏa thần công đã đánh ngang với np tu luyện bao nhiêu năm cảm giác np càng ngày càng yếu đi còn bkv càng ngày càng mạnh lên pó tay =))
 
mới zoo thấyNP solo xích viêm mà sứong
còn thằng LV sau nì chắc học đc sát phá lang
mong là hén cải ta quy chánh thật
bi mới thấy cái đáng sợ của ghen, XT lúc đầu thật tội, lúc sau bị bà dơi kích thích thì thành hoạn thư của PV ^:)^
 
tình hình là coi xong tập 120 thấy có 1 vấn đề rất là bựa . Thằng Lam Vũ sau khi lấy cháu nội Phá Quân thì dc ông ấy truyền cho 2 cây vũ khí Tham Lang và Thiên Nhẫn cùng bí kiếp Sát Phá Lang. Nhưng mà kg lẽ Phá Quân quên là LV chỉ còn 1 tay 8-}8-}? 1 tay thì cầm 2 cây thế nào dc @-)@-)@-) chứ đừng nói tới luyện Sát Phá Lang ;));));)) Là Phá Quân già rồi lẫm cẫm hay ông tác giả tẩu hỏa nhập ma ?? #-o#-o#-o

p/s : Tập này với tập sau Phá Quân dc lăng xê hơi nhiều . :hug: coi cụng thấy hay. PQ chém thằng con của Xích Viêm xong thì nhóc đó bị Hỏa Lang xâu xé , giờ mới thấy Sát Phá Lang cool thế :x
 
tình hình là coi xong tập 120 thấy có 1 vấn đề rất là bựa . Thằng Lam Vũ sau khi lấy cháu nội Phá Quân thì dc ông ấy truyền cho 2 cây vũ khí Tham Lang và Thiên Nhẫn cùng bí kiếp Sát Phá Lang. Nhưng mà kg lẽ Phá Quân quên là LV chỉ còn 1 tay 8-}8-}? 1 tay thì cầm 2 cây thế nào dc @-)@-)@-) chứ đừng nói tới luyện Sát Phá Lang ;));));)) Là Phá Quân già rồi lẫm cẫm hay ông tác giả tẩu hỏa nhập ma ?? #-o#-o#-o

p/s : Tập này với tập sau Phá Quân dc lăng xê hơi nhiều . :hug: coi cụng thấy hay. PQ chém thằng con của Xích Viêm xong thì nhóc đó bị Hỏa Lang xâu xé , giờ mới thấy Sát Phá Lang cool thế :x

Chắc sắp xuất hiện 1 kì nhân : ko tay mà ngự kiếm :'>
 
đọc truyện này chỉ thích nhiếp phong mà lão mã càng ngày càng hạ nhục np, càng đọc càng thấy np yếu đi đánh với thằng xích viêm còn chật vật ,thằng đó mới học có 10 năm đến tầng thứ 5 của xích hỏa thần công đã đánh ngang với np tu luyện bao nhiêu năm cảm giác np càng ngày càng yếu đi còn bkv càng ngày càng mạnh lên pó tay =))

NP mà yếu ,ko thấy dịch phong bảo XV nội lực ngang cha ta ,thật đáng sợ àh ,MVT đang lăng xê NP còn gì nữa :-j

àh mà cái trailer hoạt hình :x ,có full ko vậy ,nhìn mà thèm quá =((
 
chào mấy bro, cho mình tham gia với ^^

@dt3lovedt: cái hoạt hình fong vân tháng 7 mới vừa coi :D. Nó chiếu 19/7 ở TQ, đúng lúc mình đi du lịch sang. Fim hay, nói về lúc NP nhập ma rồi óanh nhau ầm ầm với BKV, nhưng toàn tiếng TQ chả hiểu j cả ::(
 
Tập này thêm sư phụ của Bộ Thiên nữa:o:o
Hết đỡ với ông Mã luôn, thằng Lam Vũ mà cải tà mới lạX(X(
Không biết thằng Thần Phong nó bị cái j mà hiền quá vậy.Coi bộ giống cha Hoàng Ảnh đây, bỏ vợ bỏ con,tối ngày ôm cây Kinh Tịch:D:D
Xích Nghi vô tình tìm được Xích Hỏa Thần Công mà ko biết có học được ko chứ Tiểu Vũ học được chút ít rùi:D:D:D:D, Thằng Tiểu Vũ vô đối thấy ghê cái j mới là ông Mã cho nó hết:D
 
Mịa kiếp thằng cha Mã bố láo. NP vậy mà chỉ đánh ngang với thằng thầy chùa có 5 thành công lực. vậy thì thằng thầy chùa đó mạnh hơn TT và PQ à.
"Phong Thần cước" và "ngạo hàn lục quyết" luyện 50 năm hóa ra bằng thằng đó luyện 10 năm. Bố láo cũng vừa thôi chứ.
MVT tao hận mày.
 
NP đánh ko lại Xích Viêm,Vậy mà Xích Viêm đánh ko lại cha j đó của Ẩn Kiếm Lưu, và cha Ẩn Kiếm Lưu đánh ko lại NP, bó tay pác Mã:D:D:D:D
P/s: Đừng nóng vậy pác hiền nhân:D:D:D,fanfic tiếp đê:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top