Ma Wing Shing FC [1]

  • Thread starter Thread starter nhatanh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hiện giờ NP hơi bị lép bực lão Mã thật nhưng mà đến đoạn NP 1 mình solo tập đoàn Nhật Bổn đánh bại cha mập Thiên Hoàng mới thấy phong thái very cool của huyền thoại dzõ lâm 1 mắt:devil::x, Mã tiên sinh vẫn chưa cho anh Phong rơi vào quên lãng:D

Cái này là thật hay là fanfic vậy bác :|
 
cái món xích hỏa thần công coi bộ rất bí ẩn, cỡ như KN còn bị hạ dễ dàng thì với tầng thứ 5 có thể giữ chân NP cũng đâu có lạ
 
thật 100% made in lão Mã, có điều tiếng Tàu xem chả hiểu nó nói cái khỉ gì:o

kg chừng tiếng tàu nó nói là quân lính của Thiên Hoàng và lão đêm trước vì ăn chơi sa đọa , " lắc " nhiều quá nên sáng ra công lực chỉ còn 10% nên NP mới để dàng đắc thủ :-"


p/s : nói giỡn thôi fan NP đừng chém tui àh ;))
 
kg chừng tiếng tàu nó nói là quân lính của Thiên Hoàng và lão đêm trước vì ăn chơi sa đọa , " lắc " nhiều quá nên sáng ra công lực chỉ còn 10% nên NP mới để dàng đắc thủ :-"

F*ck you 1000 time.
Ông dám nói thế à.
 
MVT lại bắt đầu PR cho XT quá mức, XT chỉ là 1 bại tướng của VVD, thắng đc thương thuật của VVD thôi, thế nhưng giờ thì VVD đánh với KN còn ko dễ đắc thủ, còn XT thì chỉ là 1 cục đá mà phát kiếm khí KN ko né dc [-( vô lý
 
dùng võ khác lại chẳng thắng8-}
chỉ có thương thì VVD kô thể thắng nổi thôi:-"
với lại nhiều năm sau lão đó luyện đến tấng thứ 8 chẳng nhẽ để chơi:|
 
nhưng mà độ này Mã huynh đệ ăn phải cái j` mà chém gió nhạt quá, NP là thiên tài võ học đã đành, ít ra cũng mấy chục năm công lực, lại có đồ buff như huyết bồ đề, chân nguyên, lại nằm trong cục băng hai chục năm mà nội công lại ko bằng cái thằng lởm tập xích hỏa thần công 10 năm ngộ tính ngu đần được có thành thứ 58-} lão Mã sỉ nhục NP quá đángX(

Huyết Bồ Đề là doping gì vậy, sao ko nhớ gì vụ này hết trơn vậy :o:o:o:o:o
 
Là trái mọc trong động Hỏa Lân, đầu đường vào cái hồ mà Tuyết Ẩm Đao bị bỏ lại...thì phải. Truyện thì ko nhớ, nhớ trong phim là như thế :D
 
lão mã chém gió càng ngày càng ngu np luyện võ công là băng hàn mà đi sợ hỏa ah pó tay =))
 
Chơi VLTK quá bị nhiễm hả mà đem ngũ hành vào đây

NP là gió chứ là băng hồi nèo

mà Băng hem được sợ lửa chắc :-/ nội lực nó cao nó ra lửa quài thì băng cũng thành nước mà nước cũng thành hơi hết à :D

Mà khúc nào NP sợ thằng già đó đâu mà dám kiu sợ X(
 
Tập sau xem Tiểu Vũ ra tay đây, thằng này vậy mà hên:D:D:D
Tội nghiệp Xích Tuyết của mirinda wá:D:D:D
Tại NP bị bất ngờ thôi với lại ko có điểm tựa nên thằng Xích Viêm mới đánh dữ vậy chứ:D:D
Hồi sau mấy anh em j đó của Xích Viêm hợp lại úynh chả lại Thiên Hoàng nữa, vậy mà NP solo 1 mình thắng mới ghê:D:D:D
 
Chơi VLTK quá bị nhiễm hả mà đem ngũ hành vào đây

NP là gió chứ là băng hồi nèo

mà Băng hem được sợ lửa chắc :-/ nội lực nó cao nó ra lửa quài thì băng cũng thành nước mà nước cũng thành hơi hết à :D

Mà khúc nào NP sợ thằng già đó đâu mà dám kiu sợ X(

đã đọc kĩ tập 120 chưa có đoạn nói np vừa đi vừa vận băng hàn kình để trục hỏa khí ra => nó ko phải băng hàn thì là gì
thế mới nói lão mã chém gió ngu np nó tu luyện bao nhiêu năm mà nội lực lại yếu hơn cái thằng xv tu luyện có 10 năm thì hài vãi :devil:
 
Bác dọc hết cuốn 120, tức quá lên mạng đọc tiếp 4 chương tiếp theo của PV (pác Sao Biển giờ xài máy tính pro rồi ;;) )
Tập tiếp theo là thằng Xích Huyền, con thằng Xích Viêm định hãm hiếp Xích Tuyết, nhừng bị Hỏa Cẩu phá đám, rồi về méc Xích Viêm, lôi đầu thằng này về. XT tỉnh dậy tưởng mình đã bị mất trinh, trở nên thù đời và tàn nhẫn hơn =(( XT luyện Xích Hỏa Thần Công với cái tượng, với bà người dơi thì hiện ra 1 thằng đô vật gọi XT là Thiên Tôn (có thêm thằng đệ tử nữa :cool:) Rồi Tiểu Vũ tới xin nói chuyện gì đó, rồi bị XT với Xích Viêm vây bắt nhốt lại luôn :hug:
Rồi đám Ẩn Kiếm Lưu đem quân tơqsi san bằng Vô Thiên Luyện Ngục, ko có gì đáng nói nếu như cái tâm chính của Diệc Tà trỗi dậy khi thấy Xích Nghê giết người :o Thằng Phượng tướng vô ngục tra hỏi Tiểu Vũ về Xích Hỏa Thần Công, ai dè bị Xích Hỏa Thần Công trong người TV trỗi dậy đập ngược lại. Thằng Xích Viêm với thằng đô vật bảo vệ XT, Xt đc bà người dơi cứu. Đám Ẩn Kiếm Lưu đc tăng cường thêm thằng người cá... :-s
 
Bác dọc hết cuốn 120, tức quá lên mạng đọc tiếp 4 chương tiếp theo của PV (pác Sao Biển giờ xài máy tính pro rồi ;;) )
Tập tiếp theo là thằng Xích Huyền, con thằng Xích Viêm định hãm hiếp Xích Tuyết, nhừng bị Hỏa Cẩu phá đám, rồi về méc Xích Viêm, lôi đầu thằng này về. XT tỉnh dậy tưởng mình đã bị mất trinh, trở nên thù đời và tàn nhẫn hơn =(( XT luyện Xích Hỏa Thần Công với cái tượng, với bà người dơi thì hiện ra 1 thằng đô vật gọi XT là Thiên Tôn (có thêm thằng đệ tử nữa :cool:) Rồi Tiểu Vũ tới xin nói chuyện gì đó, rồi bị XT với Xích Viêm vây bắt nhốt lại luôn :hug:
Rồi đám Ẩn Kiếm Lưu đem quân tơqsi san bằng Vô Thiên Luyện Ngục, ko có gì đáng nói nếu như cái tâm chính của Diệc Tà trỗi dậy khi thấy Xích Nghê giết người :o Thằng Phượng tướng vô ngục tra hỏi Tiểu Vũ về Xích Hỏa Thần Công, ai dè bị Xích Hỏa Thần Công trong người TV trỗi dậy đập ngược lại. Thằng Xích Viêm với thằng đô vật bảo vệ XT, Xt đc bà người dơi cứu. Đám Ẩn Kiếm Lưu đc tăng cường thêm thằng người cá... :-s
Spoil hay đấy, đọc từ đâu đến cuối toàn thấy Xích ko :-s:-s:-s
 
Mà con gái thực sự không biết cái đó của mình còn hay mất hả mấy ông? Vậy thì dở hơn con trai rùi nhỉ ::(...
 
Nhân vật mới dạo này xuất hiện như mưa không biết đâu mà lần. Đám Xích gì đâu mà ra quá trời :
-Xích Tuyệt.
-Xích Nùng Cơ.
-Xích Luyện.
-Xích Tuyết.
-Xích Viêm.
-Xích Huyền.
Đó là chưa kể thằng super saiya người bốc lửa. Sắp tới chắc có Xích trâu, Xích bò quá
.
___________Auto Merge________________

.
Nhân vật mới dạo này xuất hiện như mưa không biết đâu mà lần. Đám Xích gì đâu mà ra quá trời :
-Xích Tuyệt.
-Xích Nùng Cơ.
-Xích Luyện.
-Xích Tuyết.
-Xích Viêm.
-Xích Huyền.
Đó là chưa kể thằng super saiya người bốc lửa. Sắp tới chắc có Xích trâu, Xích bò quá
 
___________Auto Merge________________
Nhân vật mới dạo này xuất hiện như mưa không biết đâu mà lần. Đám Xích gì đâu mà ra quá trời :
-Xích Tuyệt.
-Xích Nùng Cơ.
-Xích Luyện.
-Xích Tuyết.
-Xích Viêm.
-Xích Huyền.
Đó là chưa kể thằng super saiya người bốc lửa. Sắp tới chắc có Xích trâu, Xích bò quá
Pác yên chí xong phần VTLN chả còn thằng nào nữa,ông mã định cho nguyên gia tộc họ "Xích" xuất hiện đây mà.
Còn thằng Xích Bích nữa pác à:D:D:D
 
Pác hiền nhân long này ấm ức wá nhỉ, luyện Băng Tâm Quyết chưa, coi chừng ông nhập ma trước NP đó:D:D:D:D
P/s: Mới có 2 ngày mà đọc muốn nát tập 120 luôn:D:D:D, mà sao tập này nhiều lỗi thế nhỉ: Vô Tranh mà nó dịch là Vô Thanh, Tham Lang dịch là Tham Lan, Thiên Nhẫn dịch là Thiên Nhận,Tự nhiên đang hồi 489-490, coi tiếp nó nói là Hồi 232:Vương Giả tái lâm, chả biết là do ai nữa,::(::(::(

- Công nhận tập này lỗi dịch te tua, BKV mà dám ghi là Bộ Kinh Phong, nhìn vào xém té ghế :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top