ặc, đọc qua mấy cái LM FM lại nghĩ đến chuyện mình đi đá bóng

, cả đời có thật sự mê bóng đá lúc nào đâu, thế mà bọn bạn vẫn ép đi đá. Đá thì như ..., suốt ngày bị bọn nó chửi là ko có chiến thuật, chẳng biết chọc khe này này nọ nọ. Ặc, đối với bọn nó bóng đá cứ như là món ăn tinh thần, xem bóng đá như mấy ông xem rep gosu. Mình chỉ chơi for fun nên ko đi vào chiều sâu =D, thấy bóng là chạy đến còn bọn nó thì khi đá phải thế này thế nọ, nhức hết cả đầu.
Chơi star chắc cũng thế, bác nào chơi for fun thì FM vui hơn vì đỡ phải mệt óc, để tg làm việc khác, còn bác nào bị cuốn hút thì sẽ đi vào chìu sâu trong LM, tìm hỉu cái hay của star. Thế nên ko thể ép ng ta thay đổi dc, giống như tôi đi đá bóng =P bị bọn nó chê là noob nhưng cũng đíu để tâm hehe (khoái bơi lội với đá cầu hơn =P).
Còn star thì phải công nhận mình cũng hơi bị cuốn hút, khoái tìm hiểu (h thì bớt rồi vì các thứ mới cũng ít dần đi), nhưng mấy thằng bạn thì chẳng để tâm, toàn thấy war3 với nhảy nhót. =P
Viết dài thật mà cuối cùng lại quên mất mình định nói cái j

bó tay thật... thôi kết luận 1 câu thừa, những ai ko muốn đi vào chìu sâu thì đánh FM cũng chẳng sau, chỉ nên nhớ là star ko phải chỉ là FM, nó còn có cả LM, spread the word để những ai chưa biết nên thử tìm hiểu xem có thích ko.
p.s: trái đất đang nóng dần lên và thực sự nghiêm trọng, thay vì đọc cái đống hổ lốn ở trên hay vào trang này và tìm hiểu cách cứu vãn trái đất
www.climatecrisis.net . Khuyên các bác nên xem "An inconvenient truth" 1 film tài liệu (ko phải viễn tưởng) rất hay cảnh báo về tương lai của trái đất, ko nói đùa đâu, sau khi xem xong chắc chắn các bác sẽ có nhiều cảm xúc hành động ki là như "vứt rác vào thùng rác", "tiết kiệm điện", "khi chơi star thì dùng statis nhiều hơn" <-- cái này là đùa...