Mafia 2 - Huyền thoại trở lại

Status
Không mở trả lời sau này.
Bạn làm mình buồn lắm bạn biết ko ?
Bạn cũng làm mình buồn lắm bạn biết ko ? ::(.

Tranh luận mà bạn cứ nghĩ người kia chửi mình ư ... ôi, bùn da diết trong lòng T_T.


Thui, nói mà bạn Nikita cứ tưởng là chửi bạn ấy thế này thì nói thế nào nữa đây =((.

@jacky: cập nhật tiếp đi bạn ::).
 
Tui chịu thui, đang mải đi buôn ở chợ dzời, bảo ku ISALT vào mà cập nhật =))
 
=))=)) Ở đâu có "Khảo cổ gia, chuyên gia bới thùng rác - JinLeonhart - Cháu đời thứ n của JinLeonharthaya" là ở đó có tranh luận sôi nổi giúp topic luôn nổi bật:))
 
Ơ thế jacky không update nữa à T___T.
Up lên cho mọi ngừi chú ý vậy :|.
 
Hì.Đang bàn về mafia các bác quay sang cãi nhau om tỏi.HÒ HÒ,chơi mafia rùi sao không học cách giải quyêt của mafia cãi nhau chi cho mệt.Vác Thomson xử nhau đi là nhanh nhất.Hehe.Ai thắng là người ấy có lí.Như thằng Tommy dù có lí là phanh phui tổ chức của mình cho công lí.Ai chẳng bảo nó có lí,thế mà yếu thế cuối đời chẳng bị bắn chết.Hehe,chơi Mafia em thích nhất đoạn thằng Tommy chết.Thế mới là game về mafia chứ.Chứ để nó sống nhăn răng thì nên mang tên khác cho vừa.
Không biết thằng nv chính của Mafia 2 có "từ bi" tha chết cho người khác như Tommy không nhỉ.Không biết còn kiểu đàn bà dằn vặt lương tâm nữa không.hehe.
 
Hì.Đang bàn về mafia các bác quay sang cãi nhau om tỏi.HÒ HÒ,chơi mafia rùi sao không học cách giải quyêt của mafia cãi nhau chi cho mệt.Vác Thomson xử nhau đi là nhanh nhất.Hehe.Ai thắng là người ấy có lí.Như thằng Tommy dù có lí là phanh phui tổ chức của mình cho công lí.Ai chẳng bảo nó có lí,thế mà yếu thế cuối đời chẳng bị bắn chết.Hehe,chơi Mafia em thích nhất đoạn thằng Tommy chết.Thế mới là game về mafia chứ.Chứ để nó sống nhăn răng thì nên mang tên khác cho vừa.
Không biết thằng nv chính của Mafia 2 có "từ bi" tha chết cho người khác như Tommy không nhỉ.Không biết còn kiểu đàn bà dằn vặt lương tâm nữa không.hehe.

Thằng Tommy chết âu cũng là nhân quả thôi=)), nó giết cũng đâu có ít người
 
mấy bác đang bàn đến GTA à ??? sao ko qua box GTA mà bàn ??
 
Thằng Tommy chết âu cũng là nhân quả thôi, nó giết cũng đâu có ít người
Nhân quả khỉ gì, bọn developer nó làm cho chết thì phải chết thôi =))
Thế thằng nhân vật trong GTA ko giết người chắc, có khi còn tàn bạo hơn MAFIA ấy chứ, có thằng nào chết ko =)), thế thì nhân quả cái nỗi gì
 
ngày xưa chơi mafia chỉ thích chơi màn hotel có mấy con cave ý ,cầm shotgun bắn cứ gọi là đã đời
 
Nhân quả khỉ gì, bọn developer nó làm cho chết thì phải chết thôi =))
Thế thằng nhân vật trong GTA ko giết người chắc, có khi còn tàn bạo hơn MAFIA ấy chứ, có thằng nào chết ko =)), thế thì nhân quả cái nỗi gì

Đừng có mang GTA ra mà so sánh, thằng Tommy đã phản bội,lại gây bao tôi lỗi thì chết là đúng thôi
 
Đừng có mang GTA ra mà so sánh, thằng Tommy đã phản bội,lại gây bao tôi lỗi thì chết là đúng thôi

Tommy là người tốt mà, Salieri bảo Tom phải giết Frank nhưng nhưng khi gặp Frank thì mới thấy Frank còn vợ và con gái, nên mới cho Frank ra nước ngoài và làm mộ giả để lừa Salieri là Frank đã chết, nhưng sau khi ra nước ngoài thì vợ Frank quay về thành phố để lấy cái gì đó và bị Sam phát hiện, nên mới giết cả gia đình Frank. Tội thứ 2 của Tom là đã ăn nằm với Sarah và cưới luôn, Sarah là con gái Luigi, Luigi thì rất quý mến Tom, ko trách gì Tom nhưng Salieri thì lại cho việc đó là đụng chạm đến gia đình. Tội cuối cùng của Tom là : Salieri có thỏa thuận với Sam là sẽ đi lấy số món hàng chứa vàng trên cảng habor mà giấu ko cho Tommy và Paulie biết, nhưng vì Paulie tò mò nên đã mở ra lấy 1 ít chia cho Tommy, sau đó 2 người âm thầm đi cướp nhà Bank thêm để làm giàu. Lúc này mấy pác để ý nét mặt của Tommy rất fun:D, sau khi đến màn Paulie bị giết thì mặt Tommy thay đổi ngược lại ::(
 
Đã giết nguời thì giết ai cũng như nhau cả thôi, dù tha cho Frank thì cũng không thể phủ nhận 1 đều là Tommy đã giết rất người. Những dẫu sao trong Tom vẫn có một chút lương tri
 
Đừng có mang GTA ra mà so sánh, thằng Tommy đã phản bội,lại gây bao tôi lỗi thì chết là đúng thôi

Thế nhân vật trong GTA ko phản bội, ko giết người à, Tommy phản bội chỉ là đưa boss của mình vô tù, nhân đạo thế sau này mới bị nó quay lại giết, chứ như GTA phản bội là nó khử luôn còn gì
Nói như bác thì Tommy là người xấu còn mấy nhân vật trong GTA chắc là người tốt à =))
Bọn developer nó thích làm thế nào thì mình phải theo thế ấy, chứ làm gì có luật lệ nào cho cốt truyện trong game đâu :|
 
Thế nhân vật trong GTA ko phản bội, ko giết người à, Tommy phản bội chỉ là đưa boss của mình vô tù, nhân đạo thế sau này mới bị nó quay lại giết, chứ như GTA phản bội là nó khử luôn còn gì
Nói như bác thì Tommy là người xấu còn mấy nhân vật trong GTA chắc là người tốt à =))
Bọn developer nó thích làm thế nào thì mình phải theo thế ấy, chứ làm gì có luật lệ nào cho cốt truyện trong game đâu :|

So sánh GTA với Mafia thì so sánh thế này đi:
Life:
M: có một mạng.
GTA: bất tử. chết tan xác vẫn sống lại ở bệnh viện.
Đấu súng:
GTA: 1 chấp cả trực thăng, xe tăng, FBI, tứ phía mà vẫn không sợ thua.
M: gặp 2 xe cảnh nó quay cho thì không chết cũng bệnh tật.
.....
Các bạn thấy có khập khiễng không ? So sánh kiểu gì đây mà so sánh ?
 
À thì đang nói về cốt truyện ấy mà đâu có so sánh gameplay, tại chỉ có thấy có mỗi GTA là free roam lấy đề tài về gangster giống Mafia nên mới đem ra so sánh, còn bác thấy ko so được thì thôi :D
 
Tommy đúng là lương thiện thật. Hồi đó rảnh là cứ ra đường chặn nguyên đám xe lại xong dùng tommy gun bắn hết em này đến em khác V_V
 
Hì.Đợt cuối khi thấy Salieri không còn tin tưởng mình trong vụ cảng Habor,đẩy mình vào tình thế nguy hiểm để ăn cắp xì gà thế mà bên trong chứa kim cương (chứ không phải vàng như bác S.Snake nói đâu).Sau vụ đấy Tommy cũng run tay rùi,nên thằng Paulie rủ đi cướp nhà băng thì đi ngay.Chắc muốn kiếm chút hưởng già,chuẩn bị rút lui là vừa vì đâu còn được "Don" tin tưởng.Hehe.Mầm mống Tom phản bội là từ đấy rùi,thế nên sau khai hết với nhà báo cũng là đương nhiên.hehe.
Trong Mafia có điều em ghét nhất là bọn cảnh sát.Huhu.Tức nhất những lúc mình bị bọn nào đuổi theo đằng sau phải chạy thục mạng,thế mà cảnh sát không thèm ngăn cản bọn cầm súng bắn xối xả vào mình và cả dân đi đường mà lại lao vào cản mình đòi bắt vì tội chạy quá tốc độ hay cầm súng.Mà cảnh sát trong Mafia thì mình không chống được,nó chèn cho có tí là xe quay lăn cu đơ.Chưa trò nào em lại sợ cảnh sát như Mafia,không dám vượt cả đèn đỏ khi có xe cảnh sát đi tuần.Bất công..bất công...Mình là Mafia cơ mà.Huhu.
Hy vọng Mafia 2 không còn phải sợ cảnh sát như thế nữa.Chứ không ức chế lắm.
 
Hì.Đợt cuối khi thấy Salieri không còn tin tưởng mình trong vụ cảng Habor,đẩy mình vào tình thế nguy hiểm để ăn cắp xì gà thế mà bên trong chứa kim cương (chứ không phải vàng như bác S.Snake nói đâu).Sau vụ đấy Tommy cũng run tay rùi,nên thằng Paulie rủ đi cướp nhà băng thì đi ngay.Chắc muốn kiếm chút hưởng già,chuẩn bị rút lui là vừa vì đâu còn được "Don" tin tưởng.Hehe.Mầm mống Tom phản bội là từ đấy rùi,thế nên sau khai hết với nhà báo cũng là đương nhiên.hehe.
Trong Mafia có điều em ghét nhất là bọn cảnh sát.Huhu.Tức nhất những lúc mình bị bọn nào đuổi theo đằng sau phải chạy thục mạng,thế mà cảnh sát không thèm ngăn cản bọn cầm súng bắn xối xả vào mình và cả dân đi đường mà lại lao vào cản mình đòi bắt vì tội chạy quá tốc độ hay cầm súng.Mà cảnh sát trong Mafia thì mình không chống được,nó chèn cho có tí là xe quay lăn cu đơ.Chưa trò nào em lại sợ cảnh sát như Mafia,không dám vượt cả đèn đỏ khi có xe cảnh sát đi tuần.Bất công..bất công...Mình là Mafia cơ mà.Huhu.
Hy vọng Mafia 2 không còn phải sợ cảnh sát như thế nữa.Chứ không ức chế lắm.

thế là đúng roài, Mafia không bao giờ đối đầu trực tiếp với cảnh sát vì chỉ có bọn ngu mới làm thế, cảnh sát bao giờ cũng đông hơn nên chỉ có cướp mới đi đối đầu cảnh sát, Mafia thường chỉ mua chuộc cảnh sát để đổi lấy làm ngơ
 
Chẳng có gì phải sợ cảnh sát cả, chơi có cảnh sat dí theo càng vui thôi mình thich thế
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top