Magi ► Madness overules

tức là số phận mọi thứ đa định sẵn..như là thằng này tới ngày xxx phải die hay thằng kia đc làm quan ?? tác giả làm đoạn này chugn chugn nên khó hiểu

Kiểu như Solomon đọc xong cái Destiny thấy trong 4 tới 6 tỉ năm nữa hành tinh sẽ bị nổ, mặt trời không còn sáng => phải thay đổi Destiny để tránh toàn bộ bị diệt vong.
 
Ilah có ăn được Eternity đâu :4cool_doubt:
 
http://www.mangahere.co/manga/magi/v20/c237/20.html

and the story begun..... chấm hết alma toran.... ơ mà thế hóa ra Aladdin từng có ý định đánh sập cái thánh điện chứ không phải cái thánh điện nó tự sập à....
chap sau là được xem phản ứng của cả lũ bên new world rồi, muốn xem chap sau vãi:6cool_sure:
 
y như đêm dài tỉnh giấc ấy, cũng hơn nửa năm trời mới gặp lại chú sinbad 33 koen các kiểu :2cool_hell_boy:
nhớ
 
chap này info dumb cũng kha khá :x, chờ chap sau :x

btw, cover vol 23 :x
PmsFFF8.gif
 
chap này info dumb cũng kha khá :x, chờ chap sau :x

btw, cover vol 23 :x
PmsFFF8.gif

Sheba của ta :-*

Chưa lý giải rõ lý do vì sao mụ hậu aka Arba di chuyển được đến new world nhỉ :-?
 
theo chap rồi nói althamen chỉ tồn tại ở dạng ý thức, nhưng qua hàng trăm năm thì bắt đầu mạnh lên, thâm nhập vào new world... cơ mà ko hiểu chỉ là ý thức thì làm sao có magic thật đc, mụ hậu dùng phép như đúng rồi, lại còn summon đc cây trượng
 
theo chap mới thì hình như có vẻ cái Sacred Place sập là do Ala nó rage lên nó làm cái gì thì phải, thấy cây gậy sáng lên :-?
 
Mà Ugo rảnh rỗi chuyển sang tập Gym hay sao ấy nhỉ? Đùng một cái đô như lực sĩ.
 
ban đầu thấy arbar cầm cây trượng ở new world giống sheba nên tưởng là 2 đứa là 1 vì tá giả vẽ nhân vật cứ giống giống với làm lẫn cả lên sau thì hóa ra mới biết sheba bị giết và cướp cây trượng..

Còn thằng ugo đô lên là do hóa djin mất đi hình dạng cũ..
 
có giải thích là 72 thủ lĩnh + Ugo bắt buộc phải hoá djin để bất tử, chứ nếu giữ hình dạng sinh vật thì sẽ ngủm sớm ++
 
theo chap rồi nói althamen chỉ tồn tại ở dạng ý thức, nhưng qua hàng trăm năm thì bắt đầu mạnh lên, thâm nhập vào new world... cơ mà ko hiểu chỉ là ý thức thì làm sao có magic thật đc, mụ hậu dùng phép như đúng rồi, lại còn summon đc cây trượng

Tụi nó chuyển thành dạng ý thức là kiểu rukh, nên cần mấy con búp bê Nga làm hình nhân tạo thực thể vào phá thế giới này, nếu bị hủy thì chuyển về dạng rukh quay về với il liad hoặc hóa về với solomon sau khi được tẩy
Còn sao dùng được Magic ư, rukh đen đầy cả ra đó + thuê/dụ/chiêu mộ bọn khác làm tay sai được mà (3 đứa hồi Arc Sindria)
 
Chap này Ugo hoàn toàn lấn át Solomon và cũng trả lời được phần lớn những gì mình thắc mắc, căn bản là cần lãnh đạo.

Dự đoán phản ứng của những người bên thế giới mới sau khi nghe xong câu chuyện Alladin kể:

hUYUFEC.gif
 
chap này nói chung giải đáp dc rất nhiều thắc mắc trước đây, hoá ra các dungeon chính là các city của Alma Toran, rồi nguồn gốc của Fanalis Tribe, Torran Tribe (chả nhớ nó là bộ tộc nào nữa :v), còn con original dragon đâu nhỉ? Chắc vẫn ở dưới hố đen, vậy Yunan có lẽ cũng gặp qua rồi.
p/s: lúc cuối chap Ugo hỏi "What is it that you desire most ?" r Alladin trả lời là "friend" ở chap nào nhỉ? muốn lục lại coi.
 
chap này nói chung giải đáp dc rất nhiều thắc mắc trước đây, hoá ra các dungeon chính là các city của Alma Toran, rồi nguồn gốc của Fanalis Tribe, Torran Tribe (chả nhớ nó là bộ tộc nào nữa :v), còn con original dragon đâu nhỉ? Chắc vẫn ở dưới hố đen, vậy Yunan có lẽ cũng gặp qua rồi.
p/s: lúc cuối chap Ugo hỏi "What is it that you desire most ?" r Alladin trả lời là "friend" ở chap nào nhỉ? muốn lục lại coi.

chap đầu tiên..................
 
mà nguyên nhân gì làm ugo kẹt cái đầu lại trong đánh điện, trong khi phần thân thì ở trong cây sáo, lạ nhỉ, mà cũng nhờ còn cái đầu, ko thì giờ ugo tiêu biến luôn rồi
 
mà nguyên nhân gì làm ugo kẹt cái đầu lại trong đánh điện, trong khi phần thân thì ở trong cây sáo, lạ nhỉ, mà cũng nhờ còn cái đầu, ko thì giờ ugo tiêu biến luôn rồi
từ từ..tác giả đang sáng tác....trước giờ chưa có truyện nào kể về quá khứ mất hơn chục chap như magi..chi tiết thật
 
từ từ..tác giả đang sáng tác....trước giờ chưa có truyện nào kể về quá khứ mất hơn chục chap như magi..chi tiết thật

thím có coi berserk, claymore, onepiece, naruto các kiểu ko :3cool_shame:
flashback magi vậy cũng ko thể nói là dài
 
cai flashback xong thích sheba, ghét cái con mẹ abra giả nhân giả nghĩa vãi :v , ngày xưa còn xúi sheba sinh con cho Sờ Lộn Mông tưởng nó hiền, ai dè nó chính là đứa khơi mào phản loạn =))
 
thực ra cả đám Solomon mới là đám phản loạn....
hết lật anh David thì tới lật Ilah....
 
Back
Top