Chứ Sinbad người đông thế mạnh vậy nhưng vẫn mang kẹo ra dụ trẻ con phá làng phá xóm để rình mò intervention chứ không trực diện tuyên chiến, rõ là hèn bẩn còn gì nữa, đến chú Nhật bổn quân SSA cũng phải công nhận

Mà anh ý cũng có bao giờ phủ nhận mình không chơi bẩn đâu

Kouen nhìn lại chả thiếu gì quyết định sai lầm, nhưng riêng lần này tự nộp mình để tránh hi sinh vô ích chứ không tuyệt vọng đánh liều là đáng tôn trọng rồi, danh tướng xưa nay rơi vào tình cảnh của anh toàn sĩ diện hão cố đấm ăn xôi nướng chết hết mẹ quân chứ mấy người nghĩ được thế này đâu. Mỗi tội rân chơi 7 biển mưu hèn kế bẩn thì chưa nói, chứ thằng Hakuryuu liệu nó có để yên cho lính lác họ mạc nhà anh không

Mà thất vọng vcc, cứ tưởng anh phải có keikaku bẩn thỉu gì để lật kèo chứ
Cơ mà