Magi ► Madness overules

có phải đâu mà lo, hàng duplicate thôi =)
 
^Chưa hiểu bác ơi :-?

Thằng Titus này trong như con gái vậy 8-}
 
^Chưa hiểu bác ơi :-?

Thằng Titus này trong như con gái vậy 8-}
[spoil]em nó là hàng được tạo ra từ em magi bên Raem mang nhân dạng gần giống vậ, rõ nhất là cái mặt...[/spoil]
 
Vẫn biết là hỏi lung tung thì sẽ spoil nhưng thôi nghe các bác bảo bản E sắp đuổi kịp Raw rồi nên thôi kệ. Cám ơn bác :D.
 
Cái trên là chưa confirmed nhé. Chỉ là suy đoán thôi chứ thằng Titos nó chưa tiết lộ.
 
phần trước của câu thì confirmed rồi trong lúc trò truyện giữa 2 người ...=)
 
Ep 3 vẫn cheesy đừng hỏi. Coi khoái mỗi đoạn này.
ifYAQSuutPsC1.jpg


Còn thì khúc cuối:
iAePBXUItJN7I.jpg

GAAAAAAAAY!
 
Amon với Ugo đều màu xanh hết rồi, ko lẽ djiin nào cũng xanh hết sao ta =)
 
Chắc giờ chơi hết tông màu xanh cho giống thần đèn bên Disney rồi =)) Paimon với Zagan mà cũng màu xanh thì hãm...
 
cái vật gì mà Ugo đưa thằng Aladdin giúp nó bay được vậy? sao chỉ nhớ Ugo cho nó cái wisdom of solomon thôi mà, còn cái magic tool đâu ra vậy ta???
Cái cục đó là của cái khăn đội đầu của Aladin. Khi cần Aladin có thể mở cái khăn đó để dùng như thảm bay (lần đầu sử dụng ở chap 2, lúc đi cùng xe với Alibaba và lão thương nhân buôn rượu). Giờ Aladin gỡ viên ngọc đó ra khỏi cái khăn, và sử dụng nó để điều khiển trọng lực của chính mình (thay vì điều khiển trọng lực của cái khăn như trước). Ugo đưa cái đó cho Aladdin ở chapter -1, trước Wisdom của Solomon rất nhiều.
P/S: Mình nghi Aladin không phải Magi.
 
Chỉnh sửa cuối:
^
[spoil]thì Aladin h đâu còn ai nghi hay nghĩ nó là magi nữa đâu, là con trai của Solomon luôn rồi
đùa chứ có khi cu cậu ra đời là để quản 3 đứa magi ấy chớ[/spoil]
 
Vậy vốn dĩ 3 chú magi có thân phận gì đối với Solomon nhỉ? Chắc phải đặc biệt hơn mấy cụ tướng tá làm dijin chứ :-?
 
Hình như Solomon là king do cả 3 magi trước kia chọn ra thì phải.
 
Anime Magi nó chơi summon Palmon mà không cen luôn kìa =))!! Chắc do màu xanh nên mới được cho qua :-"!!!
 
Bọn 4chan fix Paimon thành màu da người nhìn ảo =)) Không dám post sợ ăn thẹo =))
 
chap mới lại ra lò
công nhận bộ này càng đọc càng hay, cách thể hiện nội tâm hơi bị tuyệt X_X
 
Đùa, trước còn thông cảm cho lão Morganett được. Sau quả chap này lão đá bọn kid thì... 8-} Giờ chả biết Aladdin xử lý thế nào nữa. Mà con Marga chắc sắp chết rồi...
 
Đùa, trước còn thông cảm cho lão Morganett được. Sau quả chap này lão đá bọn kid thì... 8-} Giờ chả biết Aladdin xử lý thế nào nữa. Mà con Marga chắc sắp chết rồi...

đọc chap này xong mình vẫn không thấy ghét Morganett, do tuổi trẻ trải qua nhiều biến cố quá mà, nhất là lúc trẻ là nhiệt huyết nhất, tâm lí dễ biến đổi mà lại nhận được cú shock lớn quá :-?
 
Ông già thế cũng quá quắt rồi, giả như ông coi con người là động vật đi nữa, thì cũng chả có lý do gì đi đối xử thế với mấy con non cả, giờ ra ngoài đường nhìn thấy mấy thằng đá rồi xéo lũ chó mèo con xem, trừ khi ông nghĩ con người là giống sâu bọ bẩn thỉu gây dịch bệnh, nói qua nói lại, vẫn là bị sang chấn tinh thần, lúc già dở điên dở tỉnh, mà dạng này thì thường hết thuốc chữa, chờ cho vào hòm để người trẻ, tư tưởng khác lên thay thôi.

Được cái là già tẩy não cũng giỏi.
 
anime truyện này cũng làm tốt , xem sẽ cảm thấy cái nội tâm nhân vật và cái xã hội lúc ấy , đầy cảm xúc \m/
 
Back
Top