Magi ► Madness overules

^ dù sao nó cũng tìm chủ nhân cho mình, trong khi yunan vẫn là freedom magi. mà khi xưa judar đòi theo sinbad mà sao hắn ko cho nhỉ, dù sinbad rất cần magi, chắc chú judar trẻ trâu quá sức chịu đựng =))

thằng judar hiếu chiến quá, coi mạng người như cỏ rác, anh Sin nào dám chứa chấp nó
 
các bác ạ, em mà là sinbad là em quyến rũ mụ hậu để mụ làm magi cho em =))
biết đâu chú judar vì hận sinbad nên mới điên điên như hôm nay
 
Yunan power điếm thúi đến thế kia thì để trung lập kiểu observer là được rồi, cho về các phe thì có mà loạn =))!!!
 
^ dù sao nó cũng tìm chủ nhân cho mình, trong khi yunan vẫn là freedom magi. mà khi xưa judar đòi theo sinbad mà sao hắn ko cho nhỉ, dù sinbad rất cần magi, chắc chú judar trẻ trâu quá sức chịu đựng =))
Tại vì theo mình biết thì Sin không có hứng thú với đàn ông trong khi Judar thì lại tìm người để lấp khoảng trống trong tâm hồn và chỗ khác...

Yunan power điếm thúi đến thế kia thì để trung lập kiểu observer là được rồi, cho về các phe thì có mà loạn =))!!!
Nói thế Gyokuen chắc cũng nên trung lập? Tại vì Yunan có mạnh hơn nữa cũng không qua được Gyokuen.
 
^hiện h đếch cần chú sin nữa, cháu nó đã tìm đc bến đỗ bên cạnh 1 thằng bệnh hoạn ko kém :4cool_beauty:
 
3 magi chỉ có mỗi loli magi là làm đúng nhiệm vụ 2 tên kia tên thì lười nhác suốt ngày chạy rông, tên thì mê giai, phá làng phá xóm :6cool_what:
 
3 magi chỉ có mỗi loli magi là làm đúng nhiệm vụ 2 tên kia tên thì lười nhác suốt ngày chạy rông, tên thì mê giai, phá làng phá xóm :6cool_what:

thiếu thằng thiểu năng tí đuẩn nữa (đàn em của sche), giờ chắc đang ôm ấp con người iu nhí mà bỏ bê 9 sự đây :))
 
a
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Yunan lúc đầu chắc cũng chọn Sin làm King Vessel rồi ấy chứ, cơ mà chắc do biến cố gì đó nên anh dứt áo ra đi =))
 
đã có anh rồi mà còn đan díu với Judar thì kiểu gì lại chả khiến anh dứt áo ra đi...
 
^ dù sao nó cũng tìm chủ nhân cho mình, trong khi yunan vẫn là freedom magi. mà khi xưa judar đòi theo sinbad mà sao hắn ko cho nhỉ, dù sinbad rất cần magi, chắc chú judar trẻ trâu quá sức chịu đựng =))

thằng judar hiếu chiến quá, coi mạng người như cỏ rác, anh Sin nào dám chứa chấp nó

các bác ạ, em mà là sinbad là em quyến rũ mụ hậu để mụ làm magi cho em =))
biết đâu chú judar vì hận sinbad nên mới điên điên như hôm nay

Tại vì theo mình biết thì Sin không có hứng thú với đàn ông trong khi Judar thì lại tìm người để lấp khoảng trống trong tâm hồn và chỗ khác...


Nói thế Gyokuen chắc cũng nên trung lập? Tại vì Yunan có mạnh hơn nữa cũng không qua được Gyokuen.

Đệt :6cool_beat_shot:, mấy ông chém kinh thế :5cool_sweat:. Lí lịch của Judar do chính miệng nó khai trong cuộc nói với Sinbad là từ khi mới lọt lòng đã được Al-qaeda cướp về nuôi rồi nhồi sọ. Với cái "xuất thân" ấn tượng như thế, dù có xung phong thì Sinbad cũng hông dám nhận làm magi của ảnh :2cool_burn_joss_sti.

xY3fpVb.jpg


Judar giờ có lẽ tới tuổi muốn nổi loạn với phe Al-qaeda và đã tìm được người "để lấp khoảng trống tâm hồn" = Haku man :5cool_bad_smelly:.
 
^thôi cũng mừng cho cháu nó, tìm đc một nửa kia cũng bệnh hoạn ko kém mình là mấy :4cool_beauty:
 
Hakuryuu có thật là con Gyokuen không? Hành động của Gyokuen rất mâu thuẫn.
 
^Con ruột đó, nhưng mụ ta đâu phải là người nên hành động ko theo quan điểm của con người cũng ko có gì lạ
 
^Con ruột đó, nhưng mụ ta đâu phải là người nên hành động ko theo quan điểm của con người cũng ko có gì lạ

Con ruột nhưng đẻ ra với mục đích đặc biệt thì có khác gì công cụ là mấy đâu ? Năm xưa Võ Tắc Thiên cũng có tích giết con để phế hậu đăng cơ tiếm quyền mà.
Đã coi con là công cụ thì hành xử sao bình thường được
 
Đừng có áp dụng cái lý thuyết "hổ dữ không ăn thịt con". Đến người Việt bây giờ hổ không ăn chứ người ăn tất, nói gì đám người chốn cung đình.

Chap này về cơ bản hơi gượng. Có ý đưa về China's unification vs. Globalization - tư tưởng thống nhất thiên hạ của người TQ với toàn cầu hóa. Nhưng cái vụ đấy nói dăm ba eps thì có lý, hai thằng thanh niên nói 15 phút thì đúng là khó.
 
Chỉnh sửa cuối:
đệch, k lẽ mình nói giỡn mà thành thiệt. K lẽ con cdsh hốt thằng FA rồi :((
 
Back
Top