Magi ► Madness overules

Dẫu đã biết trước kết cục vẫn phải nói dm con ***** arba :8cool_cry:
 
Cơ mà còn trang này thì giải thích thế nào :-ss
[spoil]
ZpqpaLm.png
[/spoil]
Chả nhẽ đơn giản là Sheba thể hiện thái độ lồi lõm với Arba thôi à =))
Mà xem lại thì Djinn với dungeon có xuất hiện ở đoạn này rồi :6cool_sure:
[spoil]
ACKBeGg.jpg
[/spoil]
David dòm được tương lai thấy đến cả đoạn đám Aladdin nên xếp bàn cờ xong hết rồi, yên tâm Arba không phải boss cuối đâu
Keikaku của anh David hết, chắc chắn luôn =))) Cái đ gì mà tuân theo thiên mệnh, đẻ ra thằng con để nó bóp chết thiên mệnh =)))
 
Thì chả phải còn Judar đang đi collect black rukh nữa đó thôi, mụ hậu giỏi lắm major boss của arc.
 
có spoiler rồi, buồn thật, nàng đẹp nhưng sao nàng độc ác quá :9cool_too_sad:
[spoil]-SPOIL- (những ai không thích thì đừng xem)

Chap kế tiếp là chìa khóa cho nhiều câu hỏi về thần trượng của Sheba trong khi chap trước đó đã hé lộ magi phản bội là Arba!? Vâng câu trả lời là Arba đã GIẾT Sheba để đoạt thần trượng và đứng lên tuyên bố Sheba là kẻ phản bội (trong khi ấy chính là nàng) :((

Bên cạnh đó cũng có thể nói rằng đứa con của Solomon và Sheba là Aladdin.
"(Sheba’s thoughts)
Solomon, I really tired…..

Aladdin, mommy really want to see you. (for once, er, well, chinese is like this)

Please forgive me as a mom who never ever carry (hug? can have both meanings) you….." (một đoạn dịch về suy nghĩ của Sheba ở bản RAW của nhóm Eng)
(Lúc này đứa con vẫn chưa ra đời và còn trong bụng Sheba và có thể Ugo cũng biết Sheba đã chết và tìm cách cứu đứa con và đưa vào thánh điện tức Aladdin).

-MAGI FC4ever-
Credits to ad <cáo>
1800342_489178087892494_3374730110063897638_n.jpg

[/spoil]
 
có full raw mấy page trước rồi 3
 
^wa h bận quá nên ko vào thăm topic, nãy lướt fb thấy spoiler nên nhảy vô
ài dà, lạc hậu quá:9cool_pudency:
 
[spoil]
ACKBeGg.jpg
[/spoil]

Cái trang này trông giống như giặc đánh tới, mấy ông djinns phải mau mau dọn nhà chạy =))
 
càng đọc càng thương cho trùm FA ugo :((
 
đọc lại phần cục đen tròn vo có thể thấy cỡ mụ hậu abra cũng ngán tên sin (ngoài anh mông), còn bọn kia mụ chả coi ra gì (kể cả aladin) nên cũng có thể anh sin là hậu chước của david và thế giới hiện tại này chỉ là 1 ván cờ của salomon vs david, còn tên thần mà mụ abra cứ lải nhải "cha" suốt ấy chẳng qua cũng là con cờ của salomon hoặc david thôi
 
^
Arba ghét Solomon 1 thì ghét David 10, nếu cuối cùng Sinbad mà là hiện thân của David và em ấy bị sử dụng từ đầu đến cuối thì chắc tức chết.

Có 1 cái mình ko rõ lắm là Sheba thọt thế này từ sớm thì làm sao Aladin có ký ức của mẹ nó được ( Đoạn dính phải con mụ gì dùng item kích hoạt tình mẫu tử ấy 8-} )
Có khi nào hình Aladdin thấy là Arba không?:))

Keikaku của anh David hết, chắc chắn luôn =))) Cái đ gì mà tuân theo thiên mệnh, đẻ ra thằng con để nó bóp chết thiên mệnh =)))
Thiên mệnh gì đâu, Illah tạo ra các thế giới nhưng thất bại do các loài luôn đấu đá nhau, David muốn tạo ra true utopia để vượt qua Illah thành higher god.
 
Chỉnh sửa cuối:
Arba đã tính mưu phản từ lúc solomon còn nhỏ hay chỉ mới đây do bất đồng quan điểm nhỉ
 
Đáng ra Sheba phải như Yunan chứ nhỉ? Sheba là true magi cơ mà?
 
Đáng ra Sheba phải như Yunan chứ nhỉ? Sheba là true magi cơ mà?

yunan đc thế là nhờ cái hệ thống "thánh điện" mà ugo phát minh ra sau này, lúc abra thịt sheba thì ugo chưa phát minh ra "thánh điện" mà. Tội nghiệp bác học ugo, hiền lành, ngu ngơ nhưng vậy cũng tốt, cỡ ugo mà làm phản thì chắc éo có cái thế giới để bọn sinbad với bọn kou chém gió với nhau đâu
 
^
^
Có lẽ từ chap trước. Arba thờ thánh, Solomon nhảy vô đạp thánh ra, đứng trên phương diện của người theo đạo thì cũng không khó hiểu lắm.

-------------

Thế rốt cuộc anh David đã tẻo chưa? :4cool_confuse:
 
^
^
Có lẽ từ chap trước. Arba thờ thánh, Solomon nhảy vô đạp thánh ra, đứng trên phương diện của người theo đạo thì cũng không khó hiểu lắm.

-------------

Thế rốt cuộc anh David đã tẻo chưa? :4cool_confuse:
có lẽ david đã hợp nhất với god lâu rồi, cái xác để lại vờn team salomon như xác salomon bây giờ ấy. Giờ 2 cha con nhà ấy đã bậc imba mode nên chỉ chơi nhau bằng đám đệ tử chứ đánh nhau thật thì chả phân thắng bại
 
Thế rốt cuộc anh David đã tẻo chưa? :4cool_confuse:
David đến cuộc họp của đám Aladdin còn nhìn thấy được, anh ấy lại đưa ra lời tiên tri là mình sẽ vượt trên cả Illah thì bạn nói chuyện sống chết có làm anh ấy bận tâm được không.:))
 
haizzz, tội nghiệp sheba quá, nhưng cũng thương hại arba, dù thế nào thì những type nhân vật cuồng dại thế này cũng chỉ sub-boss thôi chứ ko thể là final boss đc:3cool_embarrassed:, giống chú madara bên naruto =))))))
 
vậy là ý tưởng các Djinn dính tới món đồ kim loại bắt nguồn từ Sheba và Ugo

khúc Sheba hỏi nguyên do sự phản bội Arba, thấy để ........, chắc sau này có nói thêm về sự fallen của Arba
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top