Warning: Wall of text.
[SPOIL]
"sau này thế nào" là cái phần chém gió không có cơ sở của bạn và chả có lý do gì mình phải mời bạn chém gió tiếp cái phần chả có gì chứng minh nó sẽ xảy ra, còn cái phần "tác giả confirm sau arc này là hết FB" là cái cơ sở đã được chứng minh khi phỏng vấn, thế nhé
Ok. Cái này hồi sau sẽ rõ. Tôi ko muốn kéo thêm vấn đề vào đây.
ơ hay, bạn tự suy diễn mình giận rồi lấy cớ đó nói mình con gái, hay nhỉ , để mình giảng giải nhé, câu đó là câu hỏi mang ý khinh bạn chứ chả có cái ý xác nhận nam nữ gì cả, tranh luận vấn đề mà mang cái nam nữ vào làm cái vẹo gì thế =]
Vậy cậu cũng suy diễn chứ kém gì tôi. Tôi thề là khi hỏi câu ấy tôi chả có cái ý vẹo gì cả. Nói sai tôi chết ngay tại chỗ. Vì nó ko liên quan đến phần trên nên tôi đã phải đặt nó ở cuối cùng tách riêng ra, thêm chữ "hỏi thêm 1 câu" và còn phải nhấn mạnh là "ko có ý mỉa mai" để cậu đỡ hiểu nhầm. Vê lờ là cậu trả lời câu đầu rất bt: "Chết cha sao bạn biết?", nên tôi mới đáp lại là vì cậu có cách viết giống nhiều đứa con gái tôi đọc nên tôi đoán thế. Tự mình tưởng là tôi mai mỉa xong ko nói luôn, chờ đến lúc người ta trả lời rất bt rồi đáp kiểu bỉ bôi. Nghe xong cái đoạn "phản bác" của cậu tôi muốn ngừng tranh luận với cậu ngay lập tức.
Vì sao tôi hỏi giới tính cậu? Thế trong cái diễn đàn toàn đực này tự nhiên có 1 đứa cậu nghĩ là gái thì cậu có hỏi ko

? Thành viên từ 2006 rồi còn đi hỏi cái này

.
cái câu nói từ đầu tới giờ là bạn thấy con arba nó được xây dựng nhạt, mình phản lại rằng nó không và quăng ra minh chứng, bạn minh chứng lại và mình thấy là cái góc nhìn nhận vấn đề của bạn nó lệch 90 độ, rồi thì mình nói bạn quay sang cái góc nhìn mà mình nói, bạn không chịu và cứ giữ khư khư lấy cái quan điểm của bạn thì rốt cuộc bạn rep mình làm cái gì và mình tiếp tục vấn đề làm cái gì khi mà cái vấn đề cơ bản mà mình nói bạn không chịu hiểu?
cái chi tiết bạn cho là ngắn không quan trọng bỏ qua thì hỏi sao cái góc nhìn vấn đề nó lại chả lệch và từ đó suy ra con arba nó lại nhạt khi mà cơ sở bắt đầu vấn đề nó lại nằm ở cái khúc mà bạn chả muốn để ý, chả phải thông tin cứ dài dòng văn tự đầy đủ dâng tới miệng là quan trọng bạn nhé
Đấy là cách nhìn nhận của cậu. Còn tôi tôi coi cái gì nó phải rõ ràng hay đặc tả mới được coi là đặc sắc. Cái chi tiết câu cho là then chốt với tôi là ko có nhiều giá trị. Khi ko cậu nhảy vào gây với tôi trước vì quan điểm khác nhau, xong tôi coi ý kiến của cậu là ko thuyết phục với bản thân tôi thì quay sang chê bôi cách đánh giá của tôi. Tại sao góc nhìn của tôi là lệch còn của cậu là đúng? Và cái tôi ghét nhất là kiểu nói đôi lúc tỏ ra rất bố đời của cậu, như kiểu "mày nhìn thế là ko đúng, phải theo ý tao, tao giảng cho nghe mà ko thông là hết thuốc chữa rồi". Cậu thật thần thánh!
đây là truyện tranh, không phải truyện chữ mà bày ra thủ pháp với chả nội dung khi mà cái thủ pháp trong truyện tranh nó được thể hiện bằng nội dung, rõ hơn là khung tranh nó chứa nội dung, bạn nhé
Ếu hiểu. Thủ pháp là cách thể hiện nội dung đấy còn gì. Như kiểu chi tiết này nhịp độ thế nào, bao nhiêu khung, góc nhìn, đổ bóng ra sao, cho thoại gì vào cho hợp. Còn tương ứng với thủ pháp là cốt truyện, ví như có những nv nào, truyện bao nhiêu arc, sự kiện này rồi sự kiện kia ra sao. Nội dung là cái tổng hòa giữa 2 thứ. Cái khung tranh nó chứa nội dung chính là 1 phần của thủ pháp đấy còn gì. Tóm lại là đang lảm nhảm cái gì đấy?
Và tôi ko care cậu coi việc tôi lôi thủ pháp dựng truyện vào trong đánh giá của mình là đúng đắn hay nhảm l*ng. Cái tôi muốn nhấn mạnh là cậu đêk hiểu cái sự đánh giá của tôi nó nằm trên phương diện nào thì làm sao mà cậu phản bác cho hợp lý được. và nghe câu này xong thì đúng là cậu ếu hiểu ý tôi thật

.
nếu nó là ý kiến của bạn và bạn không muốn tiếp nhận ý kiến của mình thì chả việc gì bạn phải rep để trình bày giảng giải tại sao vì là, còn mình thì là đang muốn chỉnh cái " arba được xây dựng rất nhạt" của bạn nên đến bây giờ vẫn còn ngồi máy mà tranh luận, bạn muốn hiểu cái ý mình muốn nói thì tiếp, không thì kết thúc vấn đề là vừa đấy
Tôi rep vì cậu cố ý chỉ ra là đánh giá của tôi sai (mà cụ thể ở đây nó sai vì nó ko giống của cậu

). Đang yên đang lành bị 1 đứa ất ơ nhảy vảo bảo mình sai ai lại ko rep (hay cậu nghĩ là vì cậu gây trước nên tôi phải nhường

). Cao hơn thì vì tôi tưởng cậu là gái và cách nói chuyện của cậu ở trang trước khá ôn hòa

, và tôi muốn khuấy động topic lên 1 tí. Nhưng đến cái bài vừa rồi của cậu thì tôi thấy tôi đã nhầm rất nhiều thứ, nhất là kiểu ăn nói của cậu khiến tôi ko muốn nói nữa, và tôi ko muốn tranh luận thêm. Ok?
Nếu cậu nghĩ tôi là đứa ngu ko thể thông não, rằng cậu đúng 100% rồi và cậu rất cao cmn cả thì cậu ngừng trước đi. Chấp nhặt với cái đứa tủn mủn như tôi làm gì? Hay bởi dù cậu đã hiểu rõ là ko thể "khai sáng" cho tôi từ vài post trước rồi nhưng vì cậu cũng ko thik tỏ ra ta đây yếu thế nên cứ phải bám tới cùng. Cậu cứ yên tâm vì trừ cậu với tôi thì ếu ai ở trong cái topic này còn đọc đóng chữ loằng ngoằng này nữa đâu. thế nhé vĩ nhân luôn luôn đúng!
bạn là dạng ở cái vế không muốn hiểu thì chả việc gì phải rep mình, thế nhé
Tôi cứ rep đấy. Tôi là kiểu người hiếu thắng, thích tranh đua, và ếu bao giờ thích tỏ vẻ mình bề trên ko thèm chấp rồi đến lúc có bài phản bác lại phải bay vào đánh cho bằng được. và tôi cũng ko lời cậu nói là vàng ngọc tới mức mà cậu bảo gì tôi phải nghe theo.
Và xin nhắc cậu nhớ chính cậu là người gây trước với tôi và rồi tôi mới nói lại. Và kể cả khi nói tôi cũng chỉ nêu những cái tôi nghĩ chứ ko bao giờ lên tiếng tỏ ý cậu kém cỏi và tôi cần thông não cậu để cậu bớt u mê. Cãi nhau chán chê rồi giờ tôi thấy cái luận điệu của cậu nó ko đúng cái tôi nói thì tôi bảo ko đúng và ko muốn nói nữa, vậy là cậu quy chụp tôi là "dạng ở cái vế ko muốn hiểu". Xin hỏi cậu có hiểu thế nào là tôn trọng ý kiến cá nhân ko? Hay cứ phải đồng lòng nghe lời cậu mới là đạt đến tuyệt đỉnh chân lý

?
Tranh luận tôi ko ngại. Ngán nhất là đến lúc vào nói chuyện rồi gặp phải một người chả coi ai ra gì. Thân thương tiễn cậu. À và nói thêm là cậu cứ nói tiếp đi, tôi còn rep đấy

. Tôi cũng nên học cách coi mình bằng cái thúng đi là vừa

[/SPOIL]
Quay trở lại topic: chap sau ko biết dàn cast chính đã xuất hiện chưa :(?