Anh Sinbad là diệt Al-Thamen thôi, diệt mụ hậu là một công đôi việc. Thằng kia về lý thuyết vẫn là con nối dõi chính thức của hoàng đế, không phải cứ muốn nhảy sang nước khác "tị nạn chính trị" là được. Với người đọc thì Sinbad có thể đáng tin, nhưng chỉ ở góc của Haku nhìn thì thử làm phép tính thế này:
Giờ hết bắt tay chống ISIS, bọn kia lên nắm quyền muốn giết cu này trừ hậu hoạ (hiển nhiên). Lúc Sinbad còn sung thì không sao, đến lúc Sin mà già héo thì liên minh 7 biển chẳng có gì đảm bảo nó không bán Haku đổi lấy hoà bình. Cũng kiểu kiểu ngày xưa nhà Tần mạnh nên muốn cái đầu của Phàn Ô Kỳ từ nước Yên.
Tóm lại cái thế của Haku là muốn về quê làm nông dân câu cá cũng chả được, sống một mình mà phải dựa hơi thằng khác thì sớm muộn cũng không xong. Nên nó làm loạn cũng là theo cái ý đấy. Bà tác giả cũng theo đấy mà tung hứng. Theme chính là không thằng nào đúng, chỉ khác nhau về tư tưởng không giải quyết được bằng lời nói mà phải ra chiến trường. Hè hè.
Btw, Aladdin về stamina nó vẫn là đứa trẻ con thôi nên đánh lâu dài chắc sẽ khó.