có phần 2 thì chắc toàn thần với thánh chả còn phàm nhân nữaCảm thấy bà này viết về phiêu lưu hay chiến đấu thì hay mà lậm vào chính trị với lí tưởng một hồi thì truyện tự nhiên đi xuống !
End ở mức chấp nhận được, không tới mức quá tệ ! Nhưng có mùi mở ra phiêu lưu phần 2 bên lục địa tối :d
trời má, vậy cái đang được xb là on-going hả?Thế là xong, bộ này thấy đi xuống sau cái arc cục đen. Tác giả hình như viết về mấy vấn đề vi mô hay hơn.
Bên Sinbad mới được 150 mấy chap và có vẻ đang đắc đíp
Cái nước mới khánh thành được 1 ngày đã sập
![]()
trời má, vậy cái đang được xb là on-going hả?
vừa đọc xong chap cuối,dốt eng nhưng hiểu đại khái là linh hồn alibaba và ugo đã đến 1 thế giới khác ,theo như thằng aladin nói thì có vẻ thế giới của chúng nó và thế giới ở chiều không gian khác sẽ sớm có sự giao thoa với nhau khi đó dân ở 2 bên sẽ gặp nhauƠ thế cái thế giới giờ nó như thế nào? Mất Sacred Palace rồi thì lại bị god áp đặt định mệnh? Rukh đen trắng lẫn lộn, nên trẻ con sinh ra đã có thiện ác? Và nói chung là thế giới tệ hơn trước?
King of Seven SeasAnh em cho hỏi Sinbad trong truyện này có ngoại hiệu là gì vậy
Cái này dịch ra hán Việt sao taKing of Seven Seas