- 29/5/04
- 4,145
- 66
Đây là hai tác phẩm rất đáng để cho tuổi trẻ Việt Nam đọc. Hãy đọc để tự hào về một thời hào hùng của dân tộc và sống cho xứng đáng với Tổ Quốc.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
) . Không phải họ được tôn vinh vì chiến công này chiến công nọ mà chi đơn giản là vì những tác phẩm họ viết ra , nó miêu tả một thời chiến tranh đã wa . Trong nhật kí ông Thạc còn có những đoạn miêu tả nỗi sợ hãi , lo lắng của một trí thức trẻ trên đường ra trận . Không phải người lính nào cũng dám viết ra điều đó trong chiến tranh kể cả trong nhật kí . tôi cũng có một cuốn nè,nhưng chưa đọc,chỉ xem vài tấm hình đằng sau cuốn sách ấy thoaigreat_sephiroth nói:Đây là hai tác phẩm rất đáng để cho tuổi trẻ Việt Nam đọc. Hãy đọc để tự hào về một thời hào hùng của dân tộc và sống cho xứng đáng với Tổ Quốc.

khi viết thư cho người thân ở xa cũng "ráng" viết hay hơn,tình cảm hơn một tí:pỪ mình không đọc lại nhưng mà vẫn thấy hay. Cái bản hoàng tử lai đọc thử bản dịch chui, thấy dạo này em tác giả xuống tay ghê. Có vẻ như gần cạn nguồn rồi, hơi đuối trong cách xây dựng tình tiết.đang đọc lại Harry Potter (1-4), hay ra phết
Người ta muốn có một ông thần ông tiên gì đó để thờ cúng. Tìm không ra, có khi họ còn thờ cúng đại một hòn đá!!!Không phải là tôn vinh anh hùng mà là tôn vinh như những nguời anh hùng !
Mutsu không có chê trách về họ và tác phẩm của họ mà là về thái độ của mọi nguời ! Tại sao sau khi có tác phẩm đó thì lại rộ lên phong trào : Học tập gương Nguyễn Văn Thạc Đặng Thuỳ Trâm ? vậy chỉ có hai ngưòi họ đáng để học tập thôi à !
Còn tại sao trước đây không xây bệnh xá , sau khi có tác phẩm đó lại xây cả bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm ? SAo lại phải rầm rộ như thế ?
Chán !
bạn có suy nghĩ như vậy là một sai lầm ... ngày xưa là như thế chiến tranh ác liệt như thế , cái sống cái chết là như thế , hãy thử hỏi mình đã làm được gì như họ chưa ? mình có dám sống cháy bùng như vậy không ?Mutsu Kokono nói:Không phải là tôn vinh anh hùng mà là tôn vinh như những nguời anh hùng !
Mutsu không có chê trách về họ và tác phẩm của họ mà là về thái độ của mọi nguời ! Tại sao sau khi có tác phẩm đó thì lại rộ lên phong trào : Học tập gương Nguyễn Văn Thạc Đặng Thuỳ Trâm ? vậy chỉ có hai ngưòi họ đáng để học tập thôi à !
Còn tại sao trước đây không xây bệnh xá , sau khi có tác phẩm đó lại xây cả bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm ? SAo lại phải rầm rộ như thế ?
Chán !
Tất nhiên là mỗi thời mỗi khác ! Nhưng thử hỏi họ đã làm gì ? Chả làm gì cả ! Nếu hy sinh cả tuổi trẻ cho đất nước ? Đâu phải chỉ mỗi mình họ ? Sao mọi ngừoi lại luôn lấy họ làm gương ? Còn bao nhiêu anh hùng vô danh sao không được tôn vinh ? ANh hùng lái xe tăng phá của DInh Độc Lập giờ làm gì ? Làm một nguời lái xe thồ ? SAo họ không được tôn vinh ? SAo không ai học tập họ cả ? Hay là ngày nay không còn ai lái xe tăng để học tập ?bạn có suy nghĩ như vậy là một sai lầm ... ngày xưa là như thế chiến tranh ác liệt như thế , cái sống cái chết là như thế , hãy thử hỏi mình đã làm được gì như họ chưa ? mình có dám sống cháy bùng như vậy không ?
Mutsu không chê quyển Nhật Kí ! Không có ý nói gì đến tác phẩm đó ! chỉ là nói đến thái độ của mọi nguời đối với nó ! MỘt thái độ lăng quăng nhặng xị chả ra gì ! Tại sao sau khi có quyển nhật kí thì mọi nguời mới biết đến cái thế hệ mà ông anh nói ? SAo họ không biết từ trước đó đi ? Thậm chí số lượng đọc tác phẩm đó vì tò mò thì nhiều hơn là vì muốn biết thế nào là chiến tranh và thế nào là thế hệ trẻ !cuốn sách đó bạn chưa đọc , và bạn cũng chẳng có cảm nhận gì mới nói như vậy .... sẽ thật là không có gì nói khi liệt sĩ TRÂM chỉ nói về mình , luôn kể khổ này nọ ,nhưng trong cuốn nhật ký đó còn nói về biết bao người nữa ? đó có phải một mình cô TRÂM không ? thế những người bạn cùng chiến đấu và hy sinh , những thương binh nằm trong trạm xá ? nhật ký là những gì thật nhất của một con người , đó là tinh thần của cả một thế hệ là hình ảnh của cả một lớp người , và cô TRÂm chỉ là một trong số những gì người ta được biết đến trong hàng triệu người đã chết , cái biểu tượng của hai liệt sỹ không phải là của riêng hai người mà là của cha ông đi trước, bạn không hiểu gì cả khi nói thế .
Mutsu luôn tự hào là nguời Việt Nam !Nói thật nhé , tôi cũng có những lúc chao đảo thế này, khi nghĩ về xã hội việt nam , tôi nhiều lúc tự hỏi mình sống để làm gì ? mọi thứ thật vô vị thật chán chết, cái nước việt nam này có gì cơ chứ ? cái xã hội này có gì cơ chứ ? .... nhiều lắm , nhưng khi tôi nghĩ đến những ước mơ của mình hồi trước nhìn lên lá cờ trung quốc bay kiêu hãnh trên những ngôi nhà cao tầng hiện đại tôi lại thấy mình thật xấu hổ và đáng khinh khi có những suy nghĩ như vậy , hãy nhìn rộng ra để soi chính mình bạn ạ . tôi không có ý phê hay nói gì bạn,tôi chỉ muốn chia sẻ ... bạn nhìn sâu hơn vào một vấn đề và sẽ thấy , cái quyết định nằm ở tương lai .
ối, tại "trời" bắt thế, chứ "trời" mà bắt wiwi làm người Mỹ thì wiwi cũng tự hào Mỹ Quốc đã "đem lại tự do" cho nhiều dân tộcMutsu luôn tự hào là nguời Việt Nam !

Tổ Quốc Mutsu ở đâu thì Mutsu yêu ở đấy ! Nhưng cái quan trọng là tổ quốc đó có gì đáng để tự hào không ?
