Mamma Mia! Here We Go Again (20/7/2018)

Coi cái showman mà đôi lúc phải bật cười vì sự ngớ ngẩn của kịch bản với xử lí tình huống. Làm ra fim này giống muốn chứng minh cho việc nhạc hay múa đẹp hình ảnh hoành tráng sao xịn diễn khá cũng ko cứu được bộ fim

1 ý kiến đi ngược dòng đã xuất hiện cho showman !

mà mình thấy phim này đi đâu cũng khen mà, đâu cần " cứu " ? IMDB đc 8 chấm là ngon rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái showman ấy xem dở thật mà, cốt truyện chả có quái gì. May được vài bài hát lọt tai
 
Cái showman ấy xem dở thật mà, cốt truyện chả có quái gì. May được vài bài hát lọt tai
uh vậy chắc ko hợp, lên youtube OST toàn khen phim hay. Mình cũng thấy hay.

Critics chấm điểm thì rate thấp , còn User review thì cao.
 
Cái showman nó mạnh về mặt hình ảnh và âm thanh, chứ về phần cốt truyện thì quá đơn giản kiểu làm các tình tiết mang tính ước lệ chung chung thôi chứ ko đẩy lên cao trào. Đối với người khó tính chỉ tập trung vào cốt truyện thì thấy chán là phải. Mình đi xem thì chỉ tập trung vào âm thanh hình ảnh nên thấy rất thoả mãn.
 
Cái phim Showman đúng là nội dung bình thường quá, nhưng quan trọng là có vấn đề về mạch phim, xem cảm thấy vội quá, cảm xúc chưa tới mà đã giải quyết vấn đề rồi, mà cách giải quyết cũng đơn giản đến bất ngờ, làm chưa thấm gì cả. Tuy nhiên về khoản nghe nhìn thì đúng tuyệt vời, hát và nhảy khó chê vào đâu được. Mà coi buồn cười chỗ là phim như dự đoán sẽ bị critics đập nên trong phim cũng dìm hàng critics luôn
 
^ mình vừa định nói =)), phim này đá đểu critic vl =)) xem phim này thích cái đoạn hugh thuyết phục Zac về làm việc cho mình vãi, nhạc hay, vũ đạo cũng đẹp nữa, ông bartender kết hợp vào nhuyễn vl.
 
Mấy film âm nhạc nhà mình đều auto ra rạp xem ítnhất 2 lần, cái showman cũng thế, tuy lần 2 đi xem thì ko còn cảm thấy như lần 1 nữa. Có les miserables xem lại tận 3 lầ và đó vẫn là film nhạc kịch mình thích nhất, xem lại lần nào cũng như lần đầu xem:))
 
Les Mis là kinh điển rồi, từ truyện của Hugo, đến nhạc kịch gốc của Pháp, sang đến sân khấu West End của Anh rồi Broadway của Mỹ đều thành công hết.

Ta chưa xem hết vở nhạc kịch nào (đa phần rất dài), Les Mis cũng chưa, bản Anniversary vừa xem vừa tua nhưng Notre Dame de Paris thì xem trọn cả bản Pháp, Nga lẫn Ý (bản Anh không tìm đc bản full), NDdP vẫn là vở nhạc kịch tuyệt vời nhất ta từng biết đến. Chỉ ước là một này nào đó NDdP đc làm phim điện ảnh có mức đầu tư cao, ít ra cũng đc như Les Mis.

PS: Thể nào cũng sẽ có đứa vào post Belle.
 
Les Mis là kinh điển rồi, từ truyện của Hugo, đến nhạc kịch gốc của Pháp, sang đến sân khấu West End của Anh rồi Broadway của Mỹ đều thành công hết.

Ta chưa xem hết vở nhạc kịch nào (đa phần rất dài), Les Mis cũng chưa, bản Anniversary vừa xem vừa tua nhưng Notre Dame de Paris thì xem trọn cả bản Pháp, Nga lẫn Ý (bản Anh không tìm đc bản full), NDdP vẫn là vở nhạc kịch tuyệt vời nhất ta từng biết đến. Chỉ ước là một này nào đó NDdP đc làm phim điện ảnh có mức đầu tư cao, ít ra cũng đc như Les Mis.

PS: Thể nào cũng sẽ có đứa vào post Belle.
Tiếc là mấy vở hay như ND hay Roméo et Juliette bản Anh không thành công và phổ biến như Les Mis, thua kém hẳn bản Pháp gốc nên chắc chả lên được, trừ khi mấy anh Pháp tự làm (hơi khó). Trước thấy bảo đang định chuyển thể Cats mà không biết đến đâu rồi.
 
Tiếc là mấy vở hay như ND hay Roméo et Juliette bản Anh không thành công và phổ biến như Les Mis, thua kém hẳn bản Pháp gốc nên chắc chả lên được, trừ khi mấy anh Pháp tự làm (hơi khó). Trước thấy bảo đang định chuyển thể Cats mà không biết đến đâu rồi.
Wicked thấy lên kế hoạch ra mắt 2019 mà chưa thấy động tịnh gì, cast cũng chưa thấy luôn.
 
Mới quất phần 1 tối qua, critic rate ko cao nhưng xem hợp gu vãi :@). Nghe vui vẻ lạ thường. Amanda Seyfeild hát bài Thank you for the músic nghe ngọt thật @@
 
Các bài hay nhất của ABBA có gần hết ở phần 1 rồi, qua phần 2 không biết nhạc nhẽo thế nào đây.
 
Kịch bản tốt hơn phần 1, hôm nay đi xem rạp vắng.
 
Phim chán vãi , không khác gì 1 MV ca nhạc dài 2 tiếng. Mang cô Meryl Streep đi câu fan trong khi xh có 1 tẹo. Nội dung.....làm gì có nội dung. ca hát cho vui thôi.

Hôm qua gấu đòi đi coi mà buồn ngủ khiếp....
 
Đá thớt lên, cần thêm confirm + nhận xét từ fan phim âm nhạc :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Phần 2 kịch bản tốt hơn, các bài hát của ABBA lồng vào phim mượt hơn phần 1. Nhưng phim ko đc cuốn hút và rộn rã như phần 1, lý do vì sao thì chắc mọi ng cũng đoán đc, hơi buồn. Dàn diễn viên đều và duyên. M đi xem tối thứ 6 mà rạp vắng, đã có mấy ng là Tây rồi. M thấy cũng hơi lạ vì phần 1 ở VN cũng đông ng xem phết, ko biết mấy hôm sau tn. Cộng điểm CGV để hết credit mới mở đèn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Showman trong OST cuối cùng ra mình lại khoái nhất bản cover của Rewrite the Stars :
:x ;x
Mamma Mia mình cũng xem hôm t7, nhạc hay, mình rất khoái quả remix ở credit, hình ảnh đẹp, cơ mà nội dung hơi lê thê, dàn nam thiếu đất diễn nên mờ nhạt.
 
Bác nào muốn đi xem thì đi sớm nhé, phim này ít người xem nên chắc kết thúc chiếu sớm đấy.
 
Chủ nhật đi coi với gái, cũng khá hợp :5cool_big_smile:
 
Back
Top