Manchester City - Why Always me?

Trận Man City vs MU ngày 7 hoặc 8 tương đối cân bằng. Mùng 3, Man City phải đón tiếp Liverpool trên sân nhà, còn MU thì đấu sân khách với Newcastle.

Có điều 11/1 City phải đá Carling với Liverpool Carling còn MU thì nghỉ đến 14
 
giải nào cũng bốc trúng đội mạnh, như kiểu số phận trêu ngươi :))
 
Silva với Balo đụng Mu là lại biến Chaos thôi,đừng lo ;))
 
Rạng sáng mai 2h45 ManC tiếp Muchen trên sân nhà.Tuy biết là cửa đi tiếp rất hẹp nhưng hi vọng MC vẫn sẽ đá hết mình vì cổ động viên nhà.
 
khó vẫn có thể dc

nhìn Chelsea thì biết, thậm chí còn lên đầu bảng
 
:)) Nếu trận này mà thua trên sân nhà nhiều khả năng bài ca "đẳng cấp" sẽ được các báo và các anti hát vang :D
 
Bayern ko có Sweinsteiger cũng chẳng lo lắm :D vấn đề chính là ông Villareal có đá nghiêm túc ko 8-}
 
mấy cha ả rập treo thưởng đi
chứ tụi tàu ngầm nó còn lo trụ hạng ở la liga nữa mà
 
1-0 Silva tỏa sáng :)) Cố lên Villareal
 
Tuyệt vời. Rủi có ko vào thì cũng phải bị loại trong vinh quang. CHo thằng hùm vài cái tát can tội thích xách mé đi \m/
 
Bọn Villareal ăn 3 thẻ vàng rồi phải chơi rắn với Napoli :D
 
Aguero, Silva trận này đá quá hay :D
 
Silva giả vờ đau chân ra tiêm thuốc quay lại sút vào luôn :D.Ức chế mấy thằng blv VTV3 quá cứ lảm nhảm chê MC lúc chưa ghi được bàn
 
Aguero đi bóng, dứt điểm quá ảo, mà bố Boateng phá trên vạch vôi =(
 
Chắc Mancini không Balloteli vào sân vì nó từng đánh nhau với Boateng sợ lại ăn thẻ :D
 
ko cần thiết :D cho Balotelli dưỡng sức đá với Chelsea, giờ tung De Jong vào thay Aguero để giữ nhịp là ok

---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:53 ----------

Yaya dứt điểm tinh tế quá :x
 
Man city chính thức xong rồi. Napoli nó dẫn 2-0 rồi. Trừ khi có phép màu xảy ra

Trận đấu chia tay của MC tại CL. Hẹn gặp mùa sau :-s
 
xong rồi, đ.cmmmmmmmmm :-l
 
Tuy bị loại nhưng chúng ta có thể ngẩng cao đầu :)) ManU còn bị loại ở cái bảng mà họ cho rằng sẽ dễ ăn cơ !!!!!
 
Back
Top