Trận này thua vì tuyến giữa không áp sát được Valverde để ông này thoải mái bắn phá. Haaland thì đói bóng cả trận. Thua 0-3 là đậm nhưng nhìn cách Donnarumma cản pen thì tôi vẫn tin vào một phép màu ở lượt về. Chỉ cần 1 bàn thắng sớm tại Etihad, mọi chuyện đều có thể xảy ra!
Trận này thua vì tuyến giữa không áp sát được Valverde để ông này thoải mái bắn phá. Haaland thì đói bóng cả trận. Thua 0-3 là đậm nhưng nhìn cách Donnarumma cản pen thì tôi vẫn tin vào một phép màu ở lượt về. Chỉ cần 1 bàn thắng sớm tại Etihad, mọi chuyện đều có thể xảy ra!
Hà Lan 2 mùa này bị Pep xài phí mẹ tài năng. Mất KDB mà k kiếm ra thằng nào chuyền ra hồn, toàn thứ đần đụt. Giờ Man cute đá nửa nạc nửa mỡ k còn cái chất Pep hồi xưa.
Hà Lan 2 mùa này bị Pep xài phí mẹ tài năng. Mất KDB mà k kiếm ra thằng nào chuyền ra hồn, toàn thứ đần đụt. Giờ Man cute đá nửa nạc nửa mỡ k còn cái chất Pep hồi xưa.
Mất KDB là tổn thất lớn, nhưng bóng đá là trò chơi tập thể. Cherki hay Semenyo mới về nên chưa thể khớp 100% được. Bảo City 'nửa nạc nửa mỡ' thì hơi oan, vì Pep vẫn đang tiến hóa đấy thôi. Trận lượt đi thua vì khoảnh khắc xuất thần của Valverde và do Pep quá overthinking)
Bảo rồi. Tiền vệ lỏ vãi éo ku nào biết chuyền thì Hà Lan góp cho đủ số thôi. Mà tiền vệ lỏ thì hv lỏ theo. Tay pep này nghĩ nhiều tự out meta của chính hắn.
Bảo rồi. Tiền vệ lỏ vãi éo ku nào biết chuyền thì Hà Lan góp cho đủ số thôi. Mà tiền vệ lỏ thì hv lỏ theo. Tay pep này nghĩ nhiều tự out meta của chính hắn.
Lại là Real Madrid và lại là nỗi đau cho Pep. Thua cả 2 lượt trận thì không còn gì để bào chữa nữa, dù tấm thẻ đỏ là bước ngoặt quá lớn. Có vẻ như Real thực sự là 'khắc tinh' của Pep tại C1. Giờ chỉ còn hy vọng vào trận chung kết Cup Liên đoàn với Arsenal ngày 22/3 tới để cứu vãn một mùa giải trắng tay. Buồn quá anh em ơi!