Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Ronaldo giờ đánh đầu chủ yếu làm chim mồi cho đồng đội thôi. Cái kiểu nhảy bật cao đấy tốn sức lắm.

Để ý phạt góc toàn nhắm vị trí của Maguire, Varane với Pogba là chính.
 
Tacadada với WH thì hơi khó, Zouma Rice các kiểu toàn đám tranh chấp bóng bổng tốt có tiếng, anh bảy này cũng ko còn là anh bải giữa đám cốt đột nhảy lên chim cao hơn đầu Evra nữa và đây cũng ko phải Serie A :))
Để tiếp mấy trận nữa xem tacadada thế nào mới chửi được.
 
Nói chung MU chủ yếu muốn tận dụng khả năng chạy chỗ, đệm bóng, chuyền một chạm và dứt điểm của Ronaldo hơn là đánh đầu.
 
Thằng Rice đá ngon phết. Thôi gạ kèo sir Moy lingod + tiền ( trả góp) = Rice đi, khuyến mãi thêm thằng Fred cho sir khỏi phải tìm người thay thế cũng dc :3cool_adore:
 
Fred trận này thì thôi . Xem đến lúc cuối nó chuyền hỏng mình còn cười trừ chứ chả thèm chửi . Thủ dở công tệ
 
Rice = lingod + 50 củ có hợp lý ko ta.
 
Nói chung MU chủ yếu muốn tận dụng khả năng chạy chỗ, đệm bóng, chuyền một chạm và dứt điểm của Ronaldo hơn là đánh đầu.
Aka tạt như cl nên ko đánh đầu dc chứ sao nữa ;))
 
Aka tạt như cl nên ko đánh đầu dc chứ sao nữa ;))
Nhìn phạt góc hơn chục quả mà ko đánh đầu phát nào trúng gôn luôn
 
Trận này Ro cũng bỏ lỡ trái Bruno chuyền như đặt sau sai lầm của WH. Nếu có bàn thì cũng đỡ phải lo lắng cho đến cuối trận.
 
Rice = lingod + 50 củ có hợp lý ko ta.
hình như là không và còn chênh rất nhiều so với yêu cầu của WH vì Lingard còn chưa đến một năm hợp đồng.
 
Tội các thanh niên đội nhà thắng mà ko thấy sướng, toàn tìm điểm chê với chửi, sống chi khổ vậy bây.
tao đang sướng nãy giờ.
 
Trận này ngoài Fred còn 1 người tệ nữa là Shaw. Pha pen thì dở khỏi nói rồi còn trong trận liên tục để bị khoét cánh trong khi độ hiệu quả ở mặt tấn công là bằng không. Chưa kể chục quả phạt góc mà k 1 quả nào tạo ra được nguy hiểm.
 
Đá CF kiểu chớp thời cơ của bảy gặp đội có hàng tiền vệ mạnh dễ đói bóng lắm. Meta giờ tiền đạo phải quay lưng về khung thành làm điểm đập nhả
 
Trận này Ro cũng bỏ lỡ trái Bruno chuyền như đặt sau sai lầm của WH. Nếu có bàn thì cũng đỡ phải lo lắng cho đến cuối trận.

Quả đấy áp sát r anh ơi
 
Tội các thanh niên đội nhà thắng mà ko thấy sướng, toàn tìm điểm chê với chửi, sống chi khổ vậy bây.
tao đang sướng nãy giờ.
Sướng thì sướng rồi đó, ko lẽ sướng quài, hay quá, cay chưa quài, lol. Còn bàn luận tiếp thì thế trận rõ ràng ko có gì để khen, chỉ thấy cái chê thôi, lol.
 
Tội các thanh niên đội nhà thắng mà ko thấy sướng, toàn tìm điểm chê với chửi, sống chi khổ vậy bây.
tao đang sướng nãy giờ.
khổ dâm ấy mà =)) Thắng thì chê là rùa mà thua thì chửi =))
 
Sướng thì sướng rồi đó, ko lẽ sướng quài, hay quá, cay chưa quài, lol. Còn bàn luận tiếp thì thế trận rõ ràng ko có gì để khen, chỉ thấy cái chê thôi, lol.
mình xuyên phá tốt trong H2 mà bác - dù còn chút gợn trong lối chơi do Fred đá quá dưới sức nhưng có thể thấy khả năng xuyên phá được cải thiện. Hôm nay thấy rất lạ là Maguire không cầm bóng lên mà toàn là Varane.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top