Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Đá cũng ko khác gì thời cuối thầy mou mấy, nhưng chắc vẫn nắm đc phòng thay đồ nên sẽ trụ lâu hơn :@)
 
Vãi lìn Barca bị nhà cũ Benfica của Lindelof giã 3-0
 
Thay người masterclass vcc nhé, đội nhà thắng mà vẫn cay xin mời đi sang thớt Emptyhad FC đang thiếu hơi người vắng kẻ trông nom :4cool_doubt:
Cay hlv ông ơi. Chơ thấy cr7 với ông cụ ăn mừng cảm xúc vui vkl
Coi từ đầu trận tới cuối trận ức chế vkl. May có quả cuối cứu thằng ole . ( nói thằng ole rùa , chơ ko nói đội bóng )
Tầm đội hình Mu mà đá với bọn nhược tiểu khổ vkl
 
Cay hlv ông ơi. Chơ thấy cr7 với ông cụ ăn mừng cảm xúc vui vkl
Coi từ đầu trận tới cuối trận ức chế vkl. May có quả cuối cứu thằng ole . ( nói thằng ole rùa , chơ ko nói đội bóng )
Tầm đội hình Mu mà đá với bọn nhược tiểu khổ vkl

Thằng Villareal nó cũng vừa hòa Real 0-0 đấy. Thắng nó là vui rồi còn cay cc gì nữa không biết, ta cứ nghĩ trận này hòa 1-1, 0-0. :-(||>
 
Cay hlv ông ơi. Chơ thấy cr7 với ông cụ ăn mừng cảm xúc vui vkl
Coi từ đầu trận tới cuối trận ức chế vkl. May có quả cuối cứu thằng ole . ( nói thằng ole rùa , chơ ko nói đội bóng )
Tầm đội hình Mu mà đá với bọn nhược tiểu khổ vkl
=)))
Ừ thêm quả nữa cho có lực =))))
 
Đá cũng ko khác gì thời cuối thầy mou mấy, nhưng chắc vẫn nắm đc phòng thay đồ nên sẽ trụ lâu hơn :@)
Khác đó bác. Mình dễ tính nên chấp nhận việc để đối phương dồn ép (mà không chấp nhận cũng đâu dc :)). Nhưng khi cần cầm banh để đẩy đối phương về lại vẫn làm được thì còn có thể chấp nhận. Trận Villa mới đúng là bất lực trong quan điểm của mình
 
Khác đó bác. Mình dễ tính nên chấp nhận việc để đối phương dồn ép (mà không chấp nhận cũng đâu dc :)). Nhưng khi cần cầm banh để đẩy đối phương về lại vẫn làm được thì còn có thể chấp nhận. Trận Villa mới đúng là bất lực trong quan điểm của mình
Trận này H1 thôi, H2 đá vậy đc mà, trận bất lực là young boy ấy, nhưng dù sao trận đó ăn kotex nên cũng ko nói đc.
 
Cay hlv ông ơi. Chơ thấy cr7 với ông cụ ăn mừng cảm xúc vui vkl
Coi từ đầu trận tới cuối trận ức chế vkl. May có quả cuối cứu thằng ole . ( nói thằng ole rùa , chơ ko nói đội bóng )
Tầm đội hình Mu mà đá với bọn nhược tiểu khổ vkl
Xem đá bóng kiểu gì kêu thằng Villareal nhược tiểu? trong khi MU feed 2 thằng cánh thắng nó có rùa đấy thì sao, vẫn cứ sướng, còn như thằng Real kìa thua rùa thằng Sherriff có cay ko?
 
Cuối thời Mou gặp bọn tàu ngầm bản này thì ko build up nổi tới pha cuối đâu, và bị ghi bàn trước thì thôi xác cmn định đi =(((
 
Cay hlv ông ơi. Chơ thấy cr7 với ông cụ ăn mừng cảm xúc vui vkl
Coi từ đầu trận tới cuối trận ức chế vkl. May có quả cuối cứu thằng ole . ( nói thằng ole rùa , chơ ko nói đội bóng )
Tầm đội hình Mu mà đá với bọn nhược tiểu khổ vkl
Bác cay lạ thế. H2 mình thấy khá ổn nếu so với các trận đây mà. Khi cầu thủ xử lý không hay trong trận thì trách nhiệm đâu chỉ của HLV. Giữ CR7 lại cũng là canh bạc khi trước đó chơi không tốt lại như cạn thể lực. Ole tin tưởng giữ lại và được đền đáp thì nên khen. Còn hòa thì lại nghe chửi là phù hợp.
 
Khác đó bác. Mình dễ tính nên chấp nhận việc để đối phương dồn ép (mà không chấp nhận cũng đâu dc :)). Nhưng khi cần cầm banh để đẩy đối phương về lại vẫn làm được thì còn có thể chấp nhận. Trận Villa mới đúng là bất lực trong quan điểm của mình
Ý là nói từ đầu mùa ấy, có trận bùng nổ, có thắng đậm, có ăn dâm, có bế tắc, có nhạt nhòa và đa phần phải dựa vào tỏa sáng cá nhân. À khác thêm cái là đoạn cuối thì mou xoay tùm lum các chiến thuật vẫn nát, ole thì còn đang ôm bài tủ.
 
Xem đá bóng kiểu gì kêu thằng Villareal nhược tiểu? trong khi MU feed 2 thằng cánh thắng nó có rùa đấy thì sao, vẫn cứ sướng, còn như thằng Real kìa thua rùa thằng Sherriff có cay ko?
Hihi. Vẫn nhớ thời Sir cầm MU tung hoành ngang dọc thì nhìn đâu cũng thấy nhược tiểu :)
 
Cay hlv ông ơi. Chơ thấy cr7 với ông cụ ăn mừng cảm xúc vui vkl
Coi từ đầu trận tới cuối trận ức chế vkl. May có quả cuối cứu thằng ole . ( nói thằng ole rùa , chơ ko nói đội bóng )
Tầm đội hình Mu mà đá với bọn nhược tiểu khổ vkl
Thời nay làm gì còn thằng nào nhược tiểu :))
 
Thời nay thằng nào trụ hạng cũng có 100 củ vào atm thì nhược tiểu gì nữa =))
 
Ý là nói từ đầu mùa ấy, có trận bùng nổ, có thắng đậm, có ăn dâm, có bế tắc, có nhạt nhòa và đa phần phải dựa vào tỏa sáng cá nhân. À khác thêm cái là đoạn cuối thì mou xoay tùm lum các chiến thuật vẫn nát, ole thì còn đang ôm bài tủ.
Ngay trong chuỗi phong độ thấp lại có quá nhiều suy nghĩ Ole không đủ giỏi để làm HLV MU nên thua vài trận là cảm giác khó chịu lại ùa về ấy mà. Ole out thì trước sau cũng xảy ra. Nhưng thắng thì cứ vui đi đã. Mua cầu thủ xịn thì cứ vui đã vì chất lượng đội hình là cái đảm bảo thành công lâu dài.
 
Ngay trong chuỗi phong độ thấp lại có quá nhiều suy nghĩ Ole không đủ giỏi để làm HLV MU nên thua vài trận là cảm giác khó chịu lại ùa về ấy mà. Ole out thì trước sau cũng xảy ra. Nhưng thắng thì cứ vui đi đã. Mua cầu thủ xịn thì cứ vui đã vì chất lượng đội hình là cái đảm bảo thành công lâu dài.
À thì đúng, thắng cứ biết thắng đã, giữ sức đợi thua với hòa hẵng chửi tiếp =))
 
Trận này H1 thôi, H2 đá vậy đc mà, trận bất lực là young boy ấy, nhưng dù sao trận đó ăn kotex nên cũng ko nói đc.
Sorry bác trận YB có xem đâu mà biết :)
 
Ăn mấy trận này cũng vui nhưng đá như thế này làm sao vô địch được. Đá tại sân nhà =))
Degea nó ko xuất sắc thì thủng lưới biết bao nhiêu quả rồi .
Ronaldo về là để vô địch chơ ko phải để cứu ghế hlv .
Vilarreal là đội bóng hàng trung thôi. Chưa bao h là một đội bóng lớn. Từ khi nào Mu lại bận tâm đi so sánh với đội tầm trung vậy?
Mà thôi cứ gáy đã vậy =))
 
Ole chừng nào out thì out thôi mình cũng có kiểm soát được đâu mà khóc lóc hoài =))
Lạ nhất là mấy thím anti Ole càng thua thì out càng sớm nhưng mà lại càng tức tối làm gì nhỉ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top