Manchester United: 10 khó và cuộc cách mạng trọc đầu(Hướng dẫn xem bóng: xem #1)

Thành tích của MU với Ralf Rangnick cho tới cuối mùa? (1 vote cho thành tích EPL và 1 vote cho CL)


  • Total voters
    52
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Cuối tuần còn trận gặp Eve, hy vọng được đà kiếm thêm 3d rồi nghỉ triệu tập QG
 
Ole chừng nào out thì out thôi mình cũng có kiểm soát được đâu mà khóc lóc hoài =))
Lạ nhất là mấy thím anti Ole càng thua thì out càng sớm nhưng mà lại càng tức tối làm gì nhỉ
Mong người ta thấy được quan điểm mình đúng hơn là yêu đội bóng. :)
 
Sorry bác trận YB có xem đâu mà biết :)
Trận đấy trc thẻ đỏ đá cx ko hay lắm, còn sau thẻ thì xG =0, tức là ko có cú sút nào =))
 
Ole chừng nào out thì out thôi mình cũng có kiểm soát được đâu mà khóc lóc hoài =))
Lạ nhất là mấy thím anti Ole càng thua thì out càng sớm nhưng mà lại càng tức tối làm gì nhỉ
Chè thua kìa, Real Barca thua hết kìa, tại Ole hết, #OleOut
Logic á, logic nào? #OleOut là chân lí, là thực tại tuyệt đối, là sự thật hoàn mĩ, là kiến tánh thành phật, là niết bàn, là hiện sinh :4cool_doubt:
 
Ai xem đoạn VdB lúc nãy ức chế ole lúc thay fred với lingard chưa =)))) hài vl pogba vỗ ngực xoa dịu =)) cu cậu tức quá ném kẹo xuống =))
 
Degea nó ko xuất sắc thì thủng lưới biết bao nhiêu quả rồi .
Ronaldo về là để vô địch chơ ko phải để cứu ghế hlv .
Vilarreal là đội bóng hàng trung thôi. Chưa bao h là một đội bóng lớn. Từ khi nào Mu lại bận tâm đi so sánh với đội tầm trung vậy?
Mà thôi cứ gáy đã vậy =))
De Gea có thể nói là hồi sinh khi có người cạnh tranh. Trước đó là Shaw. Hi vọng với đội hình chất lượng hơn thì sự cạnh tranh cao và các cầu thủ sẽ hoàn thiện hơn. Riêng thương vụ CR7 come back thì theo mình nó có nhiều nguyên nhân ngoài chuyên môn cũng như suy yếu MC là đối thủ khó chơi nhất hiện nay. Còn ae nào nghĩ MU hiện tại ở đẳng cấp cao hơn hẳn Villareal thì có thể phải xem lại :(. Chúng ta đang trên đường tìm lại hào quang cũ chứ đã được đâu mà xem thường người ta thế.
 
Trận đấu cũng khó vl đấy, 3 cầu thủ team chính tạch hết, thằng villareal đá cũng khó chịu, vừa thua xong, áp lực căng thẳng vl
Nói chung là ko hài lòng lối đá lắm, nhưng mà tạm thời đao chưa trảm
Cuối cùng thì hoặc là hét mùa out
Hoặc là out C1 out đua vô địch , out FA chờ bay thôi
 
Dạo này bị chửi nhiều quá nên thắng trên sân nhà mặt mày tươi tỉnh hẳn
 
Đù mẹ thằng Dalot, nó đá còn thua xa Trọng Hoàng =)) . Còn trận Atalanta phải dùng nó nữa, lại thở oxy tiếp =))
 
Thiên tài chiến thuật, ông hoàng thay người, quy vương, chúa tể phút 90 !!!

Tối qua ko xem, sáng nay thấy thắng quay xe đi khen đến trận sau vậy =))
 
Méo xem Nhg đọc còm hài vl =]]]]
Trận này đá vẫn k có bài vở gì ah ? :4cool_hungry:
 
Ăn mấy trận này cũng vui nhưng đá như thế này làm sao vô địch được. Đá tại sân nhà =))
Degea nó ko xuất sắc thì thủng lưới biết bao nhiêu quả rồi .
Ronaldo về là để vô địch chơ ko phải để cứu ghế hlv .
Vilarreal là đội bóng hàng trung thôi. Chưa bao h là một đội bóng lớn. Từ khi nào Mu lại bận tâm đi so sánh với đội tầm trung vậy?
Mà thôi cứ gáy đã vậy =))
Nó hàng gì thì ko biết, nhưng có 1 cái là MU chưa bao giờ thắng được nó khi đối đầu. Kể cả từ thời ông già tới nay :))

Sáng nay tí thì thêm cái chuỗi hòa, dạo cách đây 15 năm đã có mấy câu đùa kiểu MU gặp Villarreal thì khỏi xem đi cho mệt, kiểu đéo gì chả hòa. =))
 
Nếu Ronaldo hôm trước mà làm mình làm mẩy ko học quả ăn mừng của GOAT thì hôm qua ko có bàn rồi :'(

Và MU sẽ sấp mặt trước Villa Real nhữ đã từng với Villa.
Nhưng thật may là R7 đã biết sức mạnh của đấng


======

Có lời khen cho Fred, thế nào lại rùa dc quả tạt đi trúng đồng đội
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin anh em 1 cái nhận xét đánh giá công tâm về trận này.
Đá như shit, đến phút 60 không tạo ra được cơ hội nào. Thắng nhờ tỏa sáng cá nhân.

Vui vì thắng, buồn vì lối chơi. Đá thế này sao đi đường dài được.
 
Ole có công thay Lingoat vào =]] Mà quả đó vào chân CR7 mới sút vào chứu, ông khác sợ xịt :) Mà cụ Ole vẫn thích thay người phút 75 80+ nhỉ
 
Quả của chị bảy mà vào chân mã thì thôi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top