- 22/2/08
- 589
- 12
Ăn hại cả lũ. Chán vd. Thỉnh thoảng lại có những trận như đặc sản thế này.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Chẳng qua đá áp sát khó chịu thôi, mà cái này là điểm yếu của MU từ mấy mùa này rồi, gặp thằng nào áp sát là khó đá. Nhưng mà cho dù như thế thì nhìn những pha áp sát và thậm chí là vào trong vòng 16m50 rồi mà xử lí vớ vẩn thì đúng là không chấp nhận được, Valencia thì trả lại bóng cho bọn kia Rooney và Robin thì chuyền nhẹ hều.Ăn hại cả lũ. Chán vd. Thỉnh thoảng lại có những trận như đặc sản thế này.
với đội hình cầu thủ của Swansea thì tiki taka hiếp gà thôi, chứ gặp mấy ông lớn thì phải chơi áp sát, đổ bê tông kiếm điểm. Nếu nó đá hoàn thiện như 3ka hay Dortmund thì giờ cũng nằm trong top 4 chứ đâu lê lết bên dưới...Mình thấy thiên nga tấn công cũng bình thường chứ có đặc sắc gì đâu.
Thôi đi ông, ko thắng người ta là do mình dở, đừng cay cú mà chê đối phương, Mu có phải là gà đâu mà đòi Swansea nó ép mình ra bã được.
Hàng tiền vệ mình áp sát và quấy rối nhất là ông Rooney rất chụi chạy về, Swansea ko thể đá theo cách của họ được, đẳng cấp 2 đội chênh nhau nhiều mà Swansea đá như thế là quá tốt rồi.





Mấy ông có cái suy nghĩ ''coi thường'' chính Mu mình quá, Mu chứ có phải Reading đâu mà bắt Swansea phải đập Mu cho ra bã? Swansea mà làm được vậy tụi nó đứng thứ 1 rùi.
@KUKOTAYA: Tiếc chứ sao ko trời? Má nó ra mấy quả đó muốn đập mẹ cái laptop, nhất là ông Rooney, trận này đá dở kinh, còn bố Valencia cứ đá thế này mà gặp Real thì tụi nó cười cho nhục mặt.

