Manchester United (2012 / 2013) - Của Caesar hãy trả lại cho Caesar

Hôm nay 3 bàn thắng đầu tiên đều xuất hiện trượt chân. Quả đầu thì kagawa, quả thứ 2 ông HV bên kia, quả thứ 3 đến bố Evra.
Ngoài ra quả sút Pen của RvP cũng bị sân trơn làm ảnh hưởng.

Rafael chứ :|
 
trận này thấy nhiều mối lo hơn mừng
- Hàng phòng ngự rất lỏng lẻo, 2 trung vệ thì phong độ rớt thê thảm, 2 HVB đều ham tấn công và để hở sườn đặc biệt là cánh trái. 1 điều ko thể ko nhắc đến là việc 2 hậu vệ biên của mình đều thấp nên chống bóng bổng là rất kém trong khi chơi với 1 đội rất giỏi ko chiến, cặp trung vệ ko thể đứng đúng vị trí thì chính 2 HVB phải vào bọc lót như trung vệ thực thụ, điều này cả 2 anh Rafael và Evra đều làm không tốt. Vẫn chờ mong sự trở lại của Smalling, Evans và Jones để Sir có những sự quay vòng phù hợp với đối thủ
- Tiền vệ trung tâm quá kém, lười di chuyển và chuyền hỏng nhiều, phải đến khi cụ Cô vào sân tình hình mới được cải thiện nhưng phần lớn là do lúc đó đối thủ đã lùi về co cụm.
- Hàng tiền đạo thì phụ thuộc vào Persie như Arsenal, tín hiệu tích cực nho nhỏ là Chicha đá cặp với Persie ngon hơn anh Beck COCC nhiều.
 
Bọn South này đá áp sát rất rát và chuyền bóng rất tự tin. MU có thời điểm bị nó ép cho như mía. MU tấn công vẫn đơn điệu quá . Valencia vẫn chưa vào form. Kagawa được trận trước đá trên sân nhà. Đến trận này bọn nó đá áp sát là biết mặt nhau ngay. Yếu quá động nhẹ là ngã. KO tập thể hình đi thì ko ăn thua đâu.

Quả thua đầu tiên xuất phát từ kagawa , cũng trượt chân bị nó cướp bóng.
 
Persieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :x

Quá tuyệt vời, yêu cmnr anh Robin ơi :x
 
Rafael chứ :|

Quả Rafael thì ko trách được . Thấp bé nhẹ cân làm sao Chơi với được con Tịnh đó được . Quả đó là Lỗi của ông Rio đoán sai vị trí . Rafael bị nó nhảy ngay trên đầu thì lấy gì cân lại .
 
cụ Cô vào là có biến ngay :2cool_sexy_girl: khác hẳn mấy ông kẹ kia
vừa vào có quả chọc khe ngon vãi cho RvP mà tiếc là hỏng ăn :8cool_cry:
 
thắng kiểu này mới phê,các chú cứ nói nhà mình đá tệ gặp ManC thì tạch chứ đầu mùa cứ thắng thế này là mềnh thích rồi =))
 
Đậu má mà truyền nhân mấy trận này đá như l` ấy..... Đúng là ra cánh đá đụt đi hẳn. Nóng máu vãi luôn
 
anh em tổ chức thông tập thể mừng MU chiến thắng nào Van Persie hay quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

giahuy đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Cái chính là cảm giác hơi khinh đối thủ, đá ko có nhiệt, cứ ì sao đó. Tấn công thì dâng lên toàn bộ, chỉ còn mỗi 2 anh trung vệ ở nhà, đặc biệt 2 anh hậu vệ cánh thì thường đứng ngang hậu vệ biên của đối thủ. Khi bị phản công thì lại toàn đội chạy về trối chết, các anh định lấy thịt đè người, thấy đông nên khi chạy về rồi thì lo thở dek lo phòng ngự. Cho nên đá rất bị động, nói chung đá vừa mất sức vừa thiếu hiệu quả. May mà anh RVP bá, ko là móm cmnr :6cool_beat_shot:
 
test sign .
 
Quả Rafael thì ko trách được . Thấp bé nhẹ cân làm sao Chơi với được con Tịnh đó được . Quả đó là Lỗi của ông Rio đoán sai vị trí . Rafael bị nó nhảy ngay trên đầu thì lấy gì cân lại .

Ý ta là sửa ông kia , quả đấy là Rafael chứ không phải Kagawa :2cool_confident:
 
Bọn South này đá áp sát rất rát và chuyền bóng rất tự tin. MU có thời điểm bị nó ép cho như mía. MU tấn công vẫn đơn điệu quá . Valencia vẫn chưa vào form. Kagawa được trận trước đá trên sân nhà. Đến trận này bọn nó đá áp sát là biết mặt nhau ngay. Yếu quá động nhẹ là ngã. KO tập thể hình đi thì ko ăn thua đâu.

Quả thua đầu tiên xuất phát từ kagawa , cũng trượt chân bị nó cướp bóng.

Một phần do sân nữa, trong suốt trận hầu như ai cũng ngã vài lần là ít. Sân quái gì mà trơn thế không biết.
 
Ý ta là sửa ông kia , quả đấy là Rafael chứ không phải Kagawa
ý bác ấy là Kagawa trượt chân làm mất bóng để tụi kia ghi bàn, cũng giống như anh hậu vệ bên kia với Evra trượt chân vậy
 
Trận này Kagawa đá hơi chán, điểm sáng cả đội chắc có mỗi a Persi, ngoài ra có thêm chú Rafael
 
Thật chứ mình vẫn nhớ Rooney , sau này có anh ấy thì ít ra mấy trận mà tụi nó toàn cao to đen hôi vầy vẫn có 1 anh chạy đi chạy về thêm hướng tấn công . Đm tởm nhất thằng Beck đen, , bạn nào chửi Nani chứ mình thấy ít ra Nani vào còn chạy đc mấy quả . Thằng Beck đen công ngu thủ tệ ....
 
Cái chính là cảm giác hơi khinh đối thủ, đá ko có nhiệt, cứ ì sao đó. Tấn công thì dâng lên toàn bộ, chỉ còn mỗi 2 anh trung vệ ở nhà, đặc biệt 2 anh hậu vệ cánh thì thường đứng ngang hậu vệ biên của đối thủ. Khi bị phản công thì lại toàn đội chạy về trối chết, các anh định lấy thịt đè người, thấy đông nên khi chạy về rồi thì lo thở dek lo phòng ngự. Cho nên đá rất bị động, nói chung đá vừa mất sức vừa thiếu hiệu quả. May mà anh RVP bá, ko là móm cmnr :6cool_beat_shot:

Ko phải đâu. MU cứ đá sân khách là bị thế. Về sân nhà nhiệt hơn hẳn. Ko hiểu tại sao. Thắc mắc lầu rồi. Chẳng lẽ cái sân nhà sân khách nó lại ảnh hưởng nhiều tới lối đá đến thế.
 
trung tuyến của đội chán quá ~~'''''
cánh trái trước khi nani vào liệt luôn
cánh phải thì valen cũng đói bóng.
 
Back
Top