Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

sao thằng tom càng ngày càng fail :2cool_burn_joss_sti
 
hàng hậu vệ đá chán, tiền vệ càng chán, đậu dâm thì chỉ hợp với vai trò siêu dự bị thôi, đc mỗi r10 vẫn thế
 
Januzai ra là đúng rồi .
 
HLV phó của MU đã vào sân để trợ giúp đội bạn lol:2cool_burn_joss_sti
 
Bác nào ở trên nói linh thật...Giggs vào thiệt rồi kìa :6cool_smile:
 
Đậu đá bên trên có bóng quái đâu, có mấy pha phải chạy về để kiếm bóng đấy.
 
Beck đen bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn :2cool_burn_joss_sti
Chú Tom có cảm giác như bị chấn thương ở vùng đầu nên đầu óc có vấn đề, chạy lăng xa lăng xăng dẫm chân hết người nay người khác, chuyền hỏng phạm lỗi vớ vẩn. VKl Sờ cô đệ nhị
Thiếu Cadic cái thọt từ đầu đến đít, còn hơn 5' nữa chắc đau tim và thốn lắm đây
 
Chúc mừng...2-2 rồi ...lối đá chán quá mà
 
Cứ tầm phút 70 là cho Giggs vào làm éo gì nhỉ? Trận nào cũng thế, anh ĐM sợ bị nổi loạn lật ghế nên phải làm thế chăng? =)
Hiệp 2 đá như lền không thọt sớm hơn là may :))
 
Cả đội mỗi Rafael biết ôm cột khi có sút phạt à =)).
 
Đm, đá với đội *** nào cũng tự đặt mình ở chiếu dưới, nhường sân. Để ép liên tục ít nhất là 20' thế *** lủng mới lạ
 
thôi năm nay chắc là chỉ mơ vào top4 thôi các bạn trẻ ạ, cặp bài trùng HLV trưởng và HLV phó của MU thật là vl:9cool_haha:
 
đùa chứ nhìn Wellbeck đá bưa đời quá... trận này Clevery với Felani thọt luôn.. quá nản
 
Hồi xưa phế vật như bạn O'shea nhưng xem ra đá DR còn hơn Smalling nhiều lắm. Thế trận dẫn bàn chỉ cần yêu cầu Fel đá thật thấp, còn thằng Tom với r10 thì mặc cho chạy lăng xăng là dc rồi, đằng này cứ loạn xì ngầu cả lên :6cool_what:
 
Back
Top