Manchester United (2013-2014)-Hope for the future

Glazer chứ không phải Abramovich đâu mà sa thải, sa thải đền bù 25 triệu bảng đấy. =))
 
Thua đê, và thêm một trận nữa để Moyes biến nhanh =))
 
Max[SaD];24023995 nói:
Glazer chứ không phải Abramovich đâu mà sa thải, sa thải đền bù 25 triệu bảng đấy. =))

thế mới nói cái bản Hợp đồng 6 năm là ngu vcl ra:2cool_sad:
 
Đã bảo mấy trận thắng vừa rồi mọi người bị loè rồi mà.
HLV gì mà thua ko thể đẩy đội hình lên để ép dù đá sân nhà. Suốt ngày chỉ 1 đội hình 4-4-2 ko chịu thay đổi. Nhập cuộc thì như đội bóng chiếu dưới.
 
Đá thua mà ko có tinh thần vực dậy gì hết, chán ghê
 
Nhà hát của những giấc mơ giờ như cái chợ ấy, mấy thằng vô danh tiểu tốt muốn tới lấy điểm dễ mua rau. :))
 
Thật là sai lầm khi coi trận này xong chỉ để chửi, biết vậy nãy dứt khoát coi phim cho rồi... Dù đoán dc trên 50% là thua.
 
Thật tình thì thua 1 trái rồi mình cứ mong thua thêm trái nữa, lối đá nhạt nhẽo, vô hồn, không bản sắc, thằng New nó đá có hay gì cho cam, lại đá sân nhà mà cầm bóng còn ít hơn nó, TVTT chỉ biết chuyền về với phá bóng, TV cánh thì vẽ và mất banh, có banh cứ đẩy ra cánh nhanh nhất là tốt, cứ thế cứ thế................Sau vài trận thì chắc HLV nào của EPL cũng biết bài Moyes thay người thế nào cả rồi quá, thắng thì thay Smalling, Giggs.......(danh nghĩa là kiểm soát trận đấu)->toàn bị phản dame..........thua thì thay HV cánh bằng TV, thay TĐ trong sân bằng người còn lại ngoài sân, thay TVTT cũng y thế, tuyệt nhiên ko thay đổi lối đá hay chiến thuật gì cả, trận này qua trận khác đều thế thì chết là phải đạo lắm, chả tiếc nuối gì.

P/s: lúc này mà ai bảo Moyes chưa quen đội hình hay gì gì nữa thì.................chả biết nói gì hơn :2cool_sad:
 
dễ MU tái hiện thời kỳ đói khát Hậu Matt Busby lắm:9cool_too_sad:
 
moy bất lực thì các cầu thủ bất tài cùng đội hình ây năm ngoái cũng gặp thằng new đá hay biết bao nhiêu
 
Lại thua sân nhà =)). Moyes về phát các đại gia Southamton, WBA, Everton, NC thi nhau đến Old Trafford phá kỷ lục .
Mà Glazers với SAF còn đó chắc chẳng sa thải sớm đâu, trừ phi bết đến độ phải giành xuất trụ hạng.
 
Năm ngoái mọi người vẫn đùa nếu không có Carrick và Robin thì không biết Man Utd đang ở đâu trên bảng xếp hạng, bây giờ thì thấy rồi đấy =)).
 
A Moyes ơi làm ơn tha cho tụi em đi:4cool_doubt:
 
Nếu chúng ta thắng 2 trận vừa rồi thì giờ vô top 4 cmnr, Moyes ơi là Moyes. :9cool_too_sad:
 
Khởi động chế độ chửi..............
Một trận thua toàn diện............. Là toàn diện. Đéo thể nào nhục hơn
 
Công nhận trận này 2 bên đá tối như hũ nút, cái cánh của Evra.... thật sự là đã tính bỏ năm nay thì dũng cảm cho Butner với Fabio đá cánh trái đi, Evra nhìn cứ bị mấy thằng trâu chó nó vượt mặt mà cứ trụ mãi là thế nào
 
MU giờ thành kho điểm để cho các đội bóng khác đến sâu xé =))
 
Công nhận trận này 2 bên đá tối như hũ nút, cái cánh của Evra.... thật sự là đã tính bỏ năm nay thì dũng cảm cho Butner với Fabio đá cánh trái đi, Evra nhìn cứ bị mấy thằng trâu chó nó vượt mặt mà cứ trụ mãi là thế nào

Khó vì Evra đang là trùm ở MU.
Thiếu RvP thì ko lo lắm, R10 cặp cũng Kagawa cũng ổn. Nhưng thiếu Carrick thì mới là thảm hoạ. Carrick vắng 5 trận, MU thua 2 hoà 2, xem trận nào tuyến giữa cũng bị ép.
 
Khó vì Evra đang là trùm ở MU.
Thiếu RvP thì ko lo lắm, R10 cặp cũng Kagawa cũng ổn. Nhưng thiếu Carrick thì mới là thảm hoạ. Carrick vắng 5 trận, MU thua 2 hoà 2, xem trận nào tuyến giữa cũng bị ép.

Cơ bản anh Carrick đá chẳng phải là siêu nhân gì, nhưng anh làm tròn vai của mình. Đm mấy anh kia cứ lóng nga lóng ngóng éo biết trên sân làm gì cho chật đất ... HLV mẹ gì mà chiến thuật còn dở hơn mình chơi FM
 
Back
Top