Manchester United (2013-2014)-Kỷ nguyên mới

dm Ferdinand với De Gea vừa làm trò hề gì thế?
 
coi thằng Tom đá mà buồn vl, *** bằng 1/10 thằng Pobba nữa,cả trận chỉ biết chạy theo quả bóng,tranh chấp tay đôi thua,phòng thủ tệ,tấn công thì bế tắc
 
thắng-hòa-thua thành tích tụt dần:3cool_nosebleed:
 
cả đội đá như lol, dự đá như thế này anh Moi éo trụ được đến hết mùa:4cool_baffle:
 
And that kids, is how Manchester United became Everton.
 
Thằng Liv ăn rùa đc 1 quả chứ có mạnh gì đâu. Mình cầm bóng ép cả hiệp 2 mà. Chỉ tội thiếu sáng tạo quá nên các đường tấn công đều bế tắc. MU của Moyes có điểm tốt là cầm được bóng nhiều hơn đối phương, dù đang đá trên sân khách.
 
Chúng ta cần rooney và cần mua sắm =)) =))
 
1. Cụ Giggs : Cụ già rồi, nghỉ ngơi cho con cháu nó nhờ, tuyến giữa đã sida còn phải gánh thêm Cụ nữa chịu sao thấu.

2. Tom : Gibson ver 2... Đừng so sánh với Wilshere nữa, khập khiễng lắm

3. Kg mua ai thì mùa sau đá C1 là mừng rồi

4. Nani và Chicha đá khá hay

5. Dm bộ phận chuyển nhượng và chính sách chuyển nhượng của MU
 
Tôi vẫn éo hiểu vì sao Giggs ko nghỉ đá bóng và Young với Welbeck được vào sân :-<
 
Nani với Chicha vào sân cả đội đá sáng hơn 1 tí nhưng mà vẫn éo mê được hàng TV, yếu vcl
 
cả đội đá như lol, dự đá như thế này anh Moi éo trụ được đến hết mùa:4cool_baffle:

Ông cụ ngày xưa cũng thua thảm liv mấy lần, lúc đó các chú có dám nói j` ko?
 
Trận thua đầu tiên :8cool_amazed: ngay từ lúc bị dẫn là mình nghi có điềm chẳng lành rồi. mà để ý hễ đội mình thích mà bị dẫn thì toàn thua...
 
Mọi người cho hỏi, sao hôm nay đội hình ra sân có 8 cầu thủ nhỉ? Mọi khi là 10 mà:3cool_adore:
 
Ông cụ ngày xưa cũng thua thảm liv mấy lần, lúc đó các chú có dám nói j` ko?

Trận nào cụ hay thì nói hay, cụ nắm trận đó chiến thuật dở thì nhận xét là dở, có cái quái gì mà không dám nói :]].
 
3 anh đá chán vl là tom trẻ và giggs óe hiểu ông moy lại xài giggs cho trận quan trọng này chấp mẹ 1 người
 
cách bố trí cụ Giggs cũng có vấn đề, bó chặt cánh phải cả trận 1 cách vô hại trong khi đáng ra có thể đảo cánh với chú Young hoặc vào giữa đá kiến thiết.
 
Giggs đá full trận mới vl =)), chú Tom thì đầu đất, chú Beck thì chân gỗ với vẽ vời. Nản vl. =)

Hàng tiền vệ toàn công nhận thì có Si lùn với Rô đú ở trên cũng thế thôi. =))
 
Trận đấu toàn các phế nhân :| Tình huống đáng chú ý là mấy pha chuyền về cho De Gea :| Đéo hiểu có não k mà chuyền bóp khoái lạc song châu đồng đội kiểu đó
 
Trận nào cụ hay thì nói hay, cụ nắm trận đó chiến thuật dở thì nhận xét là dở, có cái quái gì mà không dám nói :]].

Thấy chú kia chưa j` đã nói bác moi ko trụ đc hết mùa ngứa mắt quá nên cmt thôi :))
 
nhìn hàng TV có cụ Giggs là xác định rồi:2cool_sad:
 
Back
Top