Manchester United 2015-2016 - Age Of Van Gaal

Thay Mata, Herrera ra là đá thấy thiếu sức sống liền, đường banh đã cụt càng cụt hơn. Trận này 300K, Depay, Blind, Romero đều ăn hại =)
 
thằng ngu nào ký hợp đồng tới tận 2018 nhỉ = ))
 
Thằng này là thằng Akittson phải không. Xem nhiều trận thấy thằng này xử ép MU vãi. Bao nhiêu quả bọn kia đè người thì đéo thổi, cứ nhè MU mà thổi. Thêm ông thần Blind nữa đá cũng như không.
 
Đm nhìn Hói đá tiền đạo chỉ ức chế. Tiền đạo lìn j đéo dám đá 1 chạm, đéo dám đá trái chân, đá tiền đạo mà sợ phung phí cơ hội thì hỏng mẹ rồi
 
Còn 2 ngày nữa, éo biết ông Gàn có định thay đổi cái mẹ gì ko? Hay cứ thế này mà chinh chiến khắp các giải
 
Mình nghĩ R300k gian lận tuổi đeí, có khi giờ đã 34 rồi
 
NẾu là những năm trước thì tuần này chắc là địa chấn rồi, còn năm nay thấy Big lao động đường phố chứ éo còn ra dáng mấy a lớn nữa, thằng nào nó cũng đập được
 
Depay thấy thua là nản bỏ hay sao ấy, nhìn thiếu sức sống vc
 
Tiền đạo đội trưởng kiểu gì thế không biết :))
 
Depay dễ bị ức chế tâm lý vcc, thấy chúng nó đẩy người, tài xử ép cái là ngáo, sau khi ăn quả thẻ vàng là ngáo rồi
 
Phải cho Fellaini đá giữa mới phải. 2 thằng đen phía trên của nó chấp nguyên 4 hậu vệ và 2 ông CM rồi. R10 sức ỳ quá lớn do đéo phải cạnh tranh vị trí, depay hiệp 2 đá như mất hồn, dc ông Young vào quẩy khá hơn tí. Từ nay xác định gặp đội nào có từ 2 thằng đen hôi trở lên là nghẻo
 
Depay thấy thua là nản bỏ hay sao ấy, nhìn thiếu sức sống vc
Đụ má cả trận tụi hậu vệ nó dập cho tơi tả ăn đc 1 bàn mứng húm ai ngờ nó phọt lại cho 2 nháy thì thằng nào mà còn sức sống =)) Khúc sau này cả đội đá đéo khác gì đi hội
 
Rojo với Jones trở lại nhanh chứ xem thằng Blind đá trung vệ bị nó đè đầu cưỡi cổ chán lắm rồi.
 
Mình nghĩ R300k gian lận tuổi đeí, có khi giờ đã 34 rồi

đm e nói thật nhìn avatar thím + câu này buồn cười bỏ mẹ =))

P/s: mà thằng R10 giờ thật chạy ko nổi nữa, đá rệu rạo dạng như sát thủ vòng cấm già, mà có điều đéo bén bằng ai hết, chán Mu quá Mu ơi
 
Em buồn quá các thím ạ. Thấy 1-0 đi xuống uống nước ăn miếng bánh lên thành 2-1 :'(
 
hihi :( huhu :(
 
Em buồn quá các thím ạ. Thấy 1-0 đi xuống uống nước ăn miếng bánh lên thành 2-1

Giờ Mu đá bạn mua thuốc an thần chứ ăn uống 1 hồi buồn quá nôn ra hết mẹ đó =))
 
Kể từ khi Sir ra đi xem MU đá cảm giác nó cứ nhạt nhòa, Vangal ko muốn làm cái bóng của Sir nhưng có lẽ ông cần ngồi xem lại những trận đấu lội ngược dòng của MU dưới thời Sir... quá thiếu lửa
 
PhilJones trở lại cho Blind dự bị nhanh hộ cái, Smalling đá ngày càng ra dáng rồi

CÒn ST đẳng cấp thì 2 ngày nữa chắc chả đc ai rồi, RIP chuyển nhượng mùa này
 
Back
Top