Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Ông nội blind đá vậy bảo sao fan luôn cảm thấy phí tiền vcl. Gộp tiền ba bốn ông làng nhàng mua đc 1 ông kẹ còn hơn là cái kiểu này
 
Thằng MC bắt đầu phá rồi, HLV và cầu thủ dạng như Toure định cho MC năm sau khỏi dự C1, chọc tức Pep và đám ông chủ chắc :2onion2:, vậy thì MU sẽ có vé đi C1, thế thì Viêm gan dễ tại vị đến hết hợp đồng lắm :2onion2:
 
nếu lỡ may win 10 trận cuối thì sao nhĩ, vẫn kickass anh Gan à.....:(:(
 
Công nhận hôm qua ông Blind thủ ngu vãi chưởng. Cứ như bọn nghiệp dư vậy. ^:)^
 
nếu lỡ may win 10 trận cuối thì sao nhĩ, vẫn kickass anh Gan à.....:(:(
lối đá bác Gàn thịt đội mạnh thì ngon chứ đá với đội yếu chả khoan nổi, chán lắm. Mou thì đảm bảo việc khoan cắt bê tông đội nhỏ và phòng ngự phản công với đội to 1 cách hiệu quả :))
 
Vãi l` trận qua mình coi cười ko nhặt đc mồm. Anh Depay thì đm chuyền với sút 10 quả ko trúng quả nào, cháu Rojo thì mới trở lại sau chấn thương đéo dám lên tấn công luôn =)) Qua phải nói chính xác là 1 mình De Gea gánh team=)) Cá nhân mình thấy mọi cầu thủ hàng thủ đêm qua nên chia nửa tiền lương cho ông Gea =)))
 
Depay nó đá giống Robben, quả nào bí lắm nó mới chuyền. Mỗi tội trình éo bằng nên final ball toàn xịt, xem ngứa là đúng rồi =))

Giờ có cách nào mà giải phóng nó hoàn toàn khỏi việc phòng thủ + chịu khó đánh vào khu giữa hv cánh với trung vệ thì nó mới xài dc. Hoặc chờ nó lên trình Robben =))
 
Mình nghi cuối mùa top 4 là MU Arsenal MC với Chel quá. Kịch bản hoàn hảo.
 
Mình nói rồi =)) cái góc hơi nhích qua phải so với khung thành đó là của Mata =))

Depay giờ nổi lên như là một cầu thủ câu giờ tốt nhất của Mu =))
 
Có lẽ từ trận ngu si đá với chel , anh đã thức tỉnh :6cool_sure:
 
mâm phích gặp mấy đội co cụm phòng ngự ở EPL đá vẫn méo ăn thua lắm, cơ bản hắn cũng hơi cá nhân, mấy bài vẽ vời này gặp hv cứng cứng tí nó bắt chết ngay
 
Mình nghi cuối mùa top 4 là MU Arsenal MC với Chel quá. Kịch bản hoàn hảo.
Chel nó cách thằng thứ tư 11 điểm mà còn 10 vòng đấu nữa là hết mùa. Thật chứ nó mà vào được top 4 thì Hiddink xứng danh thánh lắm ...
 
Chel giỏi lắm thứ 6 thôi, trên nó còn 1 đống thằng cứng dễ j mất trên 10 điểm để nó ngoi lên top 4 dc. Mà Chel cũng phải thắng hết cả 10 trận, ca này cũng khó chẳng kém :))
 
Đêm qua thức xem mà coi H1 ngủ gật lên xuống, rồi dậy đi pha li cà phê uống xem thử tình hình H2 thế nào .. vẫn làm mình ngủ gục cho tới khi đến lúc Mata ghi bàn tắt rồi đi ngủ =))
 
Không chừng cuối năm vô địch khép lại mùa mùa giải điên rồ ngoại hạng anh
 
Không chừng cuối năm vô địch khép lại mùa mùa giải điên rồ ngoại hạng anh
cẩn thận phản dame, box này thiêng lắm :v
 
Westham sẽ vô địch :2cool_confident:
 
Có thắng hết 10 trận cũng chỉ 77 điểm thôi. Cùng điểm này mấy mùa trc hạng 3 là cùng
 
ars vô địch , tot vô địch , man c vô địch :(fight)
 
Back
Top