Seta Kenji
Donkey Kong
- 9/4/10
- 398
- 264
Sợ nhất là thằng mém phít đi phây. Đã ngu như bò, lại cá nhân. Lừa bóng thì cứ đâm đầu vô giữa 3-4 thằng hậu vệ cho đẳng cấp.
Nó mà đá thì kiểu gì cũng ôm hận.
Sợ thứ 2 là Lỉngard. Dứt điểm phải nói là kém, đối mặt thì ko tỉnh bóng toàn đá ra ngoài hoặc vô chính giữa thủ môn, sút xa thì còn nhẹ hơn chuyền.
Sợ cuối là hết mùa bọn Real nó lại mua De Gea
Lingard nó còn ngon hơn Mata, Mata dạo này chỉ toàn xoay vòng vòng rồi chuyền về.





