Manchester United 2015-2016: Khe hẹp kẹp đứt cu quỷ

Rỏ ràng nó ngu, mình nói cái sai của nó cho thông mà nó ko nhận, nếu chỉ nói ở Ý thì những năm thành công của AC Milan và Inter lúc Juve mạc hạng thì giá trị của Juve vẫn xếp trên 2 thằng kia, như năm 2010 Inter ăn C1 và Scudetto mà vẫn đứng thứ 10 top valuable trong khi thằng Juve éo đc gì mà vẫn đứng thứ 8. Còn gần hơn nữa là thằng Liv gà tính thời điểm 2006-2016 thôi thì nó đá đc con mẹ gì đâu vẫn yên vị trong vị trí top suốt 10 năm nay, mấy thằng ngụy biện thì thấy vài cái giống nhau là đem so ra ngu ko gì tả đc.
 
Rỏ ràng nó ngu, mình nói cái sai của nó cho thông mà nó ko nhận, nếu chỉ nói ở Ý thì những năm thành công của AC Milan và Inter lúc Juve mạc hạng thì giá trị của Juve vẫn xếp trên 2 thằng kia, như năm 2010 Inter ăn C1 và Scudetto mà vẫn đứng thứ 10 top valuable trong khi thằng Juve éo đc gì mà vẫn đứng thứ 8. Còn gần hơn nữa là thằng Liv gà tính thời điểm 2006-2016 thôi thì nó đá đc con mẹ gì đâu vẫn yên vị trong vị trí top suốt 10 năm nay, mấy thằng ngụy biện thì thấy vài cái giống nhau là đem so ra ngu ko gì tả đc.
Nghĩa là xét về tiền thì không rớt top được chứ gì? Vậy cứ trong top 10 như Liverpool rồi thành tích cũng như Liverpool mấy năm nay nhé? :7cool_feel_good: Out top 4 thì lấy đâu ra mời ngôi sao về, mua tầm tầm thì bị ép giá... Xác định là lặn ngụp hơi lâu đấy :3cool_embarrassed: Là fan không lẽ éo có quyền lo lắng viễn cảnh tương lai có thể xảy ra?
 
Cũng ko hẳn. Thuyền trưởng tay to cũng dễ lôi kéo sao vậy. Vả lại MU có quan hệ tốt với mấy tay cò mà, như Mendes chẳng hạn.
 
Cũng ko hẳn. Thuyền trưởng tay to cũng dễ lôi kéo sao vậy. Vả lại MU có quan hệ tốt với mấy tay cò mà, như Mendes chẳng hạn.
Giờ ngoài Mourinho thì cũng không có tay to khả thi khác, mà MU có vẻ vẫn chưa quyết hẳn. Với lại thuyền trưởng tay to khéo còn khó mời về hơn là sao ấy chứ :))
 
Tài chính của 1 đội bóng quyết định tất cả ở cách làm ăn. Như Juve là do có bộ máy hoàn hảo của Moggi để lại nên dù xuống hạng vẫn hơn Milan và Inter. Milan từ sau khi ăn c1 2003 nhà Berlusconi đã không còn đầu tư nhiều marketing mạnh mẽ như thập niên 90 nên Milan cứ yếu dần, nếu không có Galliani Milan còn nát nữa, Inter thì do mua bán ngu và do Morartti dù đã làm ăn rất nát nhưng vẫn quyết giữ nên mới như bây giờ. Về Loser thì trong nhiều năm qua đâu hẳn là lụi, có nhiều lúc họ ở rất gần thành công, nhưng vì nhiều lý do họ để tuột.



Yếu tố vị trí ảnh hưởng nhiều đến thị trường châu á và Mỹ những thị trường tuyệt vời để phát triển thương hiệu nhưng đóng góp vào tài chính của 1 clb châu âu thì kém xa châu Âu. Bọn Châu Âu và latin thường khi đã thích 1 clb rồi thì xuống mấy hạng cũng vẫn thích.

Man không lụi được đâu, chỉ là bao giờ trở lại thôi.
 
Có vào được top 4 đéo đâu mà lo không vào được top 4 =)))
 
Nghĩa là xét về tiền thì không rớt top được chứ gì? Vậy cứ trong top 10 như Liverpool rồi thành tích cũng như Liverpool mấy năm nay nhé? :7cool_feel_good: Out top 4 thì lấy đâu ra mời ngôi sao về, mua tầm tầm thì bị ép giá... Xác định là lặn ngụp hơi lâu đấy :3cool_embarrassed: Là fan không lẽ éo có quyền lo lắng viễn cảnh tương lai có thể xảy ra?
Giá trị thương hiệu MU lớn là nhờ những năm thành công, fanbase lớn tích cóp bao lâu. Giờ thử văng top 4 mấy năm liên tiếp xem nó có làm ảnh hưởng cái giá trị thương hiệu đó không? Thể loại lên mạng mở mồm ra là ngu này ngu nọ thấy nản vl :7cool_feel_good:
Mày nói xong mày còn éo bít mày nói cái gì rồi giờ lái qua vấn đề khác, thôi mày lo lắng gì thì kệ con mẹ mày.
 
99 % k vào dc top 4 mùa này rồi. Xác định tâm lý mùa sau làm lại. Nhưng phải sa thải ông Gàn chứ ở lại thêm mùa nữa thì coi như vứt :))
 
Mày nói xong mày còn éo bít mày nói cái gì rồi giờ lái qua vấn đề khác, thôi mày lo lắng gì thì kệ con mẹ mày.
Nói thế này từ đầu có phải gọn hơn nhiều không? :7cool_feel_good: Chỗ bàn luận mỗi người mỗi ý ai cũng hiểu với nói chuyện đàng hoàng có mỗi chú mày thích thể hiện chửi người khác ngu này ngu nọ :2cool_misdoubt:
 
vl cãi nhau =)) mùa sau mà gaal còn đề nghị topic này đổi sang thảo luận game phim ảnh =))
 
cuối tuần MC đi xe bus tai nạn què 1 nửa đội hình, Mu thắng và lọt top 4 nhé :6cool_sure:
 
cuối tuần MC đi xe bus tai nạn què 1 nửa đội hình, Mu thắng và lọt top 4 nhé :6cool_sure:
Cũng bỉ ngang vụ đội hình Tottenham đau bụng thua top 4 vào Arsenal cái mùa Arsenal thua C1 chung kết ấy nhỉ :2cool_beated:
 
đùa chứ giờ chỉ biết cầu may thôi chứ biết sao :)) Vào top 4 thì năm sau muốn HLV hay cầu thủ hay cái cc j cũng dễ hơn :))
 
Roberto Martinez bị Everton sa thải rồi
Bay vào cấu xé hàng Eve nào , deal ngay 40 củ nữ hoàng cho John Stone kẻo con hàng Chelsea ăn mất
Về cặp với Smalling là chuẩn mẹ nó bài
 
Roberto Martinez bị Everton sa thải rồi
Bay vào cấu xé hàng Eve nào , deal ngay 40 củ nữ hoàng cho John Stone kẻo con hàng Chelsea ăn mất
Về cặp với Smalling là chuẩn mẹ nó bài
lukaku kìa cho nó đá cắm cũng tốt, để martial đá cánh như trận trước hay thật
 
Sao nhiều bác cứ phải nghĩ vào top 4 thì mới mua đc cầu thủ hay mời đc HLV giỏi thế nhỉ , cầu thủ hay HLV nó cũng nhìn ra đc cái điểm gì đó để nó có thế tiến bộ khi gia nhập đội bóng hoặc đơn giản là kiếm tiền chứ top 4 mà nát cũng có ma nào thèm về đâu =)) giả sử như giờ top 4 mà vẫn giữ VG lại các bác nghĩ có thằng khứa nào dám về hay k ????
 
Ay là mấy thằng tầm trung làng nhàng hoặc cầu thủ trẻ mới nghĩ thế. Tầm sao chỉ cần hơi nổi thôi nó đã muốn về đội có thể đá C1 rồi.

Chưa kể giờ muốn mua 50 củ 1 thằng sao hay 80 củ vẫn thằng đấy?
 
CLB càng lớn thì càng bị ép giá , 1 con tàu chìm ai thèm nói thách nữa đây =)) giờ Mu cũng có thiếu sao đâu ? đá có danh hiệu có top ai k thích nhưng nát thế này rồi mà còn ráng bấu víu cái top 4 chỉ để mùa sau đc đi C1 cho chúng no nhét hành vào mõm max nhục thì hãi vãi =))
 
Vớ vẩn, làm j có fan nào ko muốn đội bóng của mình đạt thứ hạng cao nhất có thể. Chả có j đảm bảo mùa sau sẽ thành công hay thất bại cả, chưa kể có thua C1 thì vẫn còn hơn là còn éo dc vào C1 để mà thua. Vào C1 có tiền đó, ko phải vào cho vui đâu.
 
Back
Top