United ngày hôm qua là một đội bóng có nhiều sinh khí và tổ chức. Để quay trở lại cuộc đua và trở thành một ứng viên vô địch thì cần phải làm rất nhiều việc, nhưng ít ra màn trình diễn tối qua đem đến hình ảnh của một đội bóng có lối chơi, kết cấu rõ ràng.
Trận đấu thực ra không có quá nhiều tình huống hay đến mức phải trầm trồ, thậm chí nhiều thời điểm tĩnh lặng và slow-motion khá nhiều, nhưng điều quan trọng là các cầu thủ biết họ làm gì và xuất hiện ở đâu.
Khi bóng được triển khai đồng đều ở 2 cánh, chứ không còn dồn cục ở một biên, và các miếng đánh đều xuất phát từ những đường chuyền đến từ nhiều cầu thủ khác nhau, đội bóng rõ ràng sẽ đi lên và tạo ra hình ảnh vững chắc hơn.
Phân tích sâu về kết cấu 4-3-3 và vai trò của Amrabat thì có thể nhận định, việc Amrabat chơi như một inverted wingback thuần thục, đã giúp ích khá nhiều cho Case có thể tự do hơn. Và không thể bỏ qua, 2 số 8 ngày hôm qua đã có một ngày làm việc tích cực, họ có thể lùi xuống và tham gia cả những tình huống pressing lẫn tổ chức bóng, nếu Amrabat dạt vào trong, Mount sẽ xuất hiện ở cánh, khi trong thế phòng ngự, Maguire cũng dâng lên để lấp chỗ Amrabat. Ở cánh đối diện, Mejbri có thể cầm bóng và tích cực đập nhả với Pellistri để chờ cơ hội khoan cánh. Cả Garnacho cũng xử lý tinh gọn lẫn nhịp nhàng hơn trước, và Martial thì là một điểm cộng lớn với năng lực đá quay lưng, lùi về gần khu phạt bóng.
Nhiều thời điểm United chơi như thể ... Atletico Madrid của Simeone, đó là việc lùi đội hình theo khối và vây bắt rất nhanh. Vai trò của các cầu thủ đều có điểm nhấn chứ không phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ ai.
Chỉ có thể nói như vậy. Còn việc không có Bruno hay Rashford là nguyên nhân thì tôi không chắc có thể có 2 con người này trên sân, United sẽ không có được tính liền lạc như cách chơi tối qua, nhưng có thể sức sát thương họ mang lại thì là một điểm cộng, ít nhất là khi Mount và Garnacho, Mejbri cần phải thể hiện nhiều hơn nữa ở mặt trận tấn công.
- lượm trên fb