- 12/9/07
- 5,678
- 7,400
Vậy là 10 khó mệnh Thổ - MU mệnh Hỏa - Cần người lập nhà mệnh Mộc nữa là Quá hợp mệnh luônETH
- Ngày sinh dương lịch: 02/02/1970
- Ngày sinh âm lịch: 26/12/1969, tức năm Kỷ Dậu, Mệnh Đại Trạch Thổ.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vậy là 10 khó mệnh Thổ - MU mệnh Hỏa - Cần người lập nhà mệnh Mộc nữa là Quá hợp mệnh luônETH
- Ngày sinh dương lịch: 02/02/1970
- Ngày sinh âm lịch: 26/12/1969, tức năm Kỷ Dậu, Mệnh Đại Trạch Thổ.
biết thằng lập thớt này nó sinh năm bao nhiêu koVậy là 10 khó mệnh Thổ - MU mệnh Hỏa - Cần người lập nhà mệnh Mộc nữa là Quá hợp mệnh luôn

1989. Nhưng chắc phải hiến tế xong mới có pháp lực :)biết thằng lập thớt này nó sinh năm bao nhiêu ko
![]()
vấn đề là liệt cánh phảiNguồn FB : Goal-Line
TẠI SAO MANCHESTER UNITED KHÔNG THỂ LÀM RUNG LƯỚI ĐỐI PHƯƠNG TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY?
Câu hỏi này thật sự cũng tương đối dễ trả lời nhưng để các bạn có thể hiểu được lý do tại sao nó lại như vậy thì chúng mình thật sự cần phải giải thích cặn kẽ cho các bạn!
Đầu tiên, theo góc nhìn của bọn mình, với nhân sự hiện tại, tính luôn các cầu thủ không bị chấn thương hay mắc các vấn đề về kỷ luật, sau 1 mùa giải khá thành công của HLV Erik ten Hag, ông muốn đội trở nên kiểm soát hơn khi có lẫn không bóng.
Mason Mount được mang về để thay thế dần cho Christian Eriksen ở vị trí số 8, điều này thật ra đang có hiệu quả khi trong 2 trận liên tiếp gặp Crystal Palace, anh đã và đang thể hiện những gì mà các fan hâm mộ Quỷ Đỏ mong chờ từ anh. Nhiệt huyết khi trong việc áp pressing cũng như chạy chỗ và gọn gàng, thông minh khi có bóng trong chân.![]()
Rasmus Hojlund, mặc dù còn non trẻ, nhưng cũng đã cho thấy rằng mình là một cầu thủ luôn cống hiến hết mình trên sân. Mạnh mẽ, bùng nổ và chăm chỉ, anh dẫn đầu tuyến pressing rất tốt. Chắc chắn tiền đạo người Đan Mạch này sẽ còn phát triển, chỉ cần ra sân học hỏi thường xuyên là sẽ nhận thấy tiềm năng của mình. Vấn đề đạt đến vinh quang chỉ là vấn đề thời gian nên mong các fan hâm mộ bình tĩnh với chàng trai trẻ này.![]()
Sofyan Amrabat, sau một thời gian chờ đợi khá lâu, anh đã mang lại sự bình tĩnh cũng như năng lượng “bao sân” cần thiết để hỗ trợ một Casemiro đang thật sự thở oxy ở tuyến giữa. Đến thời điểm này, anh vẫn thể hiện tốt.![]()
Thủ môn Andre Onana, anh chơi chân tốt, anh mắc một lỗi trong trận gặp Bayern Munich nhưng chính vì nhân sự cũng như cấu trúc phòng ngự trước mắt anh đã khiến cho anh để lọt lưới nhiều như vậy. Anh không tồi các bạn ạ, chỉ là do đồng đội anh báo quá nên anh cũng phải ạ thôi.![]()
Nhưng theo bọn mình cảm nhận, đâu đó vẫn còn tư duy của lối chơi phòng ngự phản công như hồi Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị.![]()
Chẳng hạn trận Burnley có những lúc cần phối hợp qua những đường chuyền xuyên tuyến khối mid/low-block của đối phương thì Bruno Fernandes chạy xộc vòng cấm để Jonny Evans kiến tạo bàn thắng duy nhất của trận đó.![]()
Hay nói rộng hơn là cái “chứng” khó bỏ của Marcus Rashford khi anh nhất quyết không chịu chậm lại để phối hợp với bất kì ai hay “cắm đầu” chạy đến gần hết biên ngang và quặt ngược lại tuyến 2. Bruno Fernandes cũng cần phải phất để mong rằng ai đó hiểu ý của mình rốt cuộc lại tốn bóng.![]()
Các bạn đừng hiểu lầm, Bruno Fernandes là một người chuyền tốt, quãng nào cũng tốt cả nhưng cái phẩm chất mà Quỷ Đỏ đang cần ở đội trưởng người BĐN là sự bình tĩnh, chậm lại khi cần thiết và sự quyết đoán khi anh đã có được hình ảnh của mọi thứ trong đầu.
Xét về trận ở Carabao Cup hôm kia, nhân sự đã là một câu trả lời. Alejandro Garnacho, nói thật, có thể thông minh hơn Marcus Rashford đấy, không đùa. Anh biết giữ biên, anh biết phối hợp và biết khi nào cần chuyền hay đột phá.
Trận hôm đó, vẫn là Amrabat đá ở vị trí LB bó trong, có thể bó vào hàng phòng ngự hay có thể bó chung với Casemiro để tạo khối triển khai 3-2 hay 2-3 tùy vào Diogo Dalot. Tiền đạo trẻ người Argentina biết khi nào mình nên giữ biên và biết khi nào mình bó trong, tùy vào vị trí của tiền vệ người Ma Rốc.
Vì cơ bản là, theo lý thuyết của HLV Pep Guardiola, một vùng trên sân không thể nào quá 2 người. Nếu mà các vùng đó lại quá đông thì lại xảy ra tình trạng “dẫm chân”.
Để minh chứng rõ hơn và giúp các bạn dễ hình dung hơn thì bọn mình ví dụ như thế này, Marcus Rashford bó trong thì phải có một hậu vệ chồng biên như Luke Shaw hay Sergio Reguilon; hay Phil Foden giữ biên thì có một hậu vệ xẻ nách vào phần hành lang trong (half-space) như Joao Cancelo. Các bạn thử nghĩ Jack Grealish đá chung với Joao Cancelo thì làm sao cả 2 cùng tỏa sáng?
Vậy chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm kia?![]()
Theo những gì bọn mình thấy, kể từ khi Crystal Palace mở tỉ số do cú vô lê đẹp mắt của Joachim Andersen, Manchester United thật sự không có sự thâm nhập vào khối mid-low/block của đối phương.
Họ có 2-3 cách tiếp cận hàng phòng ngự của đoàn quân HLV Roy Hodgson như thế này:![]()
: Marcus Rashford - người đang là đầu ra bàn thắng tốt nhất mà cả đội mong chờ ở thời điểm này, xộc thẳng vòng cấm rồi rốt cuộc mất bóng vô lý. Có một lần Mason Mount tha thiết xin bóng nhưng tiền đạo người Anh nhất quyết không chuyền và cứ tiếp tục xộc vào hàng phòng ngự đối phương, thế là phạt góc.![]()
: Chuyền qua lại ở quanh khu vực zone 14 nói riêng hay vòng cấm nói chung và rồi Bruno Fernandes và Mason Mount dẫm chân nhau. Tiền vệ người Anh thật ra đã đá tốt trong trận này và không hiểu tại sao lại bị thay. Có thể do đuối sức hay một vài lý do cá nhân khác.![]()
Tiền vệ người BĐN thật ra có những đường chọc khe cũng rất nguy hiểm. Chẳng hạn như một đường chọc cho đường băng xuống đáy biên ngang cho Facundo Pellistri nhưng tiếc là đường chuyền đó được thực hiện với lực hơi mạnh so với tốc độ của tiền đạo trẻ người Uruguay.![]()
: Xuống biên và cứ tạt. Rasmus Hojlund mạnh mẽ thật nhưng khoản tranh chấp trên không anh còn rất yếu. Mason Mount cũng có một cơ hội nhưng tiếc là bóng vọt xà ngang. Nhưng Diogo Dalot cần ra quyết định nhanh hơn mỗi khi ở biên hay ở phần hành lang trong.![]()
Cả 3 điều này, thật ra chỉ có Marcus Rashford thể hiện sự thâm nhập nhưng sự thâm nhập này rất phung phí. Và đây cũng là điểm chung cho tất cả các trận của đội bóng chủ sân Old Trafford cho đến thời điểm này.
Trận gặp Palace ở Carabao Cup là trận có sự thâm nhập tốt nhất vì ai cũng biết mình đang làm gì, mình ở đâu và vị trí của các đồng đội như thế nào.
Để mà giải quyết vấn nạn không ghi bàn được của Quỷ Đỏ, theo những gì chúng mình quan sát và suy nghĩ, hãy cất Marcus Rashford và Bruno Fernandes lên ghế dự bị và sử dụng các cầu thủ biết giữ vị trí, bình tĩnh hơn và ra những quyết định đúng hơn khi có bóng.
Alejandro Garnacho là một ví dụ khi, như đã nói ở trên, anh biết giữ chiều rộng hay bó trong tùy vào vị trí của các đồng đội xung quanh. Christian Eriksen ở vị trí số 10 cũng không phải là một ý tưởng tồi mặc dù chúng mình biết rằng anh sẽ thở oxy sau 60 phút thi đấu khi bản thân anh thành danh ở Ajax Amsterdam và Tottenham với tư cách là một tiền vệ công.![]()
Hannibal cũng là một lựa chọn thú vị khi anh có thể áp pressing giống Bruno Fernandes mà lại không phất bậy nhiều bằng tiền vệ người BĐN. Cái anh cần cải thiện, điều này có thể được cải thiện sau nhiều trận ra sân ở đội 1, là khả năng chuyền của anh. Facundo Pellistri có thể còn quá trẻ để đá chính nhưng các lần ra sân gần đây đã cho chúng ta thấy rằng anh là một mẫu cầu thủ chạy cánh tốt có thể giúp Quỷ Đỏ giữ được chiều rộng và giãn đối phương.![]()
Với tình hình nhân sự ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn Sofyan Amrabat sẽ được sử dụng ở vị trí LB bó trong, Diogo Dalot sẽ bó trong hay chồng biên tùy lúc với Pellistri.

MU những năm gần đay toàn sml những trận dễ ăn.đêm nay gặp Galatasaray, chiều mai lập thớt
3 trận tới gặp đối mềm, Brentford, Sheffield (PL), Copenhagen(C1).
Nghe có vẻ thớt mới khởi đầu sẽ êm ả![]()
hay đổi giới tính vậy. để đại lâm mộc nữ lậpbiết thằng lập thớt này nó sinh năm bao nhiêu ko
![]()

Lâu lắm rồi ko gặp Ichi :)hay đổi giới tính vậy. để đại lâm mộc nữ lập![]()
cả lũ cứ chui hang suốt thế này thì bao jo mới gặp nổiLâu lắm rồi ko gặp Ichi :)

Kể từ ngày Sir nghỉ, thần Rùa cũng đi mây về gióThần rùa về phù hộ cho thày mười nào
Lâu lắm rồi ko gặp Ichi :)
Lâu lắm ko gặp anh em :(cả lũ cứ chui hang suốt thế này thì bao jo mới gặp nổi![]()

Nay thầy 10 chơi vậy luôn, hóng coi sao, nhưng bên cánh thằng lao động đường phố vẫn đần đầnGiờ cho Bủno qua cánh phải đá như kiểu Dusan Tadic của Ajax cho đỡ mất banh ngu giữa sân. Hannibal AMC, Mount MC là được cặp pressing ổn rồi.
Đừng, dìm mạnh vào nó mới ngon :vlao động đường phố kiến tạo, Hô Lun ghi bàn
