Đùa mấy bố trong này xem bóng không nghĩ tích cực lên một tí được à? Thằng R4 nó chưa bao giờ là thằng chạy cánh đá lắt léo hay lên bóng pha nào nguy hiểm pha đấy hết. Nó là kiểu cầu thủ có thể mất tích cả trận nhưng sẽ lên tiếng những lúc quyết định. Cả 3 bàn gỡ đều có dấu chân của nó. Bàn 1 là kiến tạo trực tiếp, một pha qua người nhanh gọn, tốc độ chuẩn SGK và căng ngang như đặt cho Eriksen, lúc đó Eriksen bị dí sát vl sát chứ có phải đứng nơi vắng người đâu. Bàn thứ 2 hãy xem lại cách Bruno đi chuyển, như tốc biến từ trong bụi ra khiến hàng thủ đội bạn stun, thì pha đó mới có cơ ăn bàn, và ai là người tìm thấy Bruno, rồi phất bóng như đặt vào trong? R4. Bàn thứ 3 thì mang lại penalty, và đối phương phải phạm lỗi vì nó nhanh, tạo ra nguy hiêmt, đối phương không theo kịp mới dính lỗi, mấy ông cứ làm như nó đứng yên xong hv đội bạn tự lao vào phạm lỗi ấy.
Giả sử trận này nó chấn thương xong Garnacho vào đá xem có ăn được bàn nào không chứ đừng có nói là lội ngược dòng.