Anh em United
#storyofMU
MU lại thua ở EPL nữa rồi, trận thua thứ 4 chỉ trong 9 trận đấu, một thành tích nghèo nàn nữa lại được ghi nhận. Phải công nhận một điều MU đã có H1 không đến nỗi nào trước West Ham thậm chí là tốt hơn hẳn so với đội bóng London, nhưng rồi thì sao việc tạo được big chances mà không dứt điểm được nó đội bóng tôi yêu tiếp phải trả giá.
Nhìn một cách công tâm nhé, MU có H1 tốt tuy nhiên đó chỉ là H1 và đội bóng lại chứng nào tật nấy trong H2, không tạo được nhiều cơ hội như H1 nữa thu quân về, đó cũng là lúc West Ham với 3 sự thay đổi vùng lên. Chúng ta đổ lỗi MU đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong mùa giải năm nay đúng chứ, nhưng nhìn vào thực tế và số liệu thống kê, nếu MU đạt được chỉ số chuẩn xGA từ đầu mùa đến giờ thì MU cải thiện được nhiều không, thưa là không quá nhiều lúc đó điểm thực tế cũng chỉ là 12,95 cải thiện 1,95 điểm so với bây giờ mà thôi.
NHM hay HLV có thể bất bình vì cách trọng tài trao cho West Ham quả pen ở những phút cuối trận nhưng cả một H2 MU có giữ được cách chơi như H1 nữa đâu. Khi 3 sự thay đổi người của Lopetegui gần như đã bắt bài được Ten Hag, cho đến khi tung Amad vào sân mới có sự chuyển biến có phần tích cực bằng bàn thắng gỡ hòa. Do chính bản thân mình đã không tốt trước thì quả pen chính là điểm xuyến cho thất bại có phần cay đắng này của MU.
Gặp West Ham đội bóng tôi yêu còn giải quyết không gọn ghẽ vậy thì suất tham dự C1 sẽ càng ngày càng rời xa đội bóng. Đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì hết, tự chấn chỉnh lại rồi đứng lên thôi, mình sẽ không so với bất kì HLV nào ở thời điểm hiện tại để làm gì cả, làm thế chỉ thêm nội bộ fan đã lục đục thì càng lúc lục đục hơn thôi. Nhưng với gần 200m bỏ ra để đổi lại việc thi đấu không khác gì mùa giải thảm họa năm ngoái thì thật số tiền đầu tư đó để có một suất tham dự C1 liệu có đáng giá hay không đây ?
#Zoo14