P/s: Sir Alex cũng phải suy nghĩ 3 ngày rồi mới quyết định bỏ qua lợi ích cá nhân để cắt hợp đồng đại sứ vì lợi ích clb. Vậy mà hồi bữa trong đây có mấy thánh phân tích tài sản Sir cả đống nên mấy đồng lẻ ko ăn nhằm gì.
TÓM GỌN BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA SIR JIM CÙNG MR.UNITED - GARY NEVILLE.
_____________________________________________
1. Đánh giá của Sir Jim về chất lượng cầu thủ hiện tại:
Đội hình hiện tại là sự giao thoa giữa những cầu thủ mới và những cầu thủ mà chúng tôi được thừa hưởng từ ekip cũ của CLB. Dù có thích hay không thì họ vẫn thuộc biên chế CLB và công việc của chúng tôi là quy hoạch và sắp xếp lại mọi thứ phù hợp.
Chúng tôi cần thời gian để thực hiện những bước chuyển giao. Nghiêm túc mà nói thì một số cầu thủ hiện tại không đủ tốt như kì vọng, và được trả một mức lương quá cao so với năng lực. Chúng tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.
_____________________________________________
2. Cắt giảm nhân sự và các quyền lợi của nhân viên để đối phó với vấn đề tài chính CLB:
Mẹ tôi vẫn thường hay nói với tôi rằng tích tiểu thành đại. Chúng tôi làm mọi cách để ngăn việc CLB cạn tiền mặt vào trước thời điểm cuối năm nay. Đúng Gary, chính xác, là năm 2025. Đây là sự thật, ngay cả khi tôi đã nạp VIP hơn 300 triệu trước đấy. Tôi không coi rằng khoảng chi và thu của Manchester United là tiền của mình. Tôi cho rằng tất cả những thứ đó là tài sản của người hâm mộ.
Liệu chúng ta nên sử dụng các khoản tiền của người hâm mộ vào việc chi trả các bữa ăn miễn phí cho nhân viên, hay chúng ta nên sử dụng các khoản tiền để đầu tư vào thị trường chuyển nhượng - mua những cầu thủ có thể giúp đội bóng gặt hái những danh hiệu? Đó mới là cách mà tôi nhìn nhận vấn đề.
_____________________________________________
3. Gây tranh cãi về việc cắt hợp đồng đại sứ toàn cầu của Sir Alex Ferguson:
Tôi đã có một buổi ngồi xuống và trò chuyện với Sir Alex, tôi đã trình bày với ông ấy về tình hình tài chính của đội bóng. CLB đang phải làm mọi cách để thoát khỏi áp lực tài chính. Sức ép khi phải đối mặt với những rắc rối liên quan về tài chính khiến tôi đi tới quyết định này. Tôi tôn trọng và là một NHM của Sir Alex, tuy vậy tôi vẫn phải làm mọi thứ để giúp CLB thoát khỏi nguy hiểm. Và Sir Alex Ferguson cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề trên.
3 ngày sau, Sir Alex trở lại CLB và nói với tôi rằng ông ấy sẽ vì lợi ích của CLB mà bỏ qua vấn đề cá nhân của mình. Giống như tôi, ông ấy đơn giản là vì CLB, vì Manchester United.
_____________________________________________
4. Về quyết định giữ lại thầy Mười trứng vào mùa hè 2024:
Đó có thể nói rằng đấy là một quyết định sai lầm, chúng tôi đã đưa ra một quyết định không hề sáng suốt tí nào.
Tất nhiên chúng tôi đã bị tác động bởi thành tích trên sân cỏ với chức vô địch FA Cup, tác động bởi những yếu tố như chấn thương cùng sự xuống cấp trầm trọng từ đội ngũ nhân sự. Chúng tôi vừa tiếp quản CLB và nhất thời chưa thể đánh giá được vấn đề tới từ HLV hay cầu thủ, hay là những chấn thương vô số kể trong mùa giải năm ấy. Cuối cùng chúng tôi gia hạn với Erik trong sự nghi ngờ và lưỡng lự.
Với tôi đó là một quyết định sai, tất nhiên tôi tôn trọng những gì Erik làm cho CLB, nhưng tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình.
TÓM GỌN BUỔI TRÒ CHUYỆN CỦA SIR JIM CÙNG MR.UNITED - GARY NEVILLE.
_____________________________________________
1. Đánh giá của Sir Jim về chất lượng cầu thủ hiện tại:
Đội hình hiện tại là sự giao thoa giữa những cầu thủ mới và những cầu thủ mà chúng tôi được thừa hưởng từ ekip cũ của CLB. Dù có thích hay không thì họ vẫn thuộc biên chế CLB và công việc của chúng tôi là quy hoạch và sắp xếp lại mọi thứ phù hợp.
Chúng tôi cần thời gian để thực hiện những bước chuyển giao. Nghiêm túc mà nói thì một số cầu thủ hiện tại không đủ tốt như kì vọng, và được trả một mức lương quá cao so với năng lực. Chúng tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ.
_____________________________________________
2. Cắt giảm nhân sự và các quyền lợi của nhân viên để đối phó với vấn đề tài chính CLB:
Mẹ tôi vẫn thường hay nói với tôi rằng tích tiểu thành đại. Chúng tôi làm mọi cách để ngăn việc CLB cạn tiền mặt vào trước thời điểm cuối năm nay. Đúng Gary, chính xác, là năm 2025. Đây là sự thật, ngay cả khi tôi đã nạp VIP hơn 300 triệu trước đấy. Tôi không coi rằng khoảng chi và thu của Manchester United là tiền của mình. Tôi cho rằng tất cả những thứ đó là tài sản của người hâm mộ.
Liệu chúng ta nên sử dụng các khoản tiền của người hâm mộ vào việc chi trả các bữa ăn miễn phí cho nhân viên, hay chúng ta nên sử dụng các khoản tiền để đầu tư vào thị trường chuyển nhượng - mua những cầu thủ có thể giúp đội bóng gặt hái những danh hiệu? Đó mới là cách mà tôi nhìn nhận vấn đề.
_____________________________________________
3. Gây tranh cãi về việc cắt hợp đồng đại sứ toàn cầu của Sir Alex Ferguson:
Tôi đã có một buổi ngồi xuống và trò chuyện với Sir Alex, tôi đã trình bày với ông ấy về tình hình tài chính của đội bóng. CLB đang phải làm mọi cách để thoát khỏi áp lực tài chính. Sức ép khi phải đối mặt với những rắc rối liên quan về tài chính khiến tôi đi tới quyết định này. Tôi tôn trọng và là một NHM của Sir Alex, tuy vậy tôi vẫn phải làm mọi thứ để giúp CLB thoát khỏi nguy hiểm. Và Sir Alex Ferguson cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề trên.
3 ngày sau, Sir Alex trở lại CLB và nói với tôi rằng ông ấy sẽ vì lợi ích của CLB mà bỏ qua vấn đề cá nhân của mình. Giống như tôi, ông ấy đơn giản là vì CLB, vì Manchester United.
_____________________________________________
4. Về quyết định giữ lại thầy Mười trứng vào mùa hè 2024:
Đó có thể nói rằng đấy là một quyết định sai lầm, chúng tôi đã đưa ra một quyết định không hề sáng suốt tí nào.
Tất nhiên chúng tôi đã bị tác động bởi thành tích trên sân cỏ với chức vô địch FA Cup, tác động bởi những yếu tố như chấn thương cùng sự xuống cấp trầm trọng từ đội ngũ nhân sự. Chúng tôi vừa tiếp quản CLB và nhất thời chưa thể đánh giá được vấn đề tới từ HLV hay cầu thủ, hay là những chấn thương vô số kể trong mùa giải năm ấy. Cuối cùng chúng tôi gia hạn với Erik trong sự nghi ngờ và lưỡng lự.
Với tôi đó là một quyết định sai, tất nhiên tôi tôn trọng những gì Erik làm cho CLB, nhưng tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình.



?