Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
2 thằng cánh Ơn Lạnh giờ nát như tương, thằng Shaw thằng James đều thương bệnh binh. Đôi bạn Chel Mu tuy ko cùng tiến trên bxh nhưng vẫn cùng lùi trong viện

Định nói luôn, vị trí Full Back sau thời Walker ra thì toàn hàng khủng nhưng chấn thương hành hạ: James, Shaw, Chilwell…đen vãi.
 
Shaw nó chấn thương cả nửa mùa giải trước, trở lại đá chung kết cái rồi chấn thương đến giờ rồi nằm tiếp. giờ xác định nuôi hết hợp đồng chia tay chứ ai mà mua
 
Bủ Nô mất banh 2 trái chậm vcl
 
Gà chó bị hù thôi cũng tự mất banh worry-11
 
Dàn tiền đạo rén quá, cứ như MU không muốn tấn công.
 
ui lâu lâu có trái banh dâm mà ko ăn
 
Cả h1 đá ổn mỗi tội bên trên rón rén quá. Quả cuối hiệp mà ăn rùa được thì h2 chắc nhà pháo ép cho ra bã. Được cái lối chơi hnay đã cải thiện rõ, cầm bóng khá chắc
 
Trận nào tụi Ars cũng ăn phạt góc sợ vl
 
Thôi thua. Đi ngủ cho khoẻ
 
Ars chơi cheat góc à? Đề nghị fix patch.
img_1691-
 
Nó phạt góc ghê thế
 
đóng nắp. Ép cho không có tí cửa nào
 
Trận này thua bug phạt góc, ngoài ra còn là thiếu Mainoo, A Rim xài Bủ đá tiền vệ trung tâm hơi phế, Ugarte sao mà lót hết được.
 
nó có bài phạt góc đỉnh vậy
 
Bài này nó ăn West ham trận trc 2 quả, mà Mù ko nghiên cứu mà đỡ. Bài này goal đứng lệch bên cột gần, còn lại tập trung thủ cột xa là đc, mạo hiểm hơn thì cắt hẳn người chờ phản công nữa. Đây bố trí cả lũ phòng thủ góc kiểu khu vực với goal đứng ôm giữa thì chả dễ tạch.
 
Thằng trashford đúng thứ lười biếng sản xuất chảy, báo đội
 
Bài này nó ăn West ham trận trc 2 quả, mà Mù ko nghiên cứu mà đỡ. Bài này goal đứng lệch bên cột gần, còn lại tập trung thủ cột xa là đc, mạo hiểm hơn thì cắt hẳn người chờ phản công nữa. Đây bố trí cả lũ phòng thủ góc kiểu khu vực với goal đứng ôm giữa thì chả dễ tạch.
Bài này Ars nó đá 2 kiểu là đá cuội bóng vào cột gần và cuộn bổng vào cột xa . 2 vị trí này thủ môn đều không ra đấm bóng được . Phía trong cầu thủ tấn công sẽ di chuyển song song với biên ngang lúc thì tập trung ở cột gần lúc thì tập trung ở cột xa. Ở cột gần thì cầu thủ tấn công đánh đầu ngược hoăc cắt mặt ghi bàn còn ở góc xa thì cầu thủ trả ngược bóng vào trong để đám cột gần di chuyển lại hoặc tuyến 2 áp vào dứt điểm. Để khắc phục thì phải kéo thêm người về hỗ trợ và phải bịt cứng góc gần còn thủ môn với đám còn lại chiến góc xa. Nhà mình chơi đầu kém nên khá là mệt đấy. Chắc phải Kéo M5 + Hojlund và 1 hậu vệ cánh ra bịt chết góc gần. De ligt và mấy ông tiền vệ thủ giữa . còn góc xa phải kéo thêm người về hỗ trở may ra mới bịt được. Bài này nguy hiểm nhất là góc gần khi mà quả bóng cuộn xiết vào chạm người là dễ ăn bàn. Còn khi bóng bổng ở cột xa thì mấy ông bịt cột gần phải di chuyên nhanh vào giữa mà hỗ trợ phòng thủ bóng 2. Mới gặp nên bất ngờ bị lủng thôi chứ lần sau chắc HLV cố định bịt được ngay .
 
xém tí thêm 1 bàn từ phạt góc , 3-0 phạt góc ấy chứ :)) nhà mình kiểu bất ngờ nên lủng liên tục , méo bắt được
 
Thua cho về mặt đất
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top