Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Ông lol onana cuối giờ còn tấu hài xong phất ra ngoài, cũng đến ạ
Đội bóng tôi yếu.
pha đó là phất lên ra rìa vòng cấm, anh cựu trưởng đang đón banh chuẩn bị đánh đầu vô trong thì thằng grabfood nó cũng đứng đó giành banh. 2 thằng cấn nhau xong thọt1uszr3v-
 
Có hlv "tình huống cố định" đó, Andreas Georgson. Nhưng chắc mấy nay, thầy Rim chỉ lo xây dựng đội hình 3-4-2-1 cho nhuần nhuyển nên ông "cố định" này chằc chỉ "ngồi chơi xơi nước" thôi, vì không có người để tập ...
Nay là ông Carlos Fernandes thuộc bộ sậu mới của A rim màworry-178
 
FB Still Lies

Sai lầm chết người của Amorim.
Nghe lạ đúng không, nhưng mình thấy cấn với cách Amorim triển khai 3-4-3 với MU hiện tại, và nó nằm ở 3 điểm: Mazraoui, Dalot, cuối cùng là khối vệ tinh giữa sân.
Thứ nhất, việc kéo Mazraoui về đá với vai trò RCB chắc chắn là quyết định sai nhất. Không khó để nhận ra Maz chính là mũi nhọn, là nhân tố quan trọng nhất của MU trong quá trình tấn công từ đầu mùa đến giờ.
Kể từ ngày cựu cầu thủ Bayern Munich cập bến Man United, Maz thể hiện 1 bộ kĩ năng cực kỳ kinh khủng ở vai trò điều tiết, tịnh tiến lẫn triển khai thế trận của MU. Khả năng di chuyển không bóng, xử lý bóng, nhãn quan cực tốt của Maz chính là thứ để khẳng định Maz là nguồn sống ở giữa sân của MU. ĐẶC BIỆT là trong hoàn cảnh MU không có 1 hậu vệ cánh trái đúng nghĩa, buộc Ten Hag phải dồn hướng tấn công của MU sang cánh phải hoàn toàn để Garnacho hoặc Rashford độc lập tác chiến ở cánh đối diện.

Tuy nhiên hậu vệ người Ma Rốc đã tận dụng triệt để cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân trước những cổ động viên mới. Những màn trình diễn phải gọi là điểm 9-10 của tân binh đến từ Bayern hoàn toàn xứng đáng nhận được sự công nhận của NHM.
Van Gol trong thời gian ngắn ngủi cầm quyền đã không thay đổi quá nhiều cách triển khai hệ thống mà anh đã từng làm với Ten Hag. Ngoài việc cho Ugarte đá cặp cùng Casemiro, Van Gol vẫn giữ những nhân tố chính trong đội hình của MU được thi đấu đúng vai trò cũ là Maz và Bruno. Từ đó, MU dưới thời Van Gol vẫn giữ được cường độ tấn công lẫn tần suất tạo cơ hội như trước. Nhưng điều này gần như không xảy ra khi Amorim tiếp quản.
Mấu chốt ở đây là khi Amorim kéo Maz về đá RCB, ông gần như vô hiệu hóa hoàn toàn những điểm mạnh mà Maz thể hiện trước đó. Ten Hag cũng sử dụng khối build up 3 back, nhưng điều HLV người Hà Lan làm là kéo Dalot hoặc 1 trong 2 tiền vệ trung tâm về làm lớp back 3 để Maz thoải mái leo biên. Trong khi Amorim lại buộc Maz đá an toàn ở sân nhà để Amad có khoảng trống phía trên.
Trên lý thuyết, cánh phải của Amorim thường có sự xuất hiện của Bruno, Amad và Maz. Tuy nhiên thực tế thì Bruno di chuyển rộng, Amad được đẩy lên khá cao đá như 1 tiền đạo cánh và Maz buộc phải lùi về thi đấu an toàn bởi 2 người đồng đội gần như không thể hỗ trợ anh trong việc chống phản công.
MU gần như phế hoàn toàn vai trò của Maz ở thời điểm hiện tại.
Ngược lại, 1 người được đánh giá cao ở khả năng bó trong đá như 1 tiền vệ lại được Amorim bố trí cho vai trò chạy biên. Điều này thấy rõ thông qua những lần phỏng vấn khi Amorim nói về Dalot.
Và thực tế trên sân cũng cho thấy việc Dalot đá như 1 WingBack, thứ anh chưa bao giờ được đánh giá cao. Tạm thời loại bỏ yếu tố phong độ Dalot đang rất thấp, ở mùa giải trước, Dalot tỏa sáng rực rỡ bởi việc được thoải mái thi đấu như 1 hậu vệ bó trong (Inverted full back). Cậu ta sẵn sàng trở thành vệ tinh nhận bóng trong mọi tình huống ở giữa sân và đó là nơi Dalot phát huy nhãn quan chuyền bóng của mình mạnh nhất chứ không phải với vai trò của 1 hậu vệ tấn công biên. Điều mà Amorim đang làm ở thời điểm hiện tại.
Về giữa sân thì mọi thứ đang thật sự lộn xộn.
Sử dụng 3 trung vệ để build up bóng thì phải nói là quá thừa thãi nếu 2 trong 3 đều chơi chân không phải dạng có khả năng buildup kinh khủng như Van Dijk, Maguire. Đã vậy cánh cũng không biết leo biên khi Maz thì bị phế võ công, Dalot thì chưa từng hợp ở vị trí này, còn Garnacho... Amad là cái tên duy nhất tỏa sáng nhưng đa phần là đến từ nỗ lực cá nhân hơn. Bruno thì chán khỏi nói, t thật sự vẫn chưa biết chính xác vị trí của Bruno là ở đâu trong đội hình của thầy Rim.
Thật sự vẫn chưa biết MU sẽ tấn công kiểu gì.
Dalot bị phế vai trò tuyến dưới, Maz bị phế giữa sân, Bruno chạy loạn ở mặt trận tấn công.
Đổi lại chúng ta đang có 1 lớp trung vệ chỉ biết chuyền qua chuyền lại, 1 bộ đôi hành lang biên không có khả năng leo biên, Amad có cố gắng thì cũng 1 đấm là say đắm. Nhìn lên trên RF thì anh đội trưởng đi đâu mất tại phải cáng đáng nhiều nhiệm vụ, nhìn về thì thấy anh Maz không dám chạy lên hỗ trợ tấn công.
MU thật sự là vẫn phải đá 4-2-3-1.
Amorim có muốn nấu nướng gì cũng được, nhưng với những cái tên đang thi đấu rất tốt ở hệ thống cũ như Maz và Bruno, việc thay đổi vai trò của họ là điều mình thấy không hợp lý. Thậm chí nó dẫn đến việc chán khi xem đội nhà thi đấu. Vì sự không hợp lý này đang là quá nhiều.
Tuy nhiên, hi vọng là nó giống như ngày đầu t thắc mắc tại sao Ten Hag lại để Mctom đá như 1 tiền đạo bên cạnh CR7 ở trận thua Brighton 1-2 ra mắt EPL.
Thắc mắc xong được giải quyết liền là Ten Hag đổi tacs luôn sau 2 trận thua đầu tiên.
.lies
 
Mùa này bản lề thầy ráng giữ top 10 để còn sức thay máu mùa sau
 
H1 sau khi gỡ hòa là xẹp xuống. Hai đội đá như thể chờ còi. Sang H2 thay Zik và Mou vào thì đá không ra gì luôn :(
Thôi thì xem như năm nay xé nháp chứ đòi hỏi gì hơn nữa. Mu đội bóng với cầu thủ tầm trung khoác chiếc áo của người khổng lồ.
 
FB Still Lies

Sai lầm chết người của Amorim.
Nghe lạ đúng không, nhưng mình thấy cấn với cách Amorim triển khai 3-4-3 với MU hiện tại, và nó nằm ở 3 điểm: Mazraoui, Dalot, cuối cùng là khối vệ tinh giữa sân.
Thứ nhất, việc kéo Mazraoui về đá với vai trò RCB chắc chắn là quyết định sai nhất. Không khó để nhận ra Maz chính là mũi nhọn, là nhân tố quan trọng nhất của MU trong quá trình tấn công từ đầu mùa đến giờ.
Kể từ ngày cựu cầu thủ Bayern Munich cập bến Man United, Maz thể hiện 1 bộ kĩ năng cực kỳ kinh khủng ở vai trò điều tiết, tịnh tiến lẫn triển khai thế trận của MU. Khả năng di chuyển không bóng, xử lý bóng, nhãn quan cực tốt của Maz chính là thứ để khẳng định Maz là nguồn sống ở giữa sân của MU. ĐẶC BIỆT là trong hoàn cảnh MU không có 1 hậu vệ cánh trái đúng nghĩa, buộc Ten Hag phải dồn hướng tấn công của MU sang cánh phải hoàn toàn để Garnacho hoặc Rashford độc lập tác chiến ở cánh đối diện.

Tuy nhiên hậu vệ người Ma Rốc đã tận dụng triệt để cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân trước những cổ động viên mới. Những màn trình diễn phải gọi là điểm 9-10 của tân binh đến từ Bayern hoàn toàn xứng đáng nhận được sự công nhận của NHM.
Van Gol trong thời gian ngắn ngủi cầm quyền đã không thay đổi quá nhiều cách triển khai hệ thống mà anh đã từng làm với Ten Hag. Ngoài việc cho Ugarte đá cặp cùng Casemiro, Van Gol vẫn giữ những nhân tố chính trong đội hình của MU được thi đấu đúng vai trò cũ là Maz và Bruno. Từ đó, MU dưới thời Van Gol vẫn giữ được cường độ tấn công lẫn tần suất tạo cơ hội như trước. Nhưng điều này gần như không xảy ra khi Amorim tiếp quản.
Mấu chốt ở đây là khi Amorim kéo Maz về đá RCB, ông gần như vô hiệu hóa hoàn toàn những điểm mạnh mà Maz thể hiện trước đó. Ten Hag cũng sử dụng khối build up 3 back, nhưng điều HLV người Hà Lan làm là kéo Dalot hoặc 1 trong 2 tiền vệ trung tâm về làm lớp back 3 để Maz thoải mái leo biên. Trong khi Amorim lại buộc Maz đá an toàn ở sân nhà để Amad có khoảng trống phía trên.
Trên lý thuyết, cánh phải của Amorim thường có sự xuất hiện của Bruno, Amad và Maz. Tuy nhiên thực tế thì Bruno di chuyển rộng, Amad được đẩy lên khá cao đá như 1 tiền đạo cánh và Maz buộc phải lùi về thi đấu an toàn bởi 2 người đồng đội gần như không thể hỗ trợ anh trong việc chống phản công.
MU gần như phế hoàn toàn vai trò của Maz ở thời điểm hiện tại.
Ngược lại, 1 người được đánh giá cao ở khả năng bó trong đá như 1 tiền vệ lại được Amorim bố trí cho vai trò chạy biên. Điều này thấy rõ thông qua những lần phỏng vấn khi Amorim nói về Dalot.
Và thực tế trên sân cũng cho thấy việc Dalot đá như 1 WingBack, thứ anh chưa bao giờ được đánh giá cao. Tạm thời loại bỏ yếu tố phong độ Dalot đang rất thấp, ở mùa giải trước, Dalot tỏa sáng rực rỡ bởi việc được thoải mái thi đấu như 1 hậu vệ bó trong (Inverted full back). Cậu ta sẵn sàng trở thành vệ tinh nhận bóng trong mọi tình huống ở giữa sân và đó là nơi Dalot phát huy nhãn quan chuyền bóng của mình mạnh nhất chứ không phải với vai trò của 1 hậu vệ tấn công biên. Điều mà Amorim đang làm ở thời điểm hiện tại.
Về giữa sân thì mọi thứ đang thật sự lộn xộn.
Sử dụng 3 trung vệ để build up bóng thì phải nói là quá thừa thãi nếu 2 trong 3 đều chơi chân không phải dạng có khả năng buildup kinh khủng như Van Dijk, Maguire. Đã vậy cánh cũng không biết leo biên khi Maz thì bị phế võ công, Dalot thì chưa từng hợp ở vị trí này, còn Garnacho... Amad là cái tên duy nhất tỏa sáng nhưng đa phần là đến từ nỗ lực cá nhân hơn. Bruno thì chán khỏi nói, t thật sự vẫn chưa biết chính xác vị trí của Bruno là ở đâu trong đội hình của thầy Rim.
Thật sự vẫn chưa biết MU sẽ tấn công kiểu gì.
Dalot bị phế vai trò tuyến dưới, Maz bị phế giữa sân, Bruno chạy loạn ở mặt trận tấn công.
Đổi lại chúng ta đang có 1 lớp trung vệ chỉ biết chuyền qua chuyền lại, 1 bộ đôi hành lang biên không có khả năng leo biên, Amad có cố gắng thì cũng 1 đấm là say đắm. Nhìn lên trên RF thì anh đội trưởng đi đâu mất tại phải cáng đáng nhiều nhiệm vụ, nhìn về thì thấy anh Maz không dám chạy lên hỗ trợ tấn công.
MU thật sự là vẫn phải đá 4-2-3-1.
Amorim có muốn nấu nướng gì cũng được, nhưng với những cái tên đang thi đấu rất tốt ở hệ thống cũ như Maz và Bruno, việc thay đổi vai trò của họ là điều mình thấy không hợp lý. Thậm chí nó dẫn đến việc chán khi xem đội nhà thi đấu. Vì sự không hợp lý này đang là quá nhiều.
Tuy nhiên, hi vọng là nó giống như ngày đầu t thắc mắc tại sao Ten Hag lại để Mctom đá như 1 tiền đạo bên cạnh CR7 ở trận thua Brighton 1-2 ra mắt EPL.
Thắc mắc xong được giải quyết liền là Ten Hag đổi tacs luôn sau 2 trận thua đầu tiên.
.lies

Bài xàm vậy, Maz đá RCB press lấy bóng 2 cực tốt, vừa có khả năng thoát pressing từ sân nhà tới sân bạn, đẩy ra biên ko có tốc độ + 1v1 duel thì còn phí Maz hơn.

Maz đá RCB mấy trận vừa rồi còn hay hơn lúc đá RB, build-up, điều tiết thế trận đến chống phản công. Hqua lúc Maz vào là chặn mấy pha counter của Nott liền (Yoro chưa làm nổi).
 
Rạp xiếc quốc gia

Giám đốc thể thao Dan Ashworth rời khỏi Manchester United chỉ sau 5 tháng làm việc. Quyết định đã được thống nhất trong cuộc họp tại Old Trafford rạng sáng nay
[Tier 1 - David Ornstein & Laurie Whitwell]
#MUSN #MUFC
 
lol Dan Ashword cút rồi. Chưa hiểu trình độ đến đâu, báo đài pr cho lắm vào, méo làm được cái gì nên hồn đã bay màu
 
Hay quá nhà hát hài kịch
 
Uả ủa mất GĐTT tức là sao nữa ta
 
Tầm nhìn ngắn hạn đòi đua đường dài
 
Bất đồng quan điểm vì đem Amorim về chăng?
 
Chắc Dan muốn mời Southgate thay vì Amorim nên bất đồng đấy mghqp4v-png
 
lol Dan Ashword cút rồi. Chưa hiểu trình độ đến đâu, báo đài pr cho lắm vào, méo làm được cái gì nên hồn đã bay màu
Tuồng vl. Đợi 5 tháng đón về, sau 5 tháng tiễn khách. :))
 
Cảm giác lão Jim chuột mõm này làm việc còn ngáo ngơ hơn cả Glazers. Mang tiếng làm ban bệ hiểu biết về bóng đá nhưng kiểu chỉ làm bình phong chứ 1 tay lão quyết tất. Hơi lệch sóng lão chưa biết đúng hay sai là phải cho cút. Méo làm bóng đá được còn đi tranh mua với Qatar, giờ thì đội này càng thêm nát
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top