Đây là shotmap của Mason Greenwood tại Ligue 1.
Anh có 50 cú sút với độ chính xác 76%, 10 bàn thắng được chuyển hoá từ 6.61 xG (bàn thắng kỳ vọng). Trong 10 bàn thắng đó, số 10 sở hữu 4 bàn chân trái, 5 bàn chân phải và 1 pha đánh đầu thành bàn.
Xem Greenwood vung chân rất thích mắt, người ta hay có thuật ngữ vui là "hack xG" dành cho những cái tên vung chân là có bàn, chẳng quan tâm bóng đang ở đâu, ở vị trí nào, đang ở chân nào. Có khoảng trống và vung chân là đủ.
Nếu mô tả Greenwood ngắn gọn, có lẽ ta sẽ dùng từ "đa dạng", việc có chân chạy cánh sinh năm 2001 trên sân giúp De Zerbi đa dạng bài đánh rất nhiều. Một mẫu cầu thủ đa dạng trong cách ghi bàn, đa dạng ở vị trí có thể chơi cũng như vị trí sút, đa dạng trong cách đi bóng và đa dạng trong những tư duy di chuyển. Từ cánh trái, cánh phải, zone 14, trung lộ, đá cắm… Greenwood chơi tuốt, và ghi bàn được ở mọi khu vực được chỉ định luôn.
Không ngoa khi anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất Marseille hiện tại, là hạt nhân và là ngòi nổ chính của đội bóng nước Pháp.
Giá như không có những câu chuyện đời tư, Greenwood có thể đã được phát triển đúng lộ trình và trở thành ngòi nổ hàng đầu nước Anh cũng như chân ghi bàn số má, chỉ tiếc là trong cuộc đời thì không có hai từ giá như. Nhưng ở mặt tích cực, ta thấy thái độ và phong độ của Mason Greenwood cũng đã dần trở lại, Greenwood mới có 23 tuổi thôi, vẫn còn kịp!
Sinh năm 2001, đa năng và thông minh, giá trị của Greenwood chắc chắn vẫn còn sẽ tăng lên. Trong suốt những năm tháng chơi bóng sau lùm xùm cũ, giá trị trên TTCN của Greenwood cũng đã tăng trở lại, dù vẫn chưa bằng ngày xưa, nhưng nó đang tăng dần, một cách chậm rãi, để "măng non" ngày nào rồi sẽ đạt độ "chín".
Khi ấy, biết đâu ta lại thấy "đôi chân thuận" tung hoành trong màu áo ông lớn nào đó thì sao?
#Vinci
#player #MasonGreenwood
#Goal_Line