Rõ ràng là đội bạn nó thủ, hàng công tuy không tạo được nhiều cơ hội nhưng đã ghi được 1 bàn và kiếm được 1 pen. Theo lẽ thường là thắng. Nhưng lỗi trực tiếp của 2 người là flop và Gea thì lại chả ai chửi, chả ai nhắc đến. Thay vào đó lại chửi Pogba, Lingarrd. Mình biết là bọn nó đá ngu, chưa đạt kì vọng nhưng việc gì ra việc đấy. Lingard nó chạy rất nhiều, hiệp 1 pressing giúp MU cướp đc bóng từ sân khách rất nhiều lần. lao động đường phố thì ngu khỏi nói rồi, nhưng lối đá nó vậy. Tuy không xuất sắc như Mbape nhưng nó cũng tạo được áp lực lên đội bạn. Martial thì trực tiếp kiến tạo cho James.