Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Cavani thì ổn, cơ mà chỉ ngại khoản lương + fee. Cơ mà có vẻ tin đồn là giảm lương + phí đại diện rồi, thêm là đồ free nữa nên thôi coi xài tạm đi :))
Lương 100k, có điều khoản dựa trên đóng góp goal/assist lên 200k, thời hạn 1+1
nói chung là hợp lí để làm backup, kèm cặp mã, lao động đường phố, gỗ
 
Cavani ghi toàn mấy bàn công nhân nghành công nhân nghành nên đừng lo về chạm bóng, có cái sút cẩu thả thôi :))
 
Carletto 2 nhiệm kì gần nhất đều ko thành công, bị bayern, napoli tiễn gấp, nội bộ cầu thủ, lãnh đạo xích mích tùm lum. Người ai cũng có thời, Everton thì thời gian trả lời
còn SAF hơn đứt Ance chứ ko có gọi là cùng mâm đc
2 nhiệm kì gần nhất do thượng tầng dở hơi thôi bạn, đặc biệt là ở Napoli lão công khai cùng cầu thủ giao hoan đất trời cả lò nhà Laurentiis.

Sir Alex hơn ở số cúp quốc nội chứ xét các yếu tố khác thì Carletto đâu kém gì. Carletto hơn ở thu phục cầu thủ và chịu dung hoà với mấy thằng chủ hấp. Cụ Alex mà dưới trướng đám Berlusconi, Abra, Perez thì kiểu gì cũng bị đuổi sớm, mà trước khi bị đuổi kiểu gì cũng phải cho mỗi thằng một cái giày. Đâu phải ai cũng được ở cái thế toàn quyền quyết định về chuyên môn như Fergie, Wenger đâu, đặc biệt là ở Ý, mình theo dõi bóng đá ý hơn 2 chục năm rồi nhưng rất hiếm người nào được tự do về chuyên môn như ở Anh, Sarri là trường hợp hiêm hoi khá tự do nhưng lại không thành công, Gasperini trước khi thành công với Tơ reke thì cũng rất áp lực ở Genoa và đặc biệt là có nửa mùa giải khốn khổ ở Palermo.

Đời Carletto chi có 2 lần là lúc ở psg và bây giờ là được tự do vẫy vùng.
 
2 nhiệm kì gần nhất do thượng tầng dở hơi thôi bạn, đặc biệt là ở Napoli lão công khai cùng cầu thủ giao hoan đất trời cả lò nhà Laurentiis.

Sir Alex hơn ở số cúp quốc nội chứ xét các yếu tố khác thì Carletto đâu kém gì. Carletto hơn ở thu phục cầu thủ và chịu dung hoà với mấy thằng chủ hấp. Cụ Alex mà dưới trướng đám Berlusconi, Abra, Perez thì kiểu gì cũng bị đuổi sớm, mà trước khi bị đuổi kiểu gì cũng phải cho mỗi thằng một cái giày. Đâu phải ai cũng được ở cái thế toàn quyền quyết định về chuyên môn như Fergie, Wenger đâu, đặc biệt là ở Ý, mình theo dõi bóng đá ý hơn 2 chục năm rồi nhưng rất hiếm người nào được tự do về chuyên môn như ở Anh, Sarri là trường hợp hiêm hoi khá tự do nhưng lại không thành công, Gasperini trước khi thành công với Tơ reke thì cũng rất áp lực ở Genoa và đặc biệt là có nửa mùa giải khốn khổ ở Palermo.

Đời Carletto chi có 2 lần là lúc ở psg và bây giờ là được tự do vẫy vùng.
quan trọng là khả năng xây dựng đội bóng, tái cơ cấu và xây lại sau mỗi chu kì của SAF chưa thấy ai lăp lại được.
Carlo chưa từng phải xây dựng lại từ đầu, đội bóng hết chu kì thì ra đi.
Ở BM thì bị cầu thủ lật trắng trợn lun, khó nói lắm =))
 
2 nhiệm kì gần nhất do thượng tầng dở hơi thôi bạn, đặc biệt là ở Napoli lão công khai cùng cầu thủ giao hoan đất trời cả lò nhà Laurentiis.

Sir Alex hơn ở số cúp quốc nội chứ xét các yếu tố khác thì Carletto đâu kém gì. Carletto hơn ở thu phục cầu thủ và chịu dung hoà với mấy thằng chủ hấp. Cụ Alex mà dưới trướng đám Berlusconi, Abra, Perez thì kiểu gì cũng bị đuổi sớm, mà trước khi bị đuổi kiểu gì cũng phải cho mỗi thằng một cái giày. Đâu phải ai cũng được ở cái thế toàn quyền quyết định về chuyên môn như Fergie, Wenger đâu, đặc biệt là ở Ý, mình theo dõi bóng đá ý hơn 2 chục năm rồi nhưng rất hiếm người nào được tự do về chuyên môn như ở Anh, Sarri là trường hợp hiêm hoi khá tự do nhưng lại không thành công, Gasperini trước khi thành công với Tơ reke thì cũng rất áp lực ở Genoa và đặc biệt là có nửa mùa giải khốn khổ ở Palermo.

Đời Carletto chi có 2 lần là lúc ở psg và bây giờ là được tự do vẫy vùng.
Nghe dìm Carlo vl vậy. :|
 
quan trọng là khả năng xây dựng đội bóng, tái cơ cấu và xây lại sau mỗi chu kì của SAF chưa thấy ai lăp lại được.
Carlo chưa từng phải xây dựng lại từ đầu, đội bóng hết chu kì thì ra đi.
Ở BM thì bị cầu thủ lật trắng trợn lun, khó nói lắm =))
Lão xây Lan già từ đầu luôn đấy và nâng tầm PSG nữa.
 
quan trọng là khả năng xây dựng đội bóng, tái cơ cấu và xây lại sau mỗi chu kì của SAF chưa thấy ai lăp lại được.
Carlo chưa từng phải xây dựng lại từ đầu, đội bóng hết chu kì thì ra đi.
Ở BM thì bị cầu thủ lật trắng trợn lun, khó nói lắm =))

Nói vậy thì chẳng ai chung mâm được với SAF :))
 
Falcao ver 2 chăng?
Kỳ kèo vài triệu cho LB nhưng ký ông già 34t, lương cao, agent fee cũng cao, chịu, cái này đúng phong cách ed gỗ này. Mua mấy thằng có tiếng chút kệ cmn team. À mới bỏ ra 10 củ mua thằng cu trẻ nữa. Best
Cả hè đéo làm gì ra hồn, nói chung thượng tầng mu cũng như cđb ấy, biến thành clb kinh doanh chứ đéo phải bóng đá nữa rồi. Top 4 mỗi năm là vui chứ đéo bh cạnh tranh được danh hiệu
Nói carletto cũng phải nhìn năm ngoái vs năm nay có 3 thằng tv mới nó định hình được đội hình đá mới lột xác, chứ năm ngoái cũng thường thôi, có bột mới gột nên hồ
 
Vl cavani về mu dưỡng già
 
Ông già godlike ở 2 điểm là khả năng quản lý nhân sự và khả năng thay đổi để thích ứng với từng giai đoạn bóng đá. Chứ về mặt chiến thuật thuần tuý chưa chắc ông già hơn những HLV khác đâu.
 
Lấy từ trên Redcafe =))
The classic Ed signing...

Doesn't fit our style of play? Check
No transfer fee for old guy? Check.
Panic signing? Check
Manager doesn't really want him? Check
Big name that will satisfy the morons? Check
Waste of money but might sell shirts in Asia? Check

It's a full house
 
Falcao ver 2 chăng?
Kỳ kèo vài triệu cho LB nhưng ký ông già 34t, lương cao, agent fee cũng cao, chịu, cái này đúng phong cách ed gỗ này. Mua mấy thằng có tiếng chút kệ cmn team. À mới bỏ ra 10 củ mua thằng cu trẻ nữa. Best
Cả hè đéo làm gì ra hồn, nói chung thượng tầng mu cũng như cđb ấy, biến thành clb kinh doanh chứ đéo phải bóng đá nữa rồi. Top 4 mỗi năm là vui chứ đéo bh cạnh tranh được danh hiệu
Nói carletto cũng phải nhìn năm ngoái vs năm nay có 3 thằng tv mới nó định hình được đội hình đá mới lột xác, chứ năm ngoái cũng thường thôi, có bột mới gột nên hồ
Tôi lại thấy Cavani là 1 bản HĐ ko tệ nếu deal lương được dưới 200k/ tuần. 1 tiền đạo máu lửa trâu chó là thứ mà MU đang thiếu. Ko thể cạnh tranh trên nhiều mặt trận với những thằng như Rát lao động đường phố và Mã được, toàn hàng sida ễnh ương.
Cái ngu và là cái dở của Ed là để bản HĐ này vào cuối của những ngày chuyển nhượng, nó tạo ra nhiều hiệu ứng tiêu cực như thể MU đang panic buy.
 
Đơn giản đá hay là im hết mà. Lúc nào chẳng vậy.
 
Cũng tùy thôi . Olé đang build-up theo hướng 1 đội hình trẻ trung, giờ thảy 1 ông giả tđ vào đá theo 1 lối chơi khác và bắt đám trẻ cung phụng , mớm banh tận miệng để ăn thì cũng hên xui lắm ah ... :))
 
Cũng tùy thôi . Olé đang build-up theo hướng 1 đội hình trẻ trung, giờ thảy 1 ông giả vào đá theo 1 lối chơi khác và bắt đám trẻ cung phụng , mớm banh tận miệng để ăn thì cũng hên xui lắm ah ... :))
Dù sao cũng là một lựa chọn khác cho một cf đúng nghĩa. Giờ ngoài Ighalo có thằng cf đúng nghĩa nào đâu.
 
Chẳng phải tự nhiên Van Gaal với Mou lại phản ứng như thế. Thử đưa nó bản danh sách xong nó mua đã thiếu lại còn toàn cái tên ko có trong list xem có cáu đời không? Giống như bảo thiết kế một menu cocktail cực chất lượng nào là hoa quả tươi đa dạng, rượu ngoại các kiểu xong sau khi set up nó vứt cho chai cuốc lủi với nước chanh đóng hộp mua ở siêu thị vậy... Nghĩ đến đã chán làm sao làm. Nói chung là God bless Ole!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top