“Tại sao #GlazersOut lại trending như vậy?
Bài hơi dài, sợ Have Dog It Read nhưng thấy khá hay nên post cho ae tham khảo. Đi làm tối mắt tối mũi nên lười dịch quá nên ae nhai tạm TA, lúc nào quởn quởn thì t dịch full.
Tóm tắt như sau:
-Năm 2005, nhà Glazers vay nợ 540 củ Elizabeth để mua CLB và để CLB gánh luôn nợ, 14 năm sau khoản nợ này ‘chỉ còn’ 496 củ.
-CLB đã phải chi ra 768 củ để trả lãi cho khoản nợ này
-Năm 2012 Glazers đưa MU lên sàn, bán cổ phiểu đc 452 củ, đéo có 1 đồng nào đc đầu tư ngược lại cho CLB
-Từ năm 2012 đến nay, nhà Glazers đã bòn rút 80 củ tiền cổ tức
-Từ 2011, 75 củ đc chi ra để trả Director Fees (éo biết dịch như nào), trong đây bao gồm lương của Ed và Richard Arnold
-Trong 14 năm qua, nhà Glazers đã bòn rút của CLB hết 923 củ để trả lương và phí các kiểu, cộng 496 củ nợ và 452 củ tiền cổ phiếu, vị chi 1,8 tỉ Elizabeth tệ! (ĐCM)
-6 năm qua chi nhiều vào chuyển nhượng vì trc đó đéo tiêu đồng nào. 8 năm trc đó khi Sir Alex còn tại vị thì chúng ta 1 mùa trung bình bỏ ra...19 củ để mua cầu thủ.
-3 mùa giải vừa qua, chỉ 19% tổng doanh thu đc chi vào TTCN. Con số đó của Loser, Chè và Mân Cute lần lượt là 47, 46 và 43%.
-Có ít nhất 50 scouts phủ toàn cầu nhưng mua cầu thủ vẫn ngu, deal ngu, trả lương ngu
-Các vấn đề khác như tình trạng xuống cấp của sân Old Traford và các cơ sở vật chất khác như lò Carrington
Nói chung theo tôi thấy thì nhà Glazers đã biến MU thành 1 cỗ máy kiếm tiền ko hơn ko kém. Điều hành về mặt thương mại thì tốt đấy, nhưng kế hoạch cho đường lối phát triển để mang lại thành tích cho CLB thì đéo thấy đâu. Chỉ mong có anh tỉ phú đẹp zai nào như Bezos hay Ratcliffe vào hốt mẹ nó đi rồi cải tổ lại chứ nát quá rồi.”
https://www.thefootballwriter.com/single-post/2019/06/21/GlazersOut---Everything-you-NEED-to-know