Đội hình làng nhàng =]], không bổ sung cầu thủ chất lượng sớm thì mùa này bết bát cũng không lạ, lâu lâu vớt vát được 1-2 trận mang lại hi vọng cho fan. Còn lại mình thấy đá chả còn sinh khí gì cả. Dạng như Valencia đầu đất mà còn được giữ lại hoài thì thôi thua cũng phải.
Nói chung cũng chả trách được nhiều, mấy cầu thủ quan trọng nhất đội đều ko có mặt thì phương án tấn công gần như ko có, hàng phòng ngự thì bao lâu nay đã lôm côm rồi. Sân nhà của Chè full đội hình chưa biết có ăn nổi ko chứ đừng nói thế này =_=.
Cái quan trọng nhất là phải lấy đủ điểm từ những đội nhỏ, điều mà đến h Moyes vẫn chưa làm được ....
Jones vừa chấn thương xong sao vội đưa vào làm gì trong khi Fletcher vừa nghỉ ngơi cả tuần và đang đá tốt? Sao lại vứt Young vào trong khi chẳng làm được gì? Sao sang hiệp 2 không có sự thay đổi nào để cố gắng cải thiện? Blah blah blah...
Nói thực nhìn cái cách nhập trận đã biết là ngu rồi. Sân nhà Chel mà dồn lên ép như 1 lũ thiêu thân. Nhớ hồi Sir dù đá thua hay thắng thì quan trọng nhất vẫn là sân nhà tấn công, sân khách cầm chừng chờ thời cơ. Ít khi để thua 1 cách chóng vánh thế này. Quả thua 1 - 0 là do bọn nó rùa. Nhưng mình vẫn lao đầu lên tấn công để rơi vào thế phản công của nó. Tại sao khi cần dồn lên tấn công lại ko thay những cầu thủ tấn công vào. Một trận đấu quan trọng thế này mà lại cho 2 cầu thủ rất lâu rồi mới được thi đấu là Jones và Young vào ngay từ đầu. Những cái này không trách Moyes thì trách ai. Moyes ko biết đọc trận đấu. Ko chuẩn bị các phương án phòng thủ, tấn công trong các trận đấu quan trọng. Ko tìm hiểu lối chơi đối phương. Một hlv chuyên môn kém thế này thì tốt nhất ko nên ở lại Old Trafford nữa.
cách đá phủ đầu như thế là cách cuối cùng rồi , so sánh đội hình thì mu làm gì có cửa thủ hòa nổi chứ nói gì thắng moyes thử nhưng thất bại vì đội hình không thế đáp ứng được , nguyên đội hình bữa nay toàn hạng dạng hết thời với tiềm năng đối đầu bên kia toàn sao , biết trước kết quả là thua nhưng ko ngờ chè nó thằng mu dễ thế này