Manchester United F.C (2013 - 2014) - REBUILD THE DREAMS!

Hãy tin vào Moyes. Mùa sau đôn Fei lên làm target man hoặc mua Crouch về là vô đối :6cool_sure:
 
Cứ đà này cuối mùa de Gea sẽ được Player of the year :(, không biết nên vui hay buồn đây :(
 
BgM6js6IgAIp8fy.jpg


...
 
So sánh sai, hình dưới đang bị tấn công mà =)).
 
lão Moi này đá tấn công như xài hai tiền đạo luôn chứ ko thấy amf đâu nữa,hai ông cm thì chuyên môn lùi sâu ngang với trung vệ nên ở giữa cứ trống hoác.

Moyes xài 4-4-2 mà.
Mua Mata về để đá tiền vệ cánh thuần trong sơ đồ 4-4-2. Vãi chiến thuật.
Như City đá 4-4-2 nhưng mà nó là 4-2-2-2, hai thằng Toure Fernandinho trâu chó gánh tuyến giữa. Link ông khoadeptrai39 phân tích chuẩn đấy, MU đá đội hình rất rời rạc và cứng nhắc, ko có những cầu thủ được phân nhiệm vụ làm cầu nối giữa các vị trí trên sân.
 
Muốn có cầu nối thì phải có 2 thằng CM như Yaya với Fernandinho mới được. Thực ra giờ chỉ cần 1 thằng CM trâu chó thôi, kiểu như ông Fel ấy nhưng giờ chấn thương mất mẹ nó rồi.
 
DM dùng 4-2-3-1 các bác ạ , làm gì có 4-4-2 :9cool_pudency:
 
Rooney đá cao như thế mà đòi 4-2-3-1 ah thím ?.
 
nhìn vào đội hình thấy tranh chấp yếu quá lấy gì có banh mà chuyền
 
^ Có bóng rồi cũng không chuyền, chỉ tạt thôi :))
 
^ Có bóng rồi cũng không chuyền, chỉ tạt thôi :))

Nhìn thằng Da Da Tao Rê của Man Ci mà thèm ,mình nó cân nguyên hàng bên kia. Chính xách chuyển nhượng của hàng xóm là MU mua thằng nào tao mua thằng đó, tùe vụ Narsi rồi hè là Fernandinho
 
Với cái chiến thuật và lối đá kiểu này thì Yaya Toure có về cũng vậy à, nhìn hàng công là biết, VPS - Rooney - Mata mà đá tấn công còn kém hơn cái hồi Chicha, Berbatov với Rooney nữa

Họa chăng thêm được 1 thằng cao to cho đa dạng phương án đánh đầu ...
 
Năm ầu tiên Chicha về lúc đó MU có Scholes với Giggs chuyên trò chọc khe rồi Chicha thoát xuống 1vs1 với thủ môn.

Nhớ trận gì MU bị dẫn 2-0 rồi Chicha vô làm 2 nháy thay đổi thế trận luôn đấy (1 quả 1-1, 1 quả ấn định 3-2).

Giờ cả đội MU chỉ chơi chiêu TV đẩy ra biên, tiền vệ biên cắm đầu câu bóng vô. Mất banh, chạy về thủ =))
 
năm đó dh cũng như sh!t (nhưng dc cái còn Sir) mà vẫn vô tận CK C1, bộ 4 tứ thần thánh Sida-Giss-Xayda-Park :2cool_after_boom:
 
^ Có bóng rồi cũng không chuyền, chỉ tạt thôi :))

Cái này nói như đùa nhưng nó đúng là sự thật =)). Trận với Fulham không phải trong vòng cấm bọn nó lúc nào cũng dày đặc, có những thời điểm rất trống và Rooney đứng không ai kèm, nhưng cũng không ai chuyền mà chỉ nhìn vào trong để tạt X_X.
 
Đúng ra giờ chơi max công là phải đá 4-1-4-1, Rooney với Mata ngang nhau đứng ngay trên Carrick, lợi dụng khả năng hoạt động rộng của Rooney vừa đá công vừa đá thủ chứ để Rooney chơi ngang Persie mà cứ chạy về thủ suốt thì cũng bằng không à.
 
4141 mà Mata với Rooney đá trên Carrick thì ai tranh chấp bóng

Bây giờ chỉ có 4231 đẩy Rooney ra đá tiền đạo cánh, mà hói giờ ko chịu ra nữa rồi

Với cả quan trọng nhất là chiến thuật all out crossing thì đội hình mẹ nào chả như nhau
 
thấy toàn bộ hv với tv tranh chấp yếu quá sao mà pressing toàn sân giành banh đây thằng mc với chè xanh cũng đá press kinh mới có banh mà chuyền
 
Giờ nhìn đội nhà đá chán quá, đành chuyển sang đội khác coi cho đỡ buồn. :6cool_sure:
 
Giờ nhìn đội nhà đá chán quá, đành chuyển sang đội khác coi cho đỡ buồn. :6cool_sure:

Vãi cả fan :8cool_tire: .
thấy toàn bộ hv với tv tranh chấp yếu quá sao mà pressing toàn sân giành banh đây thằng mc với chè xanh cũng đá press kinh mới có banh mà chuyền
Thật ra nếu Fellani lấy lại phong độ thời Eveton thì mình cũng chả lo mấy về vấn đề tranh chấp dù đối phương có là Chelsea hay ManC... Cơ mà tiếc là bàn tính lại không được như ý.. Jones thì lại quá trẻ trâu..
 
Back
Top