Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

Man Utd thời nào cũng có cái khó cái khôn khác nhau. Thời 2008 có 2 tiền vệ là Carrick với Scholes, cả 2 ông đều có khả năng điều tiết và phòng thủ, Man Utd cầm bóng nhiều, đá nhanh + cầu thủ kĩ thuật nên khoan thủ đc tụi nó. Chứ thời đó bê tông cũng đâu thua gì bây giờ ? Step by step, bây giờ cầm bóng đc rồi, sau đó mới bắt đầu phối hợp nhóm nhỏ, chơi bóng bổng trước sau đó mới chuyển sang sẻ nách trung lộ. Xây dựng đội hình cũng như xây nhà, cái gì cũng phải có giai đoạn
 
Cứ vào được top 4 đã rồi tính sau.
 
Cầm bóng như 3k gặp đổ bê tông như Chelsea còn chết mà đấy là nó toàn hàng khủng, trong khi mình đội hình nghe thì nguy hiểm mà ráp lại đá như beep :'(

Chính xác là Chel thủ bê tông cũng chỉ cầm hòa được 3k thôi nhé. Chừng nào gặp thằng như Bayern 2 năm trước mới sợ.
 
Chính xác là Chel thủ bê tông cũng chỉ cầm hòa được 3k thôi nhé. Chừng nào gặp thằng như Bayern 2 năm trước mới sợ.

C1 năm Chelsea vô địch. Trận lượt đi cũng là Chelsea đổ bê tông đấy... Kết quả.
Barca cầm nhiều bóng hơn ( chắc khoảng 80%) , sút nhiều hơn blah blah blah... nhưng cũng thua 1-0 đấy thôi :)).
 
C1 năm Chelsea vô địch. Trận lượt đi cũng là Chelsea đổ bê tông đấy... Kết quả.
Barca cầm nhiều bóng hơn ( chắc khoảng 80%) , sút nhiều hơn blah blah blah... nhưng cũng thua 1-0 đấy thôi :)).

Trận đấy thì được buff căm thù của Dog3 nên ghi được bàn sớm. Lại được buff tinh thần sân nhà nữa. :))
 
Trận đấy thì được buff căm thù của Dog3 nên ghi được bàn sớm. Lại được buff tinh thần sân nhà nữa. :))
Đội nào đá thủ mà chả thế, hôm rồi mà Hói nó ghi bàn sớm thì Chelsea vỡ mặt là cái chắc :(fight)
 
Man Utd thời nào cũng có cái khó cái khôn khác nhau. Thời 2008 có 2 tiền vệ là Carrick với Scholes, cả 2 ông đều có khả năng điều tiết và phòng thủ, Man Utd cầm bóng nhiều, đá nhanh + cầu thủ kĩ thuật nên khoan thủ đc tụi nó. Chứ thời đó bê tông cũng đâu thua gì bây giờ ? Step by step, bây giờ cầm bóng đc rồi, sau đó mới bắt đầu phối hợp nhóm nhỏ, chơi bóng bổng trước sau đó mới chuyển sang sẻ nách trung lộ. Xây dựng đội hình cũng như xây nhà, cái gì cũng phải có giai đoạn
Vấn đề là 3 trận trước mắt chứ mùa sau thì khối thời gian chả nói làm gì. Trận gặp thằng CP sắp tới đây mà ko nghĩ ra cách khoan bê tông thì vui lắm à nha.
 
Nói chung trận WB vừa rồi khá là sáng, cơ hội không phải ít cơ mà đen + thủ môn nó hoá chaos + thua nhảm + ... (nói lại bảo điêu nên thôi :)))
Mà trận tới nhìn kèo thấy cũng phiêu nên chắc cũng hoà thôi, mà Liv cũng khó ăn Chels lắm đó, dù gì cũng là sân nhà đội tân vô địch mà :))
 
Nói chung trận WB vừa rồi khá là sáng, cơ hội không phải ít cơ mà đen + thủ môn nó hoá chaos + thua nhảm + ... (nói lại bảo điêu nên thôi :)))
Mà trận tới nhìn kèo thấy cũng phiêu nên chắc cũng hoà thôi, mà Liv cũng khó ăn Chels lắm đó, dù gì cũng là sân nhà đội tân vô địch mà :))

Cũng đíu biết thế nào. MU vô địch xong bán cho Westham để mua Tevez đó. Nhỡ thằng Chel đòi mua Sterling bán cho Liv thì cười.
 
Hôm qua Vidal với Kroos đá hay kinh các bạn ạ. :(
 
Cũng đíu biết thế nào. MU vô địch xong bán cho Westham để mua Tevez đó. Nhỡ thằng Chel đòi mua Sterling bán cho Liv thì cười.
Sterling qua Chelsea thì max hư cấu. Có hợp lối đá đâu :))
 
Cũng đíu biết thế nào. MU vô địch xong bán cho Westham để mua Tevez đó. Nhỡ thằng Chel đòi mua Sterling bán cho Liv thì cười.

Thua mấy thằng nhỏ đỡ hơn là thua mấy thằng lớn :2onion18::2onion18:.. Mà MU tạch đủ 3 trận rồi trận tới odds thế nào cũng phải nằm Mờ U thôi :4onion21::4onion21:
 
Thằng Sterling này dâyd đủ tố chất của Young v2. Mu nên mua về để thay thế Young dần là vừa ~^o^~~^o^~
 
đệch trận tới mà thua thì éo biết nói sao luôn
 
Thua mấy thằng nhỏ đỡ hơn là thua mấy thằng lớn :2onion18::2onion18:.. Mà MU tạch đủ 3 trận rồi trận tới odds thế nào cũng phải nằm Mờ U thôi :4onion21::4onion21:

Chấp có 1/2, lại thêm đá trận muộn ngày thứ 7 nữa thấy ghê răng quá, mà có khi dân tình thấy Man đá chán lại ko đổ vào nhiều, anh cái không nhúng vào thì sẽ thắng thôi :))
 
Trận tới mà hòa, để Liv thắng thì cũng max ng u rồi. Trận gặp Ars lành ít dữ nhiều, k thắng có khi mất top 4 thật. Trận Chel - Liv thấy kiểu j ấy, nếu Chel chưa vô địch thì yên tâm Liv k ăn nổi đâu, nhưng Chel vô địch rồi, khả năng nó sẽ thả Liv lắm, kể cả là trận nhận cup, nhưng mà có thua thì cũng có cup, chả có j mất danh dự cả, hết trận lên nhận cup vẫn sướng như thường. Cứ ghê ghê thế éo nào ấy
 
Khả năng Chè thả là cao lắm, Mou vẫn cay vụ ko dc mời về Mu mà :(
 
Khả năng Chè thả là cao lắm, Mou vẫn cay vụ ko dc mời về Mu mà :(
Chè thả thì không nói. Nhưng đến giờ vẫn tin vụ Mou cay MU à? :3cool_shame:
 
Mà sao Mou cay MU ???.
 
Mà sao Mou cay MU ???.
Vì chọn Moy làm người kế nhiệm Sir chứ k phải Mou :)). Có bài báo nào viết Mou còn khóc khi biết mình k dc chọn mà :))
 
Back
Top