Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

liv gà thua trận này là mình an toàn luôn rồi nhỉ ? Năm sau làm lại từ đầu nào.
 
Uhm. Hơn 7 điẻm và chỉ còn 2 vòng :soldier_baby18:
 
John, Rojo, McNair, Smalling, Hummel (optional) là đủ rồi. Cho Evans đi khẩn trương hoặc không thì mãn kiếp dự bị cũng được

Gundogan không biết có thay được Carrick không. Về đoạn phòng thủ thì mình thích Benders hơn
 
John, Rojo, McNair, Smalling, Hummel (optional) là đủ rồi. Cho Evans đi khẩn trương hoặc không thì mãn kiếp dự bị cũng được

Gundogan không biết có thay được Carrick không. Về đoạn phòng thủ thì mình thích Benders hơn
Gundogan đánh chặn sợ k bằng Carrick dc, thấy hắn đá dc CM thôi chứ CDM như Ca đại ca hơi khó
 
Dạo này thị trường khó kiếm CDM vãi, hàng tốt toàn là trụ cột các đội lớn cả rồi.

Hay thôi cắn răng làm luôn Sven Bender của Dortmund cho đủ bộ
 
Chel nó buông ah, sao 1-1 xong đá như shit vậy
 
:v...
Nó có động lực éo đâu mà đá. 1-1 là hay rồi :v
 
chắc vô địch xong đi đập đá phang gái các kiểu rồi, đá còn nản hơn cả MU mấy vòng gần đây. Bị Liv nó ép như mía
 
thề nhìn Liv nó lên bóng hay hơn nhà mình gấp mấy lần ấy :9cool_too_sad:

Nhanh và chuẩn vcc
 
Phải nói chính xác là trận này Chelsea đá ncc ấy =)).. Def không ra def mà công cũng chả ra công. Đá kém như thế mà Liver không ghi bàn nổi thì nói thật là max phế =))
 
Liv có anh Ricky Lambert thì ăn làm sao dc =)). k có camera man thì Chel vẫn đang ăn rồi :))
 
xem mấy phút cuối đau tim vcc. địch mẹ bọn Chel
trận này dứt điểm cái top 4 cho xong, 2 trận cuối k có Carrick, gặp Ars ghê răng, gặp Hull sân khách trong khi nó đang sống chết trụ hạng lại càng dễ toi
 
Done
6 điểm - Chênh lệch 14 bàn so với liver - Hơn thành tích đối đầu
viễn cảnh MU tạch 2 trận cuối .. .bị lủng 8 bàn và Liver ghi được 7 bàn là gần như không thể :2onion19::2onion19:.. Mùa giải có lẽ đã kết thúc sau trận đấu nay
 
Done
6 điểm - Chênh lệch 14 bàn so với liver - Hơn thành tích đối đầu
viễn cảnh MU tạch 2 trận cuối .. .bị lủng 8 bàn và Liver ghi được 7 bàn là gần như không thể :2onion19::2onion19:.. Mùa giải có lẽ đã kết thúc sau trận đấu nay
Cũng chưa chắc. Gặp Arsenal nó vẫn máu trả thù vụ 8-2 năm nào, thế nào nó cũng công như điên. Với đà đá loạng choạng + các anh thích nằm bệnh viện hơn thi đấu của MU (Rooney hôm qua cũng dẹo rồi) thì cứ xác định thua 2 trận còn lại. Miễn đừng thua nhiều quá :9cool_pudency:
 
Cũng chưa chắc. Gặp Arsenal nó vẫn máu trả thù vụ 8-2 năm nào, thế nào nó cũng công như điên. Với đà đá loạng choạng + các anh thích nằm bệnh viện hơn thi đấu của MU (Rooney hôm qua cũng dẹo rồi) thì cứ xác định thua 2 trận còn lại. Miễn đừng thua nhiều quá :9cool_pudency:

Tinh thần nồi gì thế này =))
 
gặp Ars vì danh dự nữa nên cố gắng hòa đến thắng thôi, kể cả vào top 4 rồi mà thua nó sân nhà rồi bị fan nó troll thốn lắm :))
 
Tinh thần nồi gì thế này =))
Từ đầu mùa tới giờ ta vẫn luôn là người kích tinh thần những khi khó khăn hồi 3-5-2 mà. Nhưng từ sau trận để thằng West Brom nó đốt thánh địa Old Trafford thì nói thiệt éo còn tí lòng tin với cái team phụ thuộc quá nhiều vào 1 lão tướng thế này :9cool_pudency:
Hy vọng năm sau sẽ khác! :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Trận sau hoà là ok nhỉ, đá thế này thì ko hi vọng ăn dc Ars lắm :2cool_burn_joss_sti
 
Để coi, thằng Ars nó mà đá trên cơ là mình cho nó gục liền =)). Tự tin gặp Ars nào
 
sân nhà MU mà lo gì Ars mà tấn công dể đá
 
Back
Top