Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

FC thợ nhuộm: thằng nào hiếp tuyến giữa của tao, King gỗ mua thằng đó =)))
Đề nghị mạnh dạn trả giá Ramos 13tr bảng, Real không đồng ý thì gửi De Gea sang V-league với hợp đồng cho mượn.
 
Thế đíu nào có mấy người gọi nhà mình là thợ nhuộm, với cả đám Navi bên dota 2 là thợ nhuộm thế nhi? Ko hiểu đâu ra cái biệt danh này nữa -.-
 
Nhuộm đỏ trời âu a.k.a FC thợ nhuộm. =))
 
Roy keane có thực là huyền thoại là đội trưởng của Mu ko thế các pác =)) phát biểu mấy câu về đội bóng cũ nghe khó ngửi vãi =))

Lão Keano thì đúng là huyền thoại thật, từ cầu thủ đội ta đến đội bạn đều sợ lão này =)) Thủ cứng như đá luôn, nhưng mà chuyền chọc sút cũng khá tốt :))

Mỗi tội lão này có tính lèm bèm, nói đểu mãi nên giờ chả thèm quan tâm nữa. Nhớ nhất là lần lão chửi O'Shea với Fletcher hay gì đấy trên TV =))

Mà tính ra ngày xưa đội hình nhà mình cũng máu chiến lắm, Roy Keane rồi Stam, sau này là Rio, kể cả anh Becks cũng là kiểu nóng tính.
 
Chỉnh sửa cuối:
Roy keane có thực là huyền thoại là đội trưởng của Mu ko thế các pác =)) phát biểu mấy câu về đội bóng cũ nghe khó ngửi vãi =))
Roy Keane trc do có hiềm khích với Sir, nên sau khi bị đẩy đi thì hay phát biểu k tốt về đội bóng. Nhưng mà có yêu nhiều thì mới như vậy :)).
Tưởng tượng nếu còn Keano trong đội hình, trận thua Leicester 3-5 mùa trước sau cú Vardy ăn vạ cho Rafael bị thẻ và penalty thì thằng Vardy đã gãy xương rời sân sớm rồi chứ không có thua ngược 3-5 cho tụi chó nó troll đâu :D
 
Roy Kean hồi xưa trận nào cũng bem nhau hết mà :)). Đá với đám nhà trẻ thì kèn kựa với Viera từ trong hầm luôn :v .
 
Roy Kean hồi xưa trận nào cũng bem nhau hết mà :)). Đá với đám nhà trẻ thì kèn kựa với Viera từ trong hầm luôn :v .
xưa coi tếu vãi,dám nigga do viera cầm đầu và đầu gấu châu âu của roy kean
đúng chất black and white luôn
thêm mấy trò lêu lêu nhau nữa =))
bóng đá giờ kinh tế,thấy ko nhiệt như xưa,ngày xưa kiểu đá sống chết vì danh dự,ko thể thua dc =))
 
Lão Keano thì đúng là huyền thoại thật, từ cầu thủ đội ta đến đội bạn đều sợ lão này =)) Thủ cứng như đá luôn, nhưng mà chuyền chọc sút cũng khá tốt :))

Mỗi tội lão này có tính lèm bèm, nói đểu mãi nên giờ chả thèm quan tâm nữa. Nhớ nhất là lần lão chửi O'Shea với Fletcher hay gì đấy trên TV =))

Mà tính ra ngày xưa đội hình nhà mình cũng máu chiến lắm, Roy Keane rồi Stam, sau này là Rio, kể cả anh Becks cũng là kiểu nóng tính.

Cả đám lứa 95 đều nóng hét, Scholes, Neville, Giggs, Butts...đều đ' sợ bố con thằng nào, láo láo là anh cho nằm sân hết =)))

Sau này Rô đú, Rooney cũng kiểu vậy =)), xong cái lòi ra đám Nani, Heo bếch, Cờ lơ mỏ lết...éo liên quan =))7
 
Cả đám lứa 95 đều nóng hét, Scholes, Neville, Giggs, Butts...đều đ' sợ bố con thằng nào, láo láo là anh cho nằm sân hết =)))

Sau này Rô đú, Rooney cũng kiểu vậy =)), xong cái lòi ra đám Nani, Heo bếch, Cờ lơ mỏ lết...éo liên quan =))7

Tức nhất là cái lần thằng Gerrard nó đạp Nani ấy, chả ông nào dám bay vào cương với nó :| Tới tận năm rồi mới có được Fel xù là máu chiến, giờ thì thằng nào chơi xấu là anh Xù cho cùi chỏ vào mặt liền =))
 
Tức nhất là cái lần thằng Gerrard nó đạp Nani ấy, chả ông nào dám bay vào cương với nó :| Tới tận năm rồi mới có được Fel xù là máu chiến, giờ thì thằng nào chơi xấu là anh Xù cho cùi chỏ vào mặt liền =))
Xù chỉ được cái to chứ cũng lành tính thấy mồ :5cool_sweat:
 
Xù ăn thua j so với Keano hồi xưa. K có thủ lĩnh dằn mặt thì làm sao bọn khác sợ dc
 
Keano là xã hội đen mà :2cool_sad::2cool_sad: Cữ thằng quai nào đâu :3cool_adore:
 
giờ Mu có persie cũng máu chiến lắm chứ đùa =))
 
MU giờ máu chiến với đội khác thì không thiếu, nhưng kiểu như Keano là trùm từ sân đến phòng thay đồ à. Thằng nào kì kèo ỉ ôi là anh xốc lên bem liền, như vậy cả team nó mới có tinh thần dc :v
 
^ không phải dạng vừa đâu =))

nhớ trận nào lượt đi , mấy ông hậu vệ đá ngu như bò , rooney nó xuống nó chửi từng ông =)) coi hài vãi , mấy năm gần đây rooney nó hiền vãi =.=
 
Back
Top