Rooney đụng Arsenal suốt rồi còn lạ gì phong cách của bọn nó nữa, mấu chốt là không để mấy chú trẻ hay những người chưa gặp Arsenal nhiều đụng độ rồi bị ăn thẻ oan.
Quả Wilshere nếu mà Fellani ngã ra là có thẻ rồi đấy, chơi đẹp không thèm làm thế thôi. Tuy nhiên nếu để ý thì Fellani vẫn còn hơi tự tin thái quá trong mấy pha không chiến, nhiều lúc rõ ràng bị mấy thằng nó thấp hơn nhưng dám bật lên tranh bóng quyết liệt nó giành mất. Chỉ có mấy khúc phạt góc là thấy anh hết sức thôi. Fellani cải thiện điểm này nữa thì MU chả ngại gì bóng bổng luôn.
Nói chung hôm qua mình bị Arsenal áp đảo một phần vì hàng hậu vệ 3 người, phần nhiều là vì tâm lý thi đấu, hôm qua đa số các cầu thủ MU trên sân đều là mới đá với Ars, chưa có tâm lý đối địch nên khi tranh bóng hơi lép vế vì bên kia nó hùng hổ lao vào một mất một còn luôn. Cái này cần thời gian, nói lại nhớ Cleverly, dù phong độ đi xuống nhưng khi nào đá với Ars là cũng lao vào tranh chấp quyết liệt, đấy là tâm lý mà cầu thủ MU cần có khi đá với Ars và Liver