Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

rồi xong.................. công cùn và thủ cũng cùn luôn
 
dkm ép nó nãy giờ dể nó sút vào
 
VL còn ko hòa nổi, chắp vá lắp ghép cho lắm vào làm lối đá rời rạc đến mức cầm bóng nhiều nhưng chả vào nổi vòng 16m50 của nó.
 
Xong gòi xong gòi. quay về vị trí ngày xưa
 
Đíu hiểu nổi HLV huấn luyện kiểu gì, toàn chuyên gia tấn công mà chỉ có bài tạt cánh kiếm phạt góc, phạt góc thì éo có gì gọi là có tính uy hiếp
 
Thua cũng đc, Van pepsi nghỉ đến hết giải cmn đi >.<
 
Nói qua cũng phải nói lại là trận này bọn Swansea đá tốt thật, thủ chặt từ ngoài đâm ra buộc mình phải chơi bóng bổng cho Fellani thì nó cũng cắt hết trước khi tới anh này. Mấy tình huống lọt vào thì tiền đạo cùi + thủ môn nó hay => thua là hợp lý
 
Nói qua cũng phải nói lại là trận này bọn Swansea đá tốt thật, thủ chặt từ ngoài đâm ra buộc mình phải chơi bóng bổng cho Fellani thì nó cũng cắt hết trước khi tới anh này. Mấy tình huống lọt vào thì tiền đạo cùi + thủ môn nó hay => thua là hợp lý

Bên mình cũng làm đếch j có pha phối hợp nào ra hồn đâu mà...Đùa chứ giờ xem MU đá có khác j Stoke đâu....
 
Chán. Thôi thua để lão Gan hết nổ, cái gì mà đội hay nhất 20 vòng vừa qua etc. Đá như chơi người hâm mộ, có mỗi bài chuyền bổng cho Fellaini rồi đánh cánh suốt :/
 
MU giờ đá với đội nào cũng mệt mỏi vì tiếp cận trận đấu sai lầm , bố trí đội hình ngu học thì sao cầu thủ đá nổi
giờ nói thật thay Van Gaal và xây đập lại kể cả từ thằng Rooney , ko biết huấn luyện kiểu gì mà không có 1 bài mảng miếng tấn công gì ra hồn
 
MU giờ đá với đội nào cũng mệt mỏi vì tiếp cận trận đấu sai lầm , bố trí đội hình ngu học thì sao cầu thủ đá nổi
giờ nói thật thay Van Gaal và xây đập lại kể cả từ thằng Rooney , ko biết huấn luyện kiểu gì mà không có 1 bài mảng miếng tấn công gì ra hồn
Mới vừa đập một phát hè rồi, huỷ luôn lối chơi đá cánh bản sắc giờ lại đập tiếp một lần hả? =)) Đá như shit thật
 
Đá như ccc, cuối mùa out mẹ top 4 cho rồi, nhìn lối đá dek ngửi nổi:6cool_surrender:
 
Mới vừa đập một phát hè rồi, huỷ luôn lối chơi đá cánh bản sắc giờ lại đập tiếp một lần hả? =)) Đá như shit thật
Vẫn taca-dada thôi chứ khác quái gì
Nếu chơi long-ball thì thà bán mẹ hết đội hình rồi mua lại stoke mà đá
 
thời điểm bóng đá thay đổi khủng khiếp thế này mới dễ thấy sự đi xuống của đội bóng và sự đầu tư dài hơi , MU thời lão già rất dễ đá với đội yếu vì mấy đội này đa phần tâm lý chịu đựng ăn hành , tất nhiên cũng có đội cửng đá tay bo với MU nhưng thường cuối trận rùa 1 tí , mọi chuyện lại kết thúc tốt đẹp
Rõ ràng MU vấn đề lớn nhất là sự tự tin và tâm lý ông lớn khát khao chiến thắng , giờ phải kiếm 1 đội yếu và giã 4-5 bàn để lấy lại tự tin , nhưng đáng tiếc sau trận Sunderland tới thì MU cũng đến tourmalet luôn , coi như mùa này lại là 1 mùa vất đi
 
Éo vào dc top 4 mùa này thì lại thành Liv ver 2 thôi
 
đẹt mẹ đầu mùa đá test toàn bật tường 1-2 như thời 98-99, bh éo hiểu sao toàn taca đd
 
Back
Top