Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

=))... Chứ giờ không tự tin chả lẽ bi quan ngồi mếu máo =)).
Mà chả ai bảo là lúc nào cũng thua. nhưng gần 4 năm nay thì đích thị ARS có thắng được MU lần nào đâu =)). cụ thể cái tháng 11 của 2 năm về trước vào phom thế.. Vào OT cũng còn cóng chân thì phải tự hiểu chứ =))

Còn chuyện Top4... Nếu không vào được thì chỉ do mình kém.. Chứ liên quan quái gì đến ARS =))
 
mu thời kì đen tối nhất ARS còn ko dc
cái này kiểu dạng gọi là dớp rồi =))
may ra thay wenger thì dc!
 
Không liên quan nhưng mình có cảm giác Tết năm nay nhạt vl. Ít nhất là ở SG thấy vậy :/
 
Vậy mọi năm Sài Gòn nó có cái gì vậy @.@..
 
Sài gòn năm nào mà chẳng lạnh lẽo ngày tết
Ở trung tâm thì vui thôi chứ về các nơi tân phú, bình tân vắng tanh bóng người
Chạy về gần nhà thấy người nào người nấy ôm cả đống bông
Buồn cái dân mình xấu quá, đêm 30 hè nhau mua bông mà ép giá đến phát tội, có bán cũng như cho không
 
Chả biết, nhưng rõ ràng là thấy cái không khí nó xẹp sao sao ấy. Họ hàng đi thăm hỏi tụ tập chút rồi về sớm (mấy nhà khác thấy cũng vậy), bia không uống bài không oánh, nhạc xuân đi ngõ hẻm cũng chả mấy ai mở =)) Mọi năm mấy ngày trước Tết thì thường thấy vui vui rộn ràng, năm nay thì cảm giác được mỗi đêm 30 ra SG coi pháo.
 
Sài gòn năm nào mà chẳng lạnh lẽo ngày tết
Ở trung tâm thì vui thôi chứ về các nơi tân phú, bình tân vắng tanh bóng người
Chạy về gần nhà thấy người nào người nấy ôm cả đống bông
Buồn cái dân mình xấu quá, đêm 30 hè nhau mua bông mà ép giá đến phát tội, có bán cũng như cho không

Thì trước đó nó đẩy lên max giá mấy hôm sau phải bị ép lại thôi :2cool_sad::2cool_sad:.. Mà mua giờ chót toàn mấy cây trời ơi đất hỡi thì sao lại không ép chứ =))...
 
Sg vui nhộn mấy ngày trước tết thôi, mua bán các nơi vào các mùng giờ ai ơ nhà nấy
 
Chả biết, nhưng rõ ràng là thấy cái không khí nó xẹp sao sao ấy. Họ hàng đi thăm hỏi tụ tập chút rồi về sớm (mấy nhà khác thấy cũng vậy), bia không uống bài không oánh, nhạc xuân đi ngõ hẻm cũng chả mấy ai mở =)) Mọi năm mấy ngày trước Tết thì thường thấy vui vui rộn ràng, năm nay thì cảm giác được mỗi đêm 30 ra SG coi pháo.
Người ta về quê hết rồi. Nhà nhà người người đóng cửa lấy đâu ra mà chơi bời nữa :))

Chỗ mình vẫn vui vẻ bình thường, đi đâu cũng nhạc nhẽo um xùm, bài bạc cứ 50m có 1 sòng :))
 
Thì trước đó nó đẩy lên max giá mấy hôm sau phải bị ép lại thôi :2cool_sad::2cool_sad:.. Mà mua giờ chót toàn mấy cây trời ơi đất hỡi thì sao lại không ép chứ =))...
Thật ra nếu không ngại mặt dày thì cứ dạo vòng vòng đêm 30 vác cây free về cũng được =))
Lắm người bỏ cây lại một đống không thèm dọn về nhà ăn tết luôn =))
 
Người ta về quê hết rồi. Nhà nhà người người đóng cửa lấy đâu ra mà chơi bời nữa :))

Chỗ mình vẫn vui vẻ bình thường, đi đâu cũng nhạc nhẽo um xùm, bài bạc cứ 50m có 1 sòng :))

Vậy chắc mình ngoại lệ rồi, chứ mấy năm trước SG còn vắng hơn nhiều mà có thấy gì đâu. Ở nhà mình đang yên tĩnh vl ra, hôm qua mùng 1 thấy karaoke với đánh bài/bò cua cá cọp tới 9h tối là tắt hết cmn =)) Họ hàng mọi năm tụ họp vui vẻ, nhậu bia chơi xí dách thì năm nay ăn trưa nói chuyện chút xong rã hết.
 
năm nay nhiều bạn cảm nhận giống mình
tram trầm sao ấy
người bán bao lì xì dạo cũng ít
mấy lá gói bánh chưng thì tầm 3 ngày trước tết họ mới bán nhiều
chợ hoa cũng ít khách mua
mấy quán nhậu cũng ko động như năm ngoái
.....
má,sáng nay mình cũng ặp chuyện xui,vô chúc tết khóa cổ xe đàng hoàng mà 10p sau ra bay mẹ con luvias
 
năm nay nhiều bạn cảm nhận giống mình
tram trầm sao ấy
người bán bao lì xì dạo cũng ít
mấy lá gói bánh chưng thì tầm 3 ngày trước tết họ mới bán nhiều
chợ hoa cũng ít khách mua
mấy quán nhậu cũng ko động như năm ngoái
.....
má,sáng nay mình cũng ặp chuyện xui,vô chúc tết khóa cổ xe đàng hoàng mà 10p sau ra bay mẹ con luvias
Khổ bác, năm mới đã mất xe máy :(
Ở SG nạn trộm cắp cũng nhiều nhỉ.
Ngoài này ôtô đỗ tràn lan, ngày thường có khi bị vặt hết đồ...
 
năm nay nhiều bạn cảm nhận giống mình
tram trầm sao ấy
người bán bao lì xì dạo cũng ít
mấy lá gói bánh chưng thì tầm 3 ngày trước tết họ mới bán nhiều
chợ hoa cũng ít khách mua
mấy quán nhậu cũng ko động như năm ngoái
.....
má,sáng nay mình cũng ặp chuyện xui,vô chúc tết khóa cổ xe đàng hoàng mà 10p sau ra bay mẹ con luvias

Mới đầu năm mà đã bay xe à :-ss.. Sao mà xui quá vậy :-ss.
 
Mình cũng công nhận tết năm nay nhạt, chắc tại kinh tế đói kém. CHả ai đi mua sắm tấp nập gì nữa, họ hàng qua nhà nhau tí rồi về là đúng thật.
 
Năm nay 3 mùng chả có giọt bia nào trừ uống 1 lon ăn cơm nhà, haha
 
Mie mình thì xỉn đủ 3 ngày, hên là hôm nay chừa đường về tối còn xem MU đá
 
Đêm nay đá sân khách của Swansea rồi. Bao giờ cho tới ngày xưa? :9cool_too_sad:

vanpersie-1.jpg
 
Back
Top