Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Nhìn trận chè shit và man xanh mới tháy phải có mấy ông đá như matic với cả xê da tao rê mới ăn thua đc ở cái giải này. Tiếc là mua phải 1 ông hơi tào lao lười vãi lọ



an toàn dẫn trứoc và còn hơn cả người vẫn bị người yêu cũ nó bóp dé đó thôi : ))

Đỡ hơn huyền thoại của đội M cho không, biếu không tài năng Paul Pogba vừa trẻ khỏe vừa kỹ thuật cho Juve. Cháu nó có như đội trưởng ăn hại đòi lương 300k hay Lak ka ku đòi vé đá chính đâu. Cháu nó chỉ yêu cầu được cạnh tranh xuất đá chính là đủ rồi. Phải chi huyền thoại đội M giữ lại thì đội M đâu khốn khổ như bây giờ. :1cool_look_down:
 
Về bongdaso hay mấy trang rẻ rách tương tự mà share iq với đồng loại tiếp đi bạn ei.

Mình thì mình đợi thánh sống của bạn kỷ niệm 25+ năm dẫn dắt chè shit rồi lúc đó mình nêu ra sai lầm của đồng chí đó. Chắc còn lâu lắm, nên tạm thời chịu thua không cãi lại được lời bình luận rất sáng tạo và sắc sảo của bạn, đọc mà lòng mình đau thắt :9cool_too_sad:
 
ối trời, bây h so sánh huyền thoại của đội M với Mou, thằng TT đúng là cái loại fan rẻ rách nhất trong đám Chelshit, đọc bài mà cũng muốn khóc cho mấy thằng bạn chó xanh của mình :9cool_too_sad:
 
Blind trận vừa rồi bị Nugent theo hết cả trận, đá vậy là tròn vai rồi. đáng ra nếu nó để cử hẳn một người kèm Blind thì Rooney với Herrera phải lùi về hỗ trợ/tận dụng khoảng trống.

Không phải cứ chạy hùng hục hay lao vào tackle là hay đâu, phòng ngự theo kiểu LVG là phòng ngự tập thể. Lý do 3-5-2 fail ở MU ngoài trừ tốc độ của EPL ra còn là vì không có đủ cầu thủ thông minh/kỉ luật về chiến thuật. Lahm bên Bayern nó đá RB chuyển qua DM hay RM được vì nó đá kỉ luật và nắm bắt nhanh chiến thuật để đọc tình huống nhanh.

4-4-2 diamond thì dễ hiểu hơn, hợp với EPL hơn, nhưng cũng cần có thời gian để cả đội tìm được tiếng nói chung.
 
chờ carrick thôi !
 
http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/102368/van-gaal-bi-chat-van.bdplus
Chiến lược gia người Hà Lan cùng các học trò đang là tâm bão của búa rìu dư luận. Mới nhất, HLV Van Gaal còn bị chính các học trò cũng như những người cũ của M.U chất vấn về việc sử dụng nhân sự.

Theo Daily Mail, một cầu thủ M.U chưa xác định danh tính đã có những lời nói rất nặng hướng về phía ông thầy của mình trên sân King Power: "Tại sao chúng ta lại thay thế Di Maria?" (nguyên văn câu nói có thêm cả từ F***, một từ nói tục).

Ngu! Nước sôi lửa bỏng lại đổ thêm dầu. =.= Real cũng toàn scandal (chả biết có không) nhưng chọn cách im lặng, đằng này bên MU lại đi công kích nhau X_X
 
^ Hắn đuối đi nhiều rồi đấy chứ ko phải là do tốc độ trận đấu. Ngày xưa mấy cái lên xuống này bõ bèn gì đâu. Trận Atletico hắn đá 120 phút luôn mà, đấy là còn bị sụt 2kg5 đấy. 90 phút ở Anh có là gì đâu.

Đá 120 phút ở TBN chắc ko thốn bằng 90 phút ngoại hạng. Thằng nào đá lười lười thì còn trụ được chứ đá phi như xe từ đầu đến cuối như Maria ko hết mana mới lạ.
 
http://bongdaplus.vn/tin-bai/14/102368/van-gaal-bi-chat-van.bdplus




Ngu! Nước sôi lửa bỏng lại đổ thêm dầu. =.= Real cũng toàn scandal (chả biết có không) nhưng chọn cách im lặng, đằng này bên MU lại đi công kích nhau X_X

Gì chứ lều báo bongdaso với Dailymail mà tin được thì =)). Ở MU giờ chỉ còn vài người có số má mới dám bật HLV kiểu như Giggs, RvP thôi. Chứ đám còn lại toàn người mới với trẻ thì tuổi gì bật.
 
nếu có thực đảm bảo 100% là rooney luôn, hôm ấy xem đã thấy nó máu điên ngút trời rồi :))
 
Đá 120 phút ở TBN chắc ko thốn bằng 90 phút ngoại hạng. Thằng nào đá lười lười thì còn trụ được chứ đá phi như xe từ đầu đến cuối như Maria ko hết mana mới lạ.
Bác chắc ít đá banh, 90 phút là chạy hộc máu ra rồi, bất kể ở giải nào. Thêm 30 phút nữa thì chắc chắn phải hơn ngoại hạng rồi.

Với lại lối đá Real đá còn nhanh hơn MU bây giờ nhiều. Cho nên đảm bảo với bác 120 phút ở TBN chắc chắn hơn 90 phút ngoại hạng. Ở ngoại hạng cũng không phải lúc nào cũng chạy hùng hục lên xuống đâu. Chứng tỏ sức bền của hắn ngày xưa khá bá đạo.

Nhưng do bị vắt kiệt ở Real nên có hơi xuống. Hoặc là lão Van Gaal đã sai lầm khi rút hắn ra (vì tưởng hắn bị đuối).
 
Hôm đó không phải Di Marỉa bị đuối, mà là bị bọn Leicester đá quá rát. Lúc bị húc văng ra đường piste, Maria thấy nằm rên la và chảy máu tay phải băng bó, không thấy sao? Kể từ lúc đó, thấy hoạt động của Marỉa có vẻ chùng xuống, ít xông xáo lên lên xuống xuống nữa, ít đường chuyền sắc sảo, có mấy trái sút cũng không còn chính xác nữa. Van Gaal không phải là không thấy tình hình của Di Maria lúc đó, ổng thay ra là đúng rồi, lỡ bị chấn thương nặng thì mấy vòng sau sẽ còn căng nữa. Hàng xịn dễ vỡ phải lo giữ kỹ là vì vậy...
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác chắc ít đá banh, 90 phút là chạy hộc máu ra rồi, bất kể ở giải nào. Thêm 30 phút nữa thì chắc chắn phải hơn ngoại hạng rồi.

Với lại lối đá Real đá còn nhanh hơn MU bây giờ nhiều. Cho nên đảm bảo với bác 120 phút ở TBN chắc chắn hơn 90 phút ngoại hạng. Ở ngoại hạng cũng không phải lúc nào cũng chạy hùng hục lên xuống đâu. Chứng tỏ sức bền của hắn ngày xưa khá bá đạo.

Nhưng do bị vắt kiệt ở Real nên có hơi xuống. Hoặc là lão Van Gaal đã sai lầm khi rút hắn ra (vì tưởng hắn bị đuối).

Lão ko để ý là khi đá với đội nhỏ người khi tỳ đè, tranh chấp ta tốn ít sức hơn à :-/
Nhìn Kagawa ở Đức cũng ko đến nỗi nào qua EPL nó đè cho ko thở nổi luôn.
Chicharito ở EPL nhìn như trẻ con giữa hàng hậu vệ đối phương nhưng hồm rồi đá ở Liga thấy cũng đâu có kém quá :-/
 
Đá ở anh tốn sức cái vật nhau với phạm lỗi nhiều, chứ chỉ chạy thì thằng cầu thủ nào cũng thừa sức chạy 90p
 
Bác chắc ít đá banh, 90 phút là chạy hộc máu ra rồi, bất kể ở giải nào. Thêm 30 phút nữa thì chắc chắn phải hơn ngoại hạng rồi.

cái này mình nghĩ nên xem xét hành trình di chuyển cầu thủ thì chính xác hơn kiểu cảm quan
như 1 cầu thủ di chuyển 1 trận 8-11km gì ấy , và chia trung bình cả đội ra thì biết chạy cỡ nào .
2 trận Di Maria đều rút từ phút 70 , trận Burley bị căng cơ còn QPR thì có vẻ sức xuống
 
^3x Cứ cho là tì đè gây mất sức hơn thì ở Anh 9-10 lực 1 lần tì đè thì ở TBN cũng phải 7-8, cũng mất sức ít nhiều chả thua nhau bao nhiêu đâu. Đá khôn ngoan như Di Maria thì chả sợ tì đè đâu bác, hắn lẩn xuống max nhanh hoặc chuyền cho đồng đội thì lấy đâu thời gian tì đè, lừa banh thì khỏi tì đè luôn. Mà bác đá banh thì thấy rồi đấy, mấy thằng mà cầm bóng lừa nhiều mới là thằng mệt nhất. Di Maria phải nói cực trâu bò đấy bác à. Bác phải xem nhiều trận của Real đi mới thấy cái sự bá đạo của hắn, nhìn mỏng mỏng thế mà trâu chó lắm. Trận gần nhất là chung kết C1 là minh chứng rõ nhất. Thằng Atletico Madrid đá rát vậy mà hắn vẫn trâu bò được hết 120 phút.

Vì vậy tui khẳng định việc rút Di Maria ra chỉ có 2 lý do:
1. Thể lực đã đuối đi vì ở Real đã vắt sức quá nhiều.
2. Đã bị đau từ các pha phạm lỗi trước (cũng rất có thể vì những di chứng từ chấn thương ở WC vẫn còn)

^2x : Chạy, tì đè, lừa banh, sút banh, chuyền banh, cái nào mà chả mất sức. Đã phân tích phải phân tích hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
cái này mình nghĩ nên xem xét hành trình di chuyển cầu thủ thì chính xác hơn kiểu cảm quan
như 1 cầu thủ di chuyển 1 trận 8-11km gì ấy , và chia trung bình cả đội ra thì biết chạy cỡ nào .
2 trận Di Maria đều rút từ phút 70 , trận Burley bị căng cơ còn QPR thì có vẻ sức xuống

Hành trình di chuyển chưa đủ phản ánh hết, mà còn phải tính đến cường độ hoạt động nữa. Ví dụ ở Real bóng luân chuyển liên tục, lúc cánh trái, lúc cánh phải, không phải lúc nào Di Maria cũng có bóng mà múa may. Chưa kể Real giữ bóng tốt hơn Aletico, ít bị phản công chạy hộc máu từ sân khách về sân nhà. Mà đá bóng thì biết thằng nào cầm được bóng thì đỡ mất sức hơn nhiều thằng chạy theo bóng. Di maria có cơ hội phân phối sức cho cả trận.

Ngược lại ở Mu, bóng dồn hết cho Di maria nên anh gần như phải hoạt động liên tục trong 70 phút. Ngoài ra không phủ nhận là chấn thương và World cup cũng có ảnh hưởng tới thể lực.
 
Đỡ hơn huyền thoại của đội M cho không, biếu không tài năng Paul Pogba vừa trẻ khỏe vừa kỹ thuật cho Juve. Cháu nó có như đội trưởng ăn hại đòi lương 300k hay Lak ka ku đòi vé đá chính đâu. Cháu nó chỉ yêu cầu được cạnh tranh xuất đá chính là đủ rồi. Phải chi huyền thoại đội M giữ lại thì đội M đâu khốn khổ như bây giờ. :1cool_look_down:

Anh *** thèm tiép chú đâu để anh thả con magic nhà chú ra đớp chú chờ tý nhé =)))
 
Nói chung Văn Gan không phải Moyes, bật chú là chú giết luôn nên đợt sau cứ thấy đồng chí nào ngồi dự bị mòn đít hoặc xuống đội trẻ là biết đồng chí ấy bật =) Mấy anh pundit của BBC còn phải bảo là lệnh là từ Van Gaal "down" chứ không phải từ Moyes "up", nên các chú MU cứ liệu hồn là biết ông này cứng thế nào.
 
]._.[noRain]._.[;24777261 nói:
ối trời, bây h so sánh huyền thoại của đội M với Mou, thằng TT đúng là cái loại fan rẻ rách nhất trong đám Chelshit, đọc bài mà cũng muốn khóc cho mấy thằng bạn chó xanh của mình :9cool_too_sad:
Ơ! Mình nhớ fan đội M mới là bên so sánh huyền thoại đội M với Mou trước mờ. Hồi Mou mới về Chel bật huyền thoại đội M chan chát thì fan đội M nhảy vào chửi Mou có số cup *** bằng huyền thoại đội M *** tư cách bật huyền thoại đội M, Mou chỉ biết dùng tiền của ông chủ mua cầu thủ đã nổi không biết đào tạo trẻ như huyền thoại đội M... Nói chung là Mou *** bằng huyền thoại đội M.

Logic fan đội M: Có n lý do để chứng minh Mou chả có vẹo gì để so sánh với huyền thoại đội M, vì thế cấm không được so sánh Mou với huyền thoại đội M.
Bản thân fan Mu cũng so sánh Mou với huyền thoại đội M, giờ lại *** cho fan Chel so sanh Mou với huyền thoại đội M
Giống như giáo sư, tiến sĩ nước mình: Anh đã tính cả rồi phương án A là phù hợp nhất, tiết kiệm nhất, chất lượng tốt nhất nên cấm mấy chú tính toán lại xem có đúng không vì tốn công sức, thời gian và tiền bạc.

Anh *** thèm tiép chú đâu để anh thả con magic nhà chú ra đớp chú chờ tý nhé =)))
Chờ mãi *** thấy đâu =))
 
Mình fan đội M, và mình đã làm gì bạn :5cool_ops:, hở ra cái gì cũng lôi cả đám vào
 
Back
Top