Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Hehe đá thế này đau tim nhưng mà sướng vãi :7cool_extreme_sexy_
 
Có ai để ý thằng Evans banh vô chân nó nó ko biết làm gì luôn hay ko? Cứ cầm banh mấy nhịp rồi để bị áp sát rồi mất bóng làm bóp khoái lạc song châu đồng đội bao nhiêu lần trong trận luôn,
 
win rồi \m/
cả trận chả chuyền đc quả nào ra hồn
 
Có ông điều phối ngon nhất thì rút về đá trung vệ trong khi đủ người đá 4 3 3. Hai ông 21 với 31 chuyên tấn công, mất mẹ tuyến giữa. Vl boss :8cool_matrix:
 
Bây h là lúc De Gea bật chế độ Auto gánh :))
rất may là hôm nay bên soton bị hư nút auto ảo nên chế độ auto gánh của thánh Gea không cần hoạt động :))
mà phải công nhận rằng là cháu Herrera vào sân xông xáo là có cơ hội liền.

- - - Updated - - -

Bây h là lúc De Gea bật chế độ Auto gánh :))
rất may là hôm nay bên soton bị hư nút auto ảo nên chế độ auto gánh của thánh Gea không cần hoạt động :))
mà phải công nhận rằng là cháu Herrera vào sân xông xáo là có cơ hội liền.
 
Có ông điều phối ngon nhất thì rút về đá trung vệ trong khi đủ người đá 4 3 3. Hai ông 21 với 31 chuyên tấn công, mất mẹ tuyến giữa. Vl boss :8cool_matrix:

Sợ nó phản công nhanh như trận Leicester cụ ơi :)) Khổ quá
 
Thằng Evans chắc phải thêm 1-2 trận nữa cảm giác bóng mơi khá lên được. Dẫu sao cũng vừa chấn thương nên khó tránh ba cái vụ chuyền hỏng bậy bạ ( mà nhiều thật =)) ).
Quyết định thay Nair ngay hiệp 1 của boss chuẩn value..
 
Cánh trái liệt hẳn luôn, không có ông nào dám đi banh xuống bên chân ko thuận. Young thì không nói, mà Rooney cũng thế, dễ bị bắt bài kinh khủng.
Smalling ơi quá nhọ, phong độ đang lên thì chấn thương. Ra cái hàng thủ xuống hẳn luôn.
 
Nói chung dẹp hẳn 3-5-2, chấm hết. Đội hình này nó làm mất đi thằng phân phối bong đã vậy khiến hàng thủ rối rắm vì 3 trung vệ khó phối hợp ăn ý với nhau, cho nên mới có mấy vụ chú McNair hay Rojo dẫn bóng lên trên để tìm đường thoát thân vì thật ra éo có thằng nào để chuyền =))
 
Đá như cái phụ khoa mà vẫn có mạch 5 trận thắng hơn cả Chelsea :9cool_canny:
 
Sợ nó phản công nhanh như trận Leicester cụ ơi :)) Khổ quá

Bị xẻ nách còn kinh hơn, 3 5 2 chỉ đá với bọn ko pressing dc thôi. Ở epl bọn nào cũng chạy như thú, ko đỡ dc =))
 
thắng kiểu lay lắt thế này đên bao h đây. nhưng sướng vl thật
 
:3cool_adore: hí hí ngủ thôi thắng thế anti óc nhảy loạn cả lên rồi
 
Thật ra đá dở là do tuân theo kèo của nhà cái đấy! :3cool_shame:
 
Đệt mẹ đá *** j highlight đc đúng 3 phát còn lại toàn thằng soton
 
Móa cảm giác đêm qua là
9be2329dgw1egg30dn6ywg20af0afx6p.gif
 
đá như cứ t cũng thắng =)). Kiểu này k có bàn tay nhà cái hơi phí =))
 
Xem hightlight thấy nhà mình có dc 3 quả còn đâu toàn Sou A. Vào đây đọc cmt thấy toàn chửi hàng thủ là mình tưởng tượng ra dc đem qua dư lào rồi :9cool_pudency:
 
Thực sự là coi toàn ngáp ruồi cầu 1 trận hòa nhưng ko hiểu tai sao thắng. Rooney Mata Fellaini phế toàn tập, để RvP carry cả team .
Hàng tiền vệ, hậu vệ thì lủng củng. phải kéo Carrick về đá hậu vệ Evans Rojo dâng cao để khỏi feed mới hài hước chứ =)). Nếu chấm điểm thì chắc chỉ có khoảng 4-5 người trên trung bình.
Mùa đông mua thêm hậu vệ cho rồi, Mcnair với Blacklett chắc còn lâu mới pt nổi. Evans, Phil Jones, Smalling bán bớt được ai thì bán, cứ tối ngày đá 3-4 trận rồi vào nằm viện miết đến nản.
 
Éo hiểu sao nhiều bác cứ khen ku cậu Rojo, chứ mình thấy ku này đá đúng kiểu cậy sức và phán đoán rất kém. Nhiều quả lao ra 5 ăn 5 thua rồi nhận phần thiệt cho bản thân mà chuối vãi.

Mùa đông, hoặc chậm nhất hè này mà không mua được anh hậu vệ nào cứng thì xcmnd là quên việc chạy đua cho chức vô địch đi ~_~
 
Back
Top